Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha: Ngôi sao 'tương lai' so tài cùng người hùng 'quá khứ'
Đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo sẽ đối đầu với Tây Ban Nha trong trận chung kết UEFA Nations League vào 2 giờ sáng 9/6. Đây nhiều khả năng sẽ là cơ hội cuối cùng để cầu thủ 40 tuổi này giành được danh hiệu trên đấu trường quốc tế.

Trận chung kết Nations League dự báo sẽ mang đến bữa tiệc bóng đá sôi động với nhiều bàn thắng. (Ảnh: Nations League)
Máy tính dự báo hiệp 2 bùng nổ
Thực tế, dù các siêu máy tính đã và đang tạo ra một cuộc đấu tranh không hồi kết để có được dữ liệu đáng tin cậy, việc dự đoán chính xác các xu hướng là điều gần như không thể. Song với dữ liệu thu thập được của Sofascore, cả Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đều trông giống như những đội bóng hoạt động mạnh mẽ hơn trong hiệp 2.
Cả hai bàn thắng trong chiến thắng bán kết 2-1 của Bồ Đào Nha trước Đức đều đến sau phút thứ 63. Xu hướng đó thể hiện trong chiến thắng 5-2 ở lượt về tứ kết trước Đan Mạch, nơi đội của Roberto Martinez ghi được bốn trong năm bàn thắng của họ sau phút thứ 72. Mẫu hình này cũng thể hiện rõ trong chiến thắng 5-1 ở vòng bảng trước Ba Lan vào tháng 11 năm ngoái, trong đó cả năm bàn thắng đều được ghi trong hiệp hai.
đã cho thấy một xu hướng tương tự khi để hiệp hai chiếm ưu thế. Trận bán kết lượt về 5-4 của La Roja với Pháp có tới bảy bàn thắng sau giờ nghỉ giải lao. Trong trận tứ kết lượt về với Hà Lan, năm cú sút đã tìm thấy mảnh lưới trong 45 phút cuối.

Yamal thi đấu bùng nổ trước đội tuyển Pháp trong hiệp 2. (Ảnh: Nations League)
Trong các giải đấu quốc tế, tính chất của các cuộc đấu loại trực tiếp thường dẫn đến việc thay người hung hăng hơn. Với Nations League, dù không được đánh giá quá cao như EURO hay World Cup, các huấn luyện viên thường sẽ không mạo hiểm để các cầu thủ chủ chốt của mình phải chịu đựng trong thời gian dài.
Ngoài ra, cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều sở hữu bộ sưu tập tài năng tấn công dồi dào đến mức gần như là ngu ngốc nếu không tìm cách khai thác sức mạnh ấy. Hãy nhớ lại chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Đức ở bán kết, nơi Martinez có thể thoải mái đưa vào sân tiền vệ Vitinha - người vừa vô địch Champions League với Paris Saint-Germain và tiền đạo Diogo Jota - cầu thủ đã ăn mừng chức vô địch Premier League với Liverpool trong hiệp 2.
Trong trận chung kết này, việc thay người sẽ trở nên quan trọng hơn nữa, vì mỗi đội chỉ có vài ngày nghỉ dưỡng sức. Trong trường hợp của Tây Ban Nha, họ chỉ có hai ngày để nghỉ ngơi. Một sự thay đổi nhanh chóng sẽ làm tăng khả năng thay người sớm, quyết liệt của cả hai huấn luyện viên. Đồng thời, xu hướng 45 phút cuối cùng tạo ra nhiều bàn thắng nhất cũng đã được các siêu máy tính dự báo ở mức 2,5 và 3,5 bàn.

Vitinha làm khổ các cầu thủ Đức khi được thay vào sân. (Ảnh: Nations League)
Bồ Đào Nha sẽ nâng cao cúp vô địch?!
Theo chuyên gia Brett Koremenos, người có hơn 10 năm làm việc về phân tích dữ liệu bóng, với ý nghĩa hoàn toàn khác biệt giữa EURO và Nation League, Bồ Đào Nha có vẻ như là đội có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn. Việc tổ chức giải đấu này gần cuối mùa giải câu lạc bộ khiến nó gần giống như một cuộc triển lãm để tôn vinh.
Trong bối cảnh này, liệu La Roja không thực sự được coi là ứng cử viên sáng giá để nâng cao cúp vô địch. Đối đầu với Pháp, khi không có Rodri hỗ trợ, bốn hậu vệ - Pedro Porro, Marc Cucurella, Dean Huijson và Robin Le Normand - đã để xổng tới 24 cú sút.
Ngược lại, đội hình phòng ngự của Bồ Đào Nha gồm Joao Neves, Ruben Dias, Goncalo Inácio và Nuno Mendes lại ở một đẳng cấp khác. Ba trong số bốn cầu thủ đó là thành viên chủ chốt của hai trong bốn đội bóng hàng đầu thế giới, và gần đây họ đã hạn chế một đội bóng mạnh của Đức chỉ có chín cú sút.

