Tết ấm cho người lao động xa quê

Bên cạnh dòng người hối hả về quê đón Tết, nhiều công nhân xa quê vẫn ở lại. Những nồi bánh chưng, phần quà Tết và sự sẻ chia của công đoàn giúp họ có một cái Tết ấm áp, vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Bà Vũ Thị Nhu ( bên trái), Tổ trưởng tổ công nhân tự quản khu nhà trọ số 2 (phường Liên Chiểu) tham gia nấu bánh chưng cùng người lao động tại chương trình "Tết không xa nhà". Ảnh: XUÂN HẬU

Bà Vũ Thị Nhu ( bên trái), Tổ trưởng tổ công nhân tự quản khu nhà trọ số 2 (phường Liên Chiểu) tham gia nấu bánh chưng cùng người lao động tại chương trình "Tết không xa nhà". Ảnh: XUÂN HẬU

Kết nối qua nồi bánh chưng đỏ lửa

Mới đây, hàng trăm công nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê tại phường Liên Chiểu cùng nhau gói bánh chưng, nấu bánh tét, chuẩn bị mâm cơm tất niên trong chương trình “Tết không xa nhà” do Công đoàn phường tổ chức. Từng chiếc bánh được cẩn thận xếp vào nồi, nước được đổ đầy, lửa được nhóm lên, mọi người quây quần bên bếp, vừa canh bánh vừa chuyện trò rôm rả. Ở một góc khác, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, mâm cơm tất niên dần hoàn thiện.

Chị Trần Thị Mỹ Lệ (quê Quảng Trị, công nhân Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng, Khu công nghiệp Hòa Khánh) là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ, chị quyết định không về quê để tiết kiệm tiền tàu xe, dành chi phí lo sinh hoạt và học phí cho con. “Khi biết tin mẹ con tôi không về, ông bà ở quê buồn lắm. Vẫn gọi điện nói không cần gì cả, chỉ mong con, cháu về ăn Tết. Nhưng điều kiện không cho phép, nên Tết năm nay cả nhà chỉ gặp gỡ, chúc nhau qua chiếc điện thoại có hình”, chị Lệ chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Thanh Dũng, Tổ trưởng tổ công nhân tự quản số 1 (phường Liên Chiểu): "Người lao động ở đây đã gắn bó với chúng tôi như người thân trong gia đình. Biết họ vì hoàn cảnh không thể về quê nên chúng tôi dành sự quan tâm nhiều hơn, mong muốn mang lại không khí ấm áp nhất để Tết xa nhà cũng như Tết nhà”.

Mái nhà chung của người lao động xa quê

Tại các tổ công nhân tự quản, không khí xuân len lỏi theo cách rất đỗi bình dị. Chủ trọ và người lao động cùng nhau quét dọn sân nhà, tranh thủ sắm sửa thịt heo, củ kiệu, chuẩn bị những món ăn quen thuộc để giữ lại hương vị Tết nơi xóm trọ. Tổ công nhân tự quản cũng rà soát, lập danh sách những lao động ở lại thành phố để chuẩn bị quà Tết, lì xì cho trẻ nhỏ, mong mỗi người đều cảm nhận được một cái Tết đủ đầy, ấm áp yêu thương dù xa quê.

Công đoàn phường Liên Chiểu thăm công nhân, người lao động khó khăn tại các tổ công nhân tự quản. Ảnh: X.H

Công đoàn phường Liên Chiểu thăm công nhân, người lao động khó khăn tại các tổ công nhân tự quản. Ảnh: X.H

Như một truyền thống đẹp được gìn giữ nhiều năm, bà Trần Thị Tín (phường Sơn Trà) đã bỏ tiền túi chuẩn bị 4 mâm cỗ tất niên dành cho người lao động thuê trọ. Bữa tiệc cuối năm tuy giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình, do chính tay bà và những người thuê trọ cùng nhau nấu nướng. Không chỉ lo bữa cơm sum vầy, bà còn chuẩn bị lì xì cho từng phòng trọ gửi đến các cháu nhỏ, món quà nhỏ nhưng chứa đựng niềm vui đoàn viên. “Tôi mong bữa cơm này giúp mọi người vơi bớt nỗi nhớ nhà”, bà Tín bày tỏ.

Chủ tịch Công đoàn phường Liên Chiểu Lê Trọng Nguyên cho biết, phường hiện quản lý 31 Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ với gần 7.000 công nhân, người lao động sinh sống. Để mọi công nhân, người lao động đều có “Tết không xa nhà”, Công đoàn phường đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực như trao 146 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho đoàn viên, người lao động khó khăn; tổ chức chương trình “Tết không xa nhà” trao 450 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho công nhân lao động, nữ lao động đơn thân cư trú tại các tổ công nhân tự quản; tổ chức nấu 350 bánh chưng để trao tặng công nhân, người lao động.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Lê Văn Đại, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Liên đoàn Lao động thành phố dành 1.000 suất quà (1 triệu đồng/suất), tổng kinh phí 1 tỷ đồng cho người lao động tại các tổ công nhân tự quản khu nhà trọ, ưu tiên nữ lao động đơn thân nuôi con nhỏ, người không có điều kiện về quê. Những phần quà Tết nghĩa tình, những nồi bánh chưng đỏ lửa và sự sẻ chia chân thành của cộng đồng, Tết với người lao động xa quê ở Đà Nẵng đủ đầy, ấm áp hơn.

XUÂN HẬU

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tet-am-cho-nguoi-lao-dong-xa-que-3323983.html