Tết ấm áp trong mái nhà Biên phòng

Những ngày cuối năm, nắng vàng trải khắp miền biên giới An Giang. Gió từ cánh đồng xã Ba Chúc mang theo hương lúa mới, hòa cùng tiếng cười rộn rã trong doanh trại Đồn Biên phòng Lạc Quới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Trong sắc Xuân rạng rỡ ấy, cậu bé Nguyễn Văn Duy Chương, 'con nuôi' của đồn đang cùng các chú bộ đội quét dọn doanh trại, treo cờ Tổ quốc, gói bánh tét, háo hức đón Tết lần thứ 6 trong vòng tay yêu thương của những cha nuôi quân hàm xanh.

Chiến sĩ đơn vị hướng dẫn em Nguyễn Văn Duy Chương học bài. Ảnh: Thanh Xuân

Chiến sĩ đơn vị hướng dẫn em Nguyễn Văn Duy Chương học bài. Ảnh: Thanh Xuân

Gieo mầm sống yêu thương

Mùa Xuân này, Chương đã lớn hơn, cao hơn, chững chạc hơn và hiểu sâu sắc ý nghĩa của hai chữ “mái ấm”. Đó không chỉ là nơi che nắng, che mưa, mà là nơi em được nuôi dưỡng bằng tình thương, kỷ luật và trách nhiệm… 6 năm gắn bó với Đồn Biên phòng Lạc Quới là 6 năm em được sống trong vòng tay yêu thương của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, được chắp cánh ước mơ và học cách trưởng thành.

Năm 2019, khi Đồn Biên phòng Lạc Quới triển khai mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” theo chủ trương của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, em Nguyễn Văn Duy Chương, sinh năm 2013, mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống cùng bà ngoại già yếu trong căn chòi tạm ven sông, đã được đơn vị nhận về nuôi dưỡng. Ngày đầu đến đồn, cậu bé nhỏ thó, đôi mắt còn nhiều ngơ ngác, lạc lõng giữa môi trường quân đội với nếp sống kỷ luật, giờ giấc nghiêm túc và sinh hoạt tập thể.

Nhưng bằng sự ân cần và trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ đã trở thành những người thầy, người cha đúng nghĩa. Các chú dạy em từ những việc nhỏ nhất, biết gấp chăn màn vuông vắn, xếp dép ngay ngắn, giữ gìn vệ sinh cá nhân, lễ phép trong giao tiếp. Từng ngày trôi qua, Chương dần quen với tiếng kẻng báo thức, với nhịp sống đều đặn của đơn vị, học cách tự lập và hòa nhập với tập thể.

Buổi sáng, em cùng cán bộ, chiến sĩ tập thể dục, hít thở không khí trong lành nơi biên giới. Buổi trưa, sau giờ học, em được các cán bộ, chiến sĩ của đồn thay nhau kèm cặp bài vở. Trung úy Võ Hoàng Thanh hướng dẫn môn Toán, Hạ sĩ Võ Hoàng Khang rèn từng nét chữ, từng lỗi chính tả, còn Thiếu tá Lê Văn Tỉnh thường xuyên theo dõi sức khỏe, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho em. Sự quan tâm ấy đã giúp Chương tiến bộ rõ rệt, trở thành học sinh chăm ngoan, có ý thức kỷ luật và tinh thần vượt khó.

Chiều đến, em theo các chú ra vườn rau tăng gia, học cách gieo hạt, tưới nước, nhổ cỏ. Những luống rau muống, mồng tơi xanh mướt không chỉ góp phần cải thiện bữa ăn cho đơn vị, mà còn là nơi Chương học được giá trị của lao động và sự sẻ chia. Từ mảnh đất khô cằn của số phận, mầm sống yêu thương trong em đã được vun trồng bằng tình người ấm áp.

Không chỉ chăm lo đời sống thường ngày, năm 2020, đơn vị còn mở sổ tiết kiệm riêng cho Chương. Mỗi tháng, cán bộ, chiến sĩ góp một phần lương, phụ cấp để dành cho tương lai của em. Sau 6 năm, sổ tiết kiệm đã có 120 triệu đồng. “Chúng tôi muốn cháu có điểm tựa, có hành trang để tự tin bước vào đời” - Trung tá Nguyễn Văn Ngọc Hòa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lạc Quới chia sẻ.

