Tehran lạnh nhạt với đàm phán hạt nhân sau cuộc tập kích lịch sử
Tehran chỉ trích Mỹ vừa kêu gọi đàm phán, vừa 'bật đèn xanh' để Israel tấn công lãnh thổ Iran, khiến triển vọng nối lại đối thoại hạt nhân vào ngày 15/6 đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Một cao ốc ở Tehran bị tàn phá sau trận không kích của Israel. Ảnh: Reuters.
Chính quyền Iran ngày 13/6 khẳng định đối thoại với Mỹ về chương trình hạt nhân của Iran giờ đây là "vô nghĩa" sau đợt không kích lớn chưa từng có của Israel nhằm vào nước này. Tehran đồng thời cáo buộc Washington đứng sau ủng hộ chiến dịch tấn công.
"Theo cách hành xử của phía bên kia (Mỹ), mọi đối thoại giờ đây trở nên vô nghĩa. Không thể vừa tuyên bố đàm phán vừa âm thầm chia phần công việc cho chế độ Zionist (Israel) để tấn công lãnh thổ Iran", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei được hãng tin bán chính thức Tasnim dẫn lời.
Ông Baghaei cũng nhấn mạnh rằng Israel đã "thành công trong việc gây ảnh hưởng lên tiến trình ngoại giao" và tuyên bố đợt không kích vừa qua không thể diễn ra nếu không có sự cho phép của Washington.
Trước đó, Iran đã cáo buộc Mỹ đồng lõa trong các cuộc tấn công, song phía Washington đã bác bỏ cáo buộc này và kêu gọi Tehran tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng sẽ là "khôn ngoan" nếu tiếp tục đàm phán hạt nhân.
Vòng đàm phán hạt nhân lần thứ sáu giữa Mỹ và Iran vốn được dự kiến tổ chức vào ngày 15/6 tới tại Muscat (Oman), song sau các vụ không kích của Israel, khả năng tổ chức hiện vẫn bỏ ngỏ.
Iran nhiều lần khẳng định chương trình làm giàu uranium của nước này chỉ phục vụ mục đích dân sự, bác bỏ cáo buộc từ Israel rằng Tehran đang âm thầm phát triển vũ khí hạt nhân.
Phát biểu với Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận ông và nhóm của mình đã biết trước các cuộc tấn công của Israel, song vẫn tin rằng vẫn còn cơ hội cho một thỏa thuận với Iran.
Ông Trump nói: "Họ vẫn còn cơ hội cho một thỏa thuận, vẫn chưa quá muộn để Iran ngừng chiến dịch không kích và quay lại bàn đàm phán".