Thái độ cầu thị

Chiều 22-6, ông Văn ở phố Bạch Đằng (quận Hoàn Kiếm) đi bộ tập thể dục về qua Vườn hoa Diên Hồng ở phố Ngô Quyền liền tìm một ghế đá ngồi nghỉ chân.

Cạnh đó, có hai vợ chồng trẻ ngồi ăn cơm. Sau khi ăn xong, họ vứt bỏ túi ni lông đựng hộp cơm, thức ăn và khăn giấy ngay dưới chân ghế. Thấy vậy, ông Văn bèn đến gần nhẹ nhàng lên tiếng:

- Các cháu không nên xả rác bữa bãi như thế.

- Chúng cháu tưởng là cứ để đây rồi công nhân môi trường đến dọn.

- Thì đúng là nhân viên môi trường sẽ dọn nhưng họ cũng làm theo giờ và quan trọng là rác cần được bỏ vào thùng rác các cháu ạ - ông Văn nói.

- Thế bây giờ rác để ở đâu hả bác? - cô gái trẻ lên tiếng.

- Bác không thấy có thùng rác quanh đây. Các cháu chịu khó gom gọn vào một túi ni lông rồi cầm theo, trên đường gặp thùng rác nào thì bỏ vào đó nhé - ông Văn giải thích.

- Vâng chúng cháu cảm ơn bác, vợ chồng cháu quê ở xa về Hà Nội nên nhiều điều chưa biết - cô gái trẻ đáp.

Cách nói năng lễ phép, tiếp thu lời góp ý của vợ chồng trẻ khiến ông Văn thấy vui. Chia sẻ với Người Xây Dựng, ông cho rằng cho dù còn thiếu hiểu biết nhưng thái độ cầu thị của họ là một giá trị đáng khen ngợi.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thai-do-cau-thi-670881.html
Zalo