Tất cả vì bình yên của Nhân dân

Khi Lâm Đồng đối mặt với thiên tai, ngay khi Quân khu 7 phát lệnh, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25 và Sư đoàn 302 lập tức hành quân trong đêm, quyết tâm vì bình yên của Nhân dân.

Lữ đoàn Công binh 25 hành quân ngay trong đêm mang theo nhân lực, vật lực tham gia cứu hộ thiên tai tại Lâm Đồng

Lữ đoàn Công binh 25 hành quân ngay trong đêm mang theo nhân lực, vật lực tham gia cứu hộ thiên tai tại Lâm Đồng

Cuộchành quân đêm

16 giờ ngày 20/11, tại Biên Hòa (Đồng Nai), những chiếc xe chở quân lao vun vút qua màn đêm lạnh và sương mù. Với 100 trái tim hướng về Lâm Đồng, đoàn xe đã đến xã Cát Tiên lúc 23 giờ. Ngay lập tức, các tổ công tác được thành lập và nhận nhiệm vụ cứu hộ.

Thượng tá Trần Văn Thống, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm cho biết, “Trong đêm, thủy điện Đồng Nai 4 và Thủy điện Đồng Nai 5 đang xả điều tiết với lưu lượng lớn, nước dâng nhanh. Trên địa bàn xã Cát Tiên 2 có 8 điểm bị ngập cục bộ, 3 thôn bị chia cắt; xã Cát Tiên có 5 điểm bị ngập cục bộ”.

Tới nơi và triển khai nhiệm vụ ngay trong đêm

Tới nơi và triển khai nhiệm vụ ngay trong đêm

Các tổ của Lữ đoàn Công binh 25 đã nhanh chóng có mặt tại các điểm dân cư bị cô lập mang theo xuồng, thuyền cứu hộ…phối hợp với lực lượng của Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng và lực lượng tại chỗ tiến hành di dời tài sản và người dân đến khu vực an toàn. Giữa màn đêm đặc quánh, những ánh đèn pin nhỏ bé trước trán người lính trở thành điểm tựa cho dân. Dưới sự dẫn đường của lực lượng dân quân địa phương, họ gõ cửa từng nhà, cẩn thận dìu người già, trẻ nhỏ lên thuyền. Khi dân đã an toàn, bộ đội quay trở lại giúp di chuyển đồ đạc, phương tiện; từ những vật dụng đơn giản đến tài sản có giá trị như tủ lạnh, ti vi - tất cả đều được các chiến sĩ vận chuyển đến nơi khô ráo.

Giúp người dân cứu hộ đàn bò bị kẹt trong biển nước

Giúp người dân cứu hộ đàn bò bị kẹt trong biển nước

Tăng cường phương tiện ứng cứu các khu vực bị cô lập

Tăng cường phương tiện ứng cứu các khu vực bị cô lập

Nếu không có bộ đội, gia đình chúng tôi chắc chẳng còn gì. Chúng tôi sẽ luôn trân trọng nghĩa tình này

Chị Hoàng Thúy Hoa, người dân xã Cát Tiên

Dầm mình xuyên đêm trong nước lũ để thực hiện công tác cứu hộ

Dầm mình xuyên đêm trong nước lũ để thực hiện công tác cứu hộ

Tại nhà anh Nguyễn Thanh Bình, 45 con bò sữa mắc kẹt giữa dòng lũ. Bộ đội đã dìu từng con bò ra khỏi nước, đảm bảo an toàn cho gia đình. Những người lính mệt nhoài nhưng vẫn nở nụ cười khi hỗ trợ dân.

24 giờ rồi chúng tôi chưa chợp mắt. Nhưng mệt mỏi chẳng đáng gì so với nỗi mất mát của bà con. Còn việc là còn làm, chỉ khi mọi người an toàn thì anh em chúng tôi mới yên tâm nghỉ ngơi

Thượng sĩ Nguyễn Thanh Toàn (Tiểu đoàn 741)

Phút nghỉ ngơi trong lúc làm nhiệm vụ

Phút nghỉ ngơi trong lúc làm nhiệm vụ

Thượng tá Phùng Danh Điền, Phó Lữ đoàn trưởng – Tham mưu trưởng Lữ đoàn 25, khẳng định: “Chúng tôi sẽ ở lại cùng địa phương đến khi không còn ai cần giúp đỡ. Khi nước rút, đơn vị tiếp tục hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, giúp bà con ổn định cuộc sống”.

“Bà con an tâm, bộ đội tới rồi”

Sáng 21/11, tại D’Ran, 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 302 đã có mặt. Dù mưa vẫn chưa dứt, cán bộ chiến sĩ vừa hành quân vừa động viên người dân: “Bà con an tâm, bộ đội tới rồi”.

"Bà con an tâm, bộ đội tới rồi"

"Bà con an tâm, bộ đội tới rồi"

Đại tá Đỗ Huy Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 302, cho biết: “Lãnh đạo sư đoàn đã chuẩn bị đầy đủ vật chất, phương tiện cứu hộ, quán triệt cán bộ chiến sĩ đặt an toàn của Nhân dân lên hàng đầu, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật”.

Ngoài nhân lực, Sư đoàn 302 còn trang bị ôtô, tàu, xuồng, ca nô, áo phao, phao cứu sinh, nhà bạt và hệ thống thông tin liên lạc để phục vụ cứu hộ.

Cùng các lực lượng dọn dẹp bùn lầy sau lũ

Cùng các lực lượng dọn dẹp bùn lầy sau lũ

Ngay khi đến D’Ran, lực lượng chia thành các tổ dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa, khử khuẩn môi trường và hỗ trợ sắp xếp đồ đạc, giúp người dân trở lại sinh hoạt bình thường. Đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh Quân khu 7, khẳng định: “Quân khu sẽ hỗ trợ Lâm Đồng khắc phục tuyến đường sạt lở, xây dựng lại nhà ở cho người dân”.

Nhanh chóng dọn dẹp khu vực trường học

Nhanh chóng dọn dẹp khu vực trường học

Tinh thần quân dân gắn kết

Đến sáng 21/11, Bộ CHQS tỉnh đã cử 494 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, phối hợp với 1.357 đồng chí dân quân và lực lượng tại chỗ, được trang bị xe tải, xe chỉ huy, xe cứu thương, xuồng cano, áo phao, phao cứu sinh và các vật chất bảo đảm khác.

Giúp các hộ dân dọn dẹp

Giúp các hộ dân dọn dẹp

Người dân đón bộ đội về

Người dân đón bộ đội về

Tại các khu vực nước rút, