Thái Hòa: 'Tôi sợ ai đó nói mình giỏi'
Sau hai phim điện ảnh được đánh giá cao là 'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối' và 'Tử chiến trên không', Thái Hòa trở lại với khán giả truyền hình qua bộ phim 'Cuộc chiến hạ lưu'. Nam diễn viên nói anh vẫn sợ nhất là khi có người khen mình giỏi, vì 'diễn xuất là hành trình chưa bao giờ dừng lại'.
Sau hai phim điện ảnh thành công trong năm nay là “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” và “Tử chiến trên không”, Thái Hòa bất ngờ trở lại màn ảnh nhỏ với “Cuộc chiến hạ lưu”. Từng được mệnh danh là “ông vua phòng vé” của điện ảnh Việt, nam diễn viên vẫn giữ nguyên sự khiêm tốn, giản dị khi nói về nghề và bản thân.
Anh chia sẻ: “Tôi rất thích làm phim truyền hình vì được sống với nhân vật và gắn bó cùng ê-kíp lâu hơn. Trong thời gian quay, tôi cảm giác cuộc đời nhân vật như là cuộc đời của mình, rất thích cảm giác đó. Khi đọc kịch bản, tôi ấn tượng với câu chuyện về một gia đình không chung huyết thống nhưng lại đối xử với nhau rất đặc biệt”.

Thái Hòa tái xuất màn ảnh nhỏ
Lần trở lại này cũng đánh dấu màn tái ngộ giữa Thái Hòa và Lê Phương sau 10 năm. Tuy vậy, anh thú nhận: “Tôi không nhớ đã từng đóng chung với Lê Phương, nên lần hợp tác này như lần đầu tiên”. Nam diễn viên dành nhiều lời khen cho bạn diễn, người mà anh đánh giá “luôn muốn hoàn thiện diễn xuất của mình và đau đáu với nhân vật, câu chuyện”.
Trước nhận xét của đàn anh, Lê Phương bộc bạch cô từng lo lắng khi phải diễn cặp với Thái Hòa: “Tôi không biết anh có khó tính không, sẽ như thế nào khi lần đầu đóng vợ chồng. Tôi học được ở anh Hòa cách ghi chép lại sau mỗi phân đoạn quay, điều đó hữu ích và giúp tôi cảm thấy thư giãn hơn”. Cô cũng kể lại những lần “đứng hình” vì những màn ứng biến bất ngờ của bạn diễn, buộc mình phải tập trung tuyệt đối để theo kịp.

Với những chia sẻ chân thành, Thái Hòa cho thấy anh vẫn giữ tâm thế của người làm nghề nghiêm túc. Anh nói: “Tôi sợ ai đó nói mình giỏi, vì tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một diễn viên giỏi. Khi làm nghề, điều sung sướng nhất là được hiểu thêm về bản thân qua diễn xuất. Tôi sợ chuyện lặp lại trong diễn xuất, nên đôi khi ngẫu hứng khiến Lê Phương có vẻ bị bất ngờ”.
Ở “Cuộc chiến hạ lưu”, khán giả còn thấy sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như NSƯT Kim Phương, Trịnh Thảo, bé Tuyết Nhung (Dâu Tây), Ngọc Trai, Tiểu Bảo Quốc… Trong đó, Trịnh Thảo chia sẻ cô “vẫn gọi chú Thái Hòa là ba” như ở dự án trước và lần này tiếp tục thử thách với nhân vật có số phận tương tự nhưng khác biệt: “Trong bộ phim lần này, tôi và chú Thái Hòa vẫn là tuyến nhân vật nghèo, có nhiều điểm giống ‘Cây táo nở hoa’, nên cái khó là làm sao để Nhi khác với Phúc”.
Cô hài hước kể thêm: “Hôm trước tôi và chị Lê Phương vẫn đang đóng yêu nhau, hôm sau lại nghe tin thành mẹ con. Thật sự tôi vẫn còn mắc cỡ, nhưng với một diễn viên, đó là may mắn khi được thể hiện nhiều nhân vật khác nhau”.

Thái Hòa cùng đoàn phim "Cuộc chiến hạ lưu"
Về phía đạo diễn Mr. Tô, anh nhìn nhận “Cuộc chiến hạ lưu” mang một tinh thần riêng dù có điểm tương đồng với “Bố già”: “Khi nhận kịch bản, tôi thấy có vài nét giống một tác phẩm mình từng thực hiện, nhưng có một chi tiết đặc biệt giữ tôi lại và thôi thúc tôi làm phim. Đó là điều chưa từng xuất hiện trong bất kỳ phim nào khác, và tôi muốn khán giả tự khám phá”.
Biên kịch Nhi Bùi cũng cho biết cảm hứng của anh đến từ “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân – một câu chuyện nhân văn giữa nghịch cảnh. Anh nói: “‘Bố già’ là câu chuyện gia đình cùng huyết thống, còn ‘Cuộc chiến hạ lưu’ thì không hẳn. Nếu không cùng dòng máu, chúng ta có thể thương nhau như một gia đình thật sự hay không? Bộ phim sẽ trả lời câu hỏi đó”.
Thuộc thể loại tâm lý – gia đình – hài, “Cuộc chiến hạ lưu” khắc họa một gia đình nghèo giữa đô thị phồn hoa, nơi mỗi thành viên đều phải vật lộn để giữ lấy “tổ ấm tạm bợ” của mình. Trong hành trình ấy, Thái Hòa một lần nữa cho thấy khả năng nhập vai tinh tế – vẫn là người cha quen thuộc, nhưng mang nhiều lớp cảm xúc hơn, dữ dội mà đầy nhân hậu.
“Cuộc chiến hạ lưu” chính thức phát sóng độc quyền trên VieON vào lúc 20:00 thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần, bắt đầu từ ngày 23/10.