Tết nghĩa tình trên Hải Vân Quan
Những sản phẩm 'cây nhà lá vườn' do bộ đội trực tiếp tăng gia sản xuất, chế biến, như gạo nếp, gạo tẻ, thịt gà, mứt, rau củ quả... tại 'Phiên chợ 0 đồng' do Cục Xe máy-Vận tải (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vừa tổ chức, được các gia đình chính sách, hộ nghèo ở các phường Hải Vân, Hòa Khánh, Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) hân hoan đón nhận.
Sau thiên tai dồn dập cuối năm 2025, sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng và các đơn vị Quân đội giúp bà con được đón Tết tươm tất, đầy đủ hơn.
Trắng đêm “lo” chợ Tết
Để lương thực, thực phẩm đến tay bà con được tươi ngon nhất, theo chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Cục Xe máy-Vận tải, đêm trước ngày khai mạc “Phiên chợ 0 đồng” với chủ đề “Xuân đoàn kết-Tết thắm tình quân dân”, bộ đội Lữ đoàn Vận tải 683 và đoàn viên, thanh niên đơn vị kết nghĩa mới bắt đầu thu hái rau xanh, mổ gà, mổ lợn, rồi đóng gói, hút chân không, cho vào tủ mát.
Từ sở chỉ huy Lữ đoàn xuống khu nhà ăn, vườn rau, trạm chế biến... tiếng cười nói rộn ràng bởi ai cũng vui vì được góp một phần nhỏ bé giúp những hoàn cảnh khó khăn. Sau một đêm làm việc với tinh thần khẩn trương, khi trời sáng, toàn bộ 16 tấn thịt, cá, rau xanh, dầu ăn, mắm muối đã được bộ đội vận chuyển đến trung tâm văn hóa kết hợp nhà văn hóa thiếu nhi phía Tây phường Hải Vân, xếp đặt gọn gàng trong các gian hàng.

Lãnh đạo Cục Xe máy-Vận tải và lãnh đạo địa phương trao quà Tết tặng gia đình chính sách, người có công.
Đúng 6 giờ sáng, những chiếc xe ca biển đỏ lần lượt nổ máy, tỏa về từng dãy phố, điểm dân cư đón những người có công, người già đến tham gia “Phiên chợ 0 đồng”. Với những trường hợp bị ốm đau, đi lại khó khăn, Ban tổ chức phân công cán bộ, chiến sĩ đến thăm hỏi, động viên, trao quà trực tiếp tại nhà.
Gần 8 giờ sáng, từ xe ca bước xuống, bà Dương Thị Hương (65 tuổi, trú tổ Hòa Mỹ 2, phường Hòa Khánh) đi đến gian hàng đầu tiên gặp các chiến sĩ và bảo: “Các chú cho tôi nhận trước để tôi còn đi bán vé số, chứ mấy hôm nay ế quá, chẳng có đủ tiền lo cho hai đứa cháu nhỏ ở nhà”.
Cảm thông với hoàn cảnh của bà Hương, Đại tá Nguyễn Duy Liền, Chính ủy Lữ đoàn 683, trực tiếp đưa bà đến các gian hàng để nhận quà và... bán vé số. Chỉ một lát, gần 200 tờ vé số đã được mọi người mua hết để ủng hộ bà Hương. Cầm chiếc giỏ đựng đầy bánh kẹo, mứt dừa, thịt cá, trứng gà, trứng vịt, rau xanh, bà Hương bày tỏ xúc động: “Bộ đội tặng bà con chúng tôi nhiều quà quá. Thứ nào cũng bắt mắt, tươi ngon. Chiều nay đi học về, thấy giỏ quà này, mấy đứa cháu tôi chắc sẽ bất ngờ và vui lắm”.
Những phần quà mang đậm hương xuân
Bóc hộp mứt Tết mời bà con cùng thưởng thức, Đại tá Phạm Văn Chung, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Vận tải 683, niềm nở: “Kính thưa toàn thể bà con! Trong “Phiên chợ 0 đồng” hôm nay có dầu ăn, nước mắm, muối, mì chính, chúng cháu đã nhập từ các siêu thị, cửa hàng lớn có uy tín; còn các sản phẩm khác như mứt dừa, mứt gừng, thịt lợn, thịt gà, gạo nếp, gạo tẻ, đậu xanh, trứng gia cầm... đều do bộ đội Cục Xe máy-Vận tải trực tiếp tăng gia sản xuất, chế biến được. Mong bà con đón nhận quà của bộ đội và ăn Tết, đón xuân vui vẻ”.
Nhận xong túi quà trĩu nặng, bà con bên dãy Hải Vân Quan lại được bộ đội chở về tận cổng, rất ân cần, chu đáo. Xách túi quà chan chứa tình cảm quân dân đi một vòng chia cho bà con quanh xóm, ông Hồ Văn Kỳ (76 tuổi, trú tại tổ dân phố 42, phường Liên Chiểu) cất giọng oang oang: “Rau sạch, thịt sạch của bộ đội nên tôi biếu mỗi nhà một ít để mọi người cùng thưởng thức, chứ vợ chồng tôi ăn sao hết được. Người dân nơi đây lúc có công to, việc lớn, vui buồn đều có nhau. Cuối năm 2025, khi thiên tai dồn dập, chính nhờ tình làng nghĩa xóm sẵn sàng tương trợ, giúp đỡ mà bà con ở đây không ai bị đói, rét. Năm mới chỉ mong mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng để bộ đội và bà con mình đỡ khổ”.
Trò chuyện thân mật cùng bà con, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Xe máy-Vận tải, cho biết: “Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và phát triển, đơn vị luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân và địa phương nơi đóng quân. Những phần quà thiết thực mang đậm hương xuân, vị Tết tại “Phiên chợ 0 đồng” là tình cảm, sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Cục Xe máy-Vận tải đối với các gia đình người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn các phường phía Tây Bắc TP Đà Nẵng. Kính chúc bà con sang năm mới dồi dào sức khỏe, sung túc, bình an, gặp nhiều may mắn”.
Chiều muộn, toàn bộ 550 suất quà trưng bày tại “Phiên chợ 0 đồng” đã trao tặng hết. Còn 15 suất nhỏ dự phòng được bộ đội mang lên xóm trọ trao tận tay các công nhân, học sinh, sinh viên, bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn. Bên dãy núi Hải Vân hùng vĩ, tình quân dân thật thân tình, ấm áp.

































