Thái Nguyên: Cuộc sống người dân Phú Bình đang hồi sinh trở lại sau lũ
Hơn một tháng sau trận lũ lịch sử, những mái nhà mới tại xã Phú Bình (Thái Nguyên) đang dần hình thành từ sự chung tay của Nhà nước và cộng đồng. Với nhiều hộ mất trắng, đó là điểm tựa tinh thần lớn để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Người dân bắt tay dựng lại nhà cửa
Hơn một tháng kể từ khi cơn lũ dữ cuốn trôi nhiều tài sản và sinh kế của người dân xã Phú Bình, cuộc sống nơi xóm nhỏ ven Sông Cầu đang dần hồi sinh với những căn nhà mới mang theo hy vọng, niềm vui và sự ấm áp từ lòng người.

Ông Dương Văn Tịnh, xóm Đồng Áng, xã Phú Bình vui mừng chia sẻ với phóng viên về ngôi nhà mới đang xây dựng sau lũ.
Đến xóm Đồng Áng hôm nay, không khí khẩn trương xây dựng nhà mới hiện rõ trên từng nếp nhà vừa qua hoạn nạn.
Ông Dương Văn Tịnh, trú tại xóm Đồng Áng, nhà ngay gần sông Cầu vẫn chưa hết cảm giác bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc dòng nước xiết dâng nhanh cuốn qua khiến ông không kịp trở tay. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ căn nhà gỗ 4 gian, ngôi nhà kỷ niệm gắn bó hơn 25 năm cùng nhiều tài sản khác bị cuốn trôi không còn dấu vết.
Ông Tịnh cũng bị dòng nước cuốn trôi nhưng may mắn bám được vào ngọn bụi tre gần cổng nên giữ được mạng sống.
Ngay sau lũ, Đảng, chính quyền xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cùng các nhà hảo tâm và bà con đã hỗ trợ hơn 200 triệu đồng cho gia đình ông, trong đó xã hỗ trợ 50 triệu đồng, tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng. Số còn lại ông phải vay mượn thêm để dựng ngôi nhà mới, tổng kinh phí khoảng gần 800 triệu đồng.
Gia đình ông đã khởi công từ ngày 14/9, dự kiến hoàn thiện phần cơ bản trước Tết. “Không có sự động viên, hỗ trợ của chính quyền và bà con, tôi không biết bao giờ mới dựng lại được nhà để ổn định cuộc sống” ông Tịnh xúc động nói.

Lãnh đạo xã Phú Bình thăm hỏi, kiểm tra tiến độ xây nhà cho gia đình bà Dương Thị Bộ.
Cách nhà ông Tịnh không xa, gia đình bà Dương Thị Bộ, hơn 70 tuổi, thuộc diện hộ nghèo, cũng bị lũ cuốn phăng ngôi nhà gỗ 4 gian được xây dựng từ năm 1994. Nhà gần sông nên quen với lũ, nhưng bà cho biết chưa bao giờ nước lên nhanh và chảy xiết như đợt vừa rồi.
Sau thiên tai, bà cũng nhận được hơn 400 triệu đồng từ sự hỗ trợ của tỉnh, xã và các tổ chức, nhà hảo tâm và nhiều chương trình an sinh khác.
Căn nhà mới của bà đã làm xong phần móng, dự kiến sẽ hoàn thiện trước Tết. “Nếu không có Nhà nước và cộng đồng, tôi không biết sẽ sống thế nào sau trận lũ này. Ngôi nhà mới là niềm động viên lớn nhất với tôi lúc này,” bà Bộ chia sẻ.
Ông Dương Văn Khiết, Trưởng xóm Đồng Áng, cho biết: Đồng Áng là xóm bị ngập nặng nhất của xã, toàn xóm có 115 hộ thì 80 hộ bị ngập sâu 2 - 3m, thiệt hại mỗi hộ từ 20 - 30 triệu đồng, hộ nặng nhất tới 400 triệu đồng, trong đó có 5 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn.
Cùng với nguồn lực của tỉnh và trung ương, xóm đang tập trung hỗ trợ các hộ mất nhà xây dựng nhà mới với mục tiêu hoàn thiện trước Tết nguyên đán này.
Hiện các hộ mất nhà đang được hỗ trợ tối đa, tiến độ xây dựng của các hộ đến nay đạt khoảng 50 - 60%. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện đã cơ bản khắc phục xong,” ông Khiết cho biết.
Chung sức phục hồi cuộc sống sau thiên tai
Trao đổi với phóng viên báo Xây dựng, bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch MTTQ xã Phú Bình, cho biết gần 100% số xóm trong xã bị ngập, thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu và hạ tầng.

