Tết sớm cho bệnh nhi
Những ngày giáp Tết, ai cũng mong trở về sum họp bên gia đình. Thế nhưng với nhiều em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, điều giản dị ấy không dễ dàng.
Để giúp các em cảm nhận không khí chuẩn bị đón Tết, đồng thời san sẻ phần nào khó khăn với gia đình, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức chương trình “Xuân yêu thương”, gồm chương trình nghệ thuật đặc sắc và phiên chợ Tết 0 đồng ấm áp, nghĩa tình.
Chị Quách Thị Hường, đến từ tỉnh Lạng Sơn, đưa con gái xuống Hà Nội khám bệnh. Sau khi hoàn tất thăm khám, hai mẹ con chị bất ngờ được “tặng” một món quà đặc biệt: chương trình nghệ thuật rộn ràng sắc xuân ngay tại bệnh viện. Những giai điệu mùa xuân, tiếng cười trong trẻo, cùng các tiết mục ca múa nhạc, xiếc, ảo thuật và những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh đã thực sự biến nơi đây thành một “sân khấu tuổi thơ”.
Chị Quách Thị Hường chia sẻ: “Tôi thực sự bất ngờ và xúc động, cảm giác như đang được bao bọc trong sự quan tâm, yêu thương và sẻ chia. Đây là nguồn động viên tinh thần vô giá, khiến tôi rất hạnh phúc khi bệnh viện tổ chức một chương trình văn nghệ ý nghĩa như vậy. Những hoạt động này không chỉ tiếp thêm niềm tin, động lực cho các cháu mà còn giúp các con cảm nhận mình luôn được trân trọng trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.”
Không chỉ có văn nghệ, điểm nhấn của chương trình là Hội chợ Xuân 0 đồng với 48 gian hàng, gồm bánh kẹo, bánh chưng, sách, tò he, chữ thư pháp, chăn ấm… Qua đó san sẻ khó khăn về vật chất, tiếp thêm niềm tin để các gia đình có thêm động lực đồng hành cùng con trong quá trình điều trị dài ngày.
Tiến sĩ Hoàng Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: “Trong chăm sóc bệnh nhi, bên cạnh điều trị thể chất, việc quan tâm đời sống tinh thần luôn được bệnh viện đặt lên hàng đầu nhằm hướng tới chăm sóc toàn diện. Thông qua các chương trình này, chúng tôi mong muốn mang lại tâm lý vui vẻ, lạc quan cho các em. Khi tinh thần tốt, người bệnh sẽ phối hợp tích cực hơn với đội ngũ y bác sĩ, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và giúp các em sớm phục hồi sức khỏe.”
Giữa những hành lang vốn chỉ quen tiếng máy thở và bước chân vội vã, hôm nay vang lên tiếng nhạc xuân và tiếng cười trẻ thơ. Một mùa Tết giản dị nhưng đủ đầy yêu thương, tiếp thêm sức mạnh để những trái tim nhỏ bé vững tin trên hành trình trở về với cuộc sống bình thường.






























![[Chùm ảnh] Đồng diễn Chào Xuân 2026](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_02_09_423_54451150/c508177c6b34826adb25.jpg)