Em Nguyễn Văn Duy Chương gấp chăn màn, sắp đặt trật tự nội vụ vệ sinh như chiến sĩ thực thụ. Ảnh: Thanh Xuân

Em Nguyễn Văn Duy Chương gấp chăn màn, sắp đặt trật tự nội vụ vệ sinh như chiến sĩ thực thụ. Ảnh: Thanh Xuân

Đong đầy nghĩa tình quân dân

Những ngày giáp Tết, doanh trại Đồn Biên phòng Lạc Quới rộn ràng như một mái nhà chung. Trên sân, cán bộ, chiến sĩ quét dọn, dựng cổng chào, treo băng rôn “Mừng Đảng - Mừng Xuân - Mừng đất nước đổi mới”. Chương cũng hăng hái phụ giúp, từ lau ban thờ Bác Hồ, cắm cờ Tổ quốc đến sơn sửa bồn hoa. Mỗi lá cờ đỏ sao vàng được treo lên, em lại đứng nghiêm trang, trong mắt ánh lên niềm tự hào.

Cây mai trước sân đồn, do chính các chiến sĩ trồng từ nhiều mùa Xuân trước, năm nay nở rộ vàng tươi. Chương cùng chiến sĩ cẩn thận treo lồng đèn, trang trí cây mai. Trong gian bếp, mùi nếp mới, lá chuối, đậu xanh, thịt heo hòa quyện trong làn khói ấm. Em cùng các chú gói bánh tét, cười vang mỗi khi dây buộc bị lệch. Khi nồi bánh bắt đầu sôi, cả doanh trại quây quần bên bếp lửa, kể cho nhau nghe những câu chuyện Tết xưa, chuyện những đêm canh gác biên cương thầm lặng. Trong không khí ấm áp ấy, ước mơ trở thành người lính Biên phòng để canh giữ bình yên Tổ quốc đã được nhen lên trong em một cách tự nhiên. “Con ước mơ sau này sẽ làm bộ đội” - Chương nói khẽ, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm.

Cán bộ Đồn Biên phòng Lạc Quới và em Nguyễn Văn Duy Chương gói bánh tét chuẩn bị đón Tết. Ảnh: Thanh Xuân

Cán bộ Đồn Biên phòng Lạc Quới và em Nguyễn Văn Duy Chương gói bánh tét chuẩn bị đón Tết. Ảnh: Thanh Xuân

Cùng với việc nuôi dưỡng Chương, đồn còn xây nhà cho bà Trần Thị Nhứt, bà ngoại và cũng là người thân duy nhất của em. Đồng thời, đơn vị thường xuyên hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, khám bệnh định kỳ cho bà. Tối 30 Tết, bà được mời vào đồn ăn Tết cùng bộ đội. Trong bữa cơm giao thừa ấm cúng, Chương ríu rít khoe những điều mình học được, còn bà lặng lẽ rưng rưng nước mắt. Không khí Xuân nơi đồn vì thế càng thêm đong đầy nghĩa tình quân dân.

Sáng mùng một Tết, sương còn phủ nhẹ trên những nhành mai, Chương dậy sớm, chỉnh lại trang phục, chào thật to: “Con chúc các cha nuôi mạnh khỏe, năm mới vui vẻ ạ!”. Buổi sáng ấy, cả đồn tổ chức chào cờ, trồng cây đầu Xuân. Chương đứng trong hàng quân, tay đặt lên ngực trái, tự hào hát vang “Tiến quân ca”. Trên bàn học, em nắn nót viết dòng chữ ước nguyện đầu năm: “Con mong sau này trở thành cán bộ Biên phòng để giúp những đứa trẻ như con có mùa Xuân hạnh phúc”.

Mùa Xuân 2026, biên giới Ba Chúc rợp nắng, mai vàng khoe sắc, đồng lúa trổ đòng và nụ cười của em Nguyễn Văn Duy Chương luôn rạng rỡ, trong veo chính là hình ảnh đẹp nhất của mùa Xuân hôm nay. Một mùa Xuân của niềm tin, của khát vọng, của những mầm xanh đang lớn lên từ vòng tay yêu thương của những người chiến sĩ mang quân hàm xanh, những người ươm mùa Xuân cho Tổ quốc.

Thanh Xuân

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tet-am-ap-trong-mai-nha-bien-phong-post500779.html