Phú Bình là một trong những địa phương bị thiệt hại lớn bởi trận bão số 11.
Toàn xã có 8.430 hộ (32.720 nhân khẩu) bị ảnh hưởng; hơn 1.500ha lúa, hoa màu, gần 40.000 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; gần 5.000m đê sông và nhiều tuyến đường bị sạt lở. Đặc biệt có 12 ngôi nhà bị sập và cuốn trôi hoàn toàn, riêng Đồng Áng chiếm 5 nhà.
Xã đã nhận được 591 triệu đồng từ các nguồn ủng hộ, tỉnh hỗ trợ 650 triệu đồng, đồng thời cấp gạo hỗ trợ 3 tháng cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách. Hơn 4.200 hộ dân đã nhận quà, nhu yếu phẩm, tiền hỗ trợ, sửa chữa hoặc xây mới nhà ở.
Đến nay, công tác khắc phục đạt kết quả tích cực, xã đã huy động tối đa các lực lượng, từ quân đội, đoàn thanh niên đến người dân, để khắc phục hậu quả. Các công trình hạ tầng đang được đẩy nhanh tiến độ; 12 hộ mất nhà đang được xây mới, bảo đảm hoàn thành trước Tết để người dân có nơi ở ổn định.

Tuyến đường chính của xã Phú Bình dẫn vào 3 xóm Đồng Áng, Đại Lễ và Cầu Gồ đã được đơn vị thi công khắc phục nhanh đảm bảo cho người dân đi lại.
Ông Vũ Quang Hữu, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Hữu Sơn, đơn vị thi công khắc phục đường giao thông sau lũ, cho biết: Đơn vị ngoài hỗ trợ kịp thời hàng chục triệu đồng tiền mặt cho các hộ xây nhà mới, còn triển khai thi công khẩn cấp 120m đường trục chính vào 3 xóm Đồng Áng, Đại Lễ và Cầu Gồ bị lũ cuốn trôi.
“Khoảng 10 ngày nữa, tuyến đường sẽ được thông. Chúng tôi huy động tối đa nhân lực để bà con sớm đi lại thuận tiện,” ông Hữu nói.
Cuộc sống ở Phú Bình đang dần hồi sinh trở lại sau lũ. Những căn nhà mới mọc lên từ sự chung tay của Nhà nước và cộng đồng trở thành điểm tựa giúp các hộ dân vực dậy sau mất mát nặng nề.
Niềm vui về nơi an cư mới không chỉ là sự bù đắp vật chất, mà còn là động lực để người dân vùng lũ thêm vững tin vào hành trình tái thiết cuộc sống sau thiên tai của Đảng và Nhà nước.

Khu vực từng bị ngập sâu 2-3m, nay đã được dọn dẹp sạch sẽ, trở lại bình thường.
Theo thống kê của tỉnh Thái Nguyên, sau bão số 10 và 11, toàn tỉnh có 151 nhà bị sập, hỏng hoàn toàn và hơn 1.500 nhà hư hỏng nặng.
Ngoài tích cực hỗ trợ các địa phương ổn định sau lũ, Thái Nguyên cũng đang đề xuất Trung ương hỗ trợ 278 tỷ đồng để triển khai 10 dự án bố trí dân cư vùng thiên tai, dự kiến hoàn thành trong năm 2026 khi được bố trí kinh phí.































