Taylor Swift cầu cứu vì bị quấy rối
Giọng ca 'Bad Blood' được tòa án cấp lệnh cấm tạm thời đối với một người đàn ông đến từ Colorado, sau khi người này bị cáo buộc đã nhiều lần quấy rối cô.
Theo Page Six, Taylor Swift đã nộp đơn xin lệnh cấm vào hôm 6/6, cáo buộc người đàn ông tên Brian Jason Wagner đã nhiều lần đột nhập nhà của mình. Người này còn khẳng định có quan hệ tình cảm với ngôi sao nhạc pop và tin rằng cô là mẹ của con trai anh ta.
“Tất cả những điều đó đều không đúng sự thật và hoàn toàn không có căn cứ thực tế”, phía Taylor cho biết.
Cũng trong hồ sơ, Taylor cho biết Wagner lần đầu xuất hiện tại nhà cô ở Los Angeles vào năm 2024, và quay lại nhiều lần vào tháng 7 cùng năm. Ít nhất một lần trong số đó, gã mang theo chai thủy tinh có thể được dùng làm vũ khí tấn công. Nữ ca sĩ cho biết người này tiếp tục đến nhà cô vào tháng 5 năm nay.
Đội an ninh của nữ ca sĩ sau đó phát hiện Wagner từng ngồi tù và được cho là đã viết những bức thư dài từ trong trại giam gửi cho Taylor. Nội dung thư nói về chuyện gã mê mẩn cô, mối quan hệ lãng mạn do gã tưởng tượng ra giữa cả hai hay nhiều câu chuyện khác về cuộc sống cá nhân của nữ ca sĩ.

Taylor Swift đệ đơn cầu cứu vì bị người lạ quấy rối. Ảnh: GC.
Wagner cũng bị cáo buộc đã gửi những lời đe dọa đến nhân viên của Taylor qua email. “Tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào với ông Wagner và tôi chưa từng gặp hay liên lạc với ông ta”, ngôi sao nhạc pop khẳng định, đồng thời cho biết cô lo sợ có khả năng bị người đàn ông này làm hại.
Sau khi tiếp nhận đơn của nữ ca sĩ, tòa án đã cấp lệnh cấm tạm thời vào hôm 9/6. Lệnh cấm sẽ hết hiệu lực vào ngày 30/6.
Đây không phải lần đầu siêu sao âm nhạc bị người lạ quấy rối. Trước đó, một người đàn ông tên David Crowe từng bị bắt lần thứ 3 tại New York vào đầu năm 2024 vì các hành vi theo dõi, quấy rối, làm ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư của Taylor. Hay hồi tháng 7/2024, một người đàn ông khác cũng bị bắt trước đêm diễn của Taylor ở Đức, vì bị cáo buộc đe dọa cô cùng bạn trai Travis Kelce.