Nuno Mendes gây ấn tượng với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng. (Ảnh: Nations League)
Bộ ba cầu thủ vô địch Champions League của Bồ Đào Nha chỉ có bốn ngày để tận hưởng lại cảm giác của đêm thi đấu tuyệt vời nhất trong sự nghiệp tại cùng một sân vận động ở Munich. Nuno Mendes, Joao Neves và Vitinha đóng vai trò then chốt trong chiến thắng lội ngược dòng của Bồ Đào Nha.
Mendes, nói riêng, đã chơi rất xuất sắc. Anh đảm nhiệm vị trí thường trực của mình ở phần sân đối phương, kết hợp ăn ý với Pedro Neto và sau đó kiến tạo cho Ronaldo ghi bàn thắng quyết định, với một đường chuyền hoàn hảo.
Joao Neves chơi ở vị trí hậu vệ phải, một vị trí mà anh thỉnh thoảng chơi cho PSG dưới thời Luis Enrique. Anh ấy khá gọn gàng khi phòng ngự và khi không có bóng. Sau đó, khi Bồ Đào Nha đang lên bóng, anh ấy đã dắt bóng xộc thẳng vào hàng tiền vệ để trở thành trung tâm của những khoảnh khắc đẹp nhất của Bồ Đào Nha trong hiệp một.
Còn Vitinha, anh vào sân từ băng ghế dự bị thay cho Ruben Neves. Chính sự có mặt của anh, cùng với cầu thủ ghi bàn Conceicao và hậu vệ cánh Nelson Semedo ở phút 57 đã giúp Bồ Đào Nha lật ngược thế trận.Tiền vệ tài năng này đã thúc đẩy nhịp độ và sự tích cực của Bồ Đào Nha, đưa họ vào thế chủ động và đặt ra nhiều câu hỏi cho hàng phòng ngự của Đức.
Roberto Martinez xứng đáng được khen ngợi vì đã lựa chọn đội hình một cách khéo léo khiến Đức bối rối, và sau đó thực hiện những sự thay đổi người táo bạo ngay từ đầu trận để xoay chuyển tình thế sau giờ nghỉ. Tây Ban Nha chắc chắn sẽ phải rất khó khăn để đoán xem đội hình mà Martinez sẽ tung ra bởi ông còn có rất nhiều cầu thủ tài năng (Rafael Leao, Goncalo Ramos và Joao Felix thậm chí còn không được vào sân từ băng ghế dự bị ở trận bán kết).

Martinez sở hữu nhiều tài năng đặc biệt chưa sử dụng và Joao Felix là một trong số đó. (Ảnh: PFF)
Dẫu vậy, như cựu huấn luyện viên trưởng của Inter, Simone Inzaghi đã nói: Yamal là một trong những tài năng xuất hiện sau mỗi 50 năm. Cậu nhóc đã vượt qua Dembele, một trong những đối thủ cạnh tranh cho danh hiệu Quả bóng vàng. Đối thủ tiếp theo của anh là Cristiano Ronaldo khi Tây Ban Nha đối đầu với Bồ Đào Nha trong trận chung kết UEFA Nations League tại diễn ra tại Munich vào 2 giờ sáng ngày 9/6.
Với Cristiano Ronaldo, ngôi sao này phải mất sáu tháng nữa mới có trận đấu quốc tế đầu tiên ở độ tuổi của Yamal. Song, Bồ Đào Nha của Cr7 vẫn cho thấy đây sẽ là sự lựa chọn khả dĩ hơn để nâng cao chiếc cúp tại Allianz Arena.
Bồ Đào Nha của Ronaldo đấu với Tây Ban Nha của Yamine Lamal về cơ bản là quá khứ của bóng đá đang đối đầu với tương lai. Nhiều khả năng Cr7 sẽ được tôn vinh lần cuối khi anh khẳng định sẽ không tham dự FIFA Club World Cup vào mùa hè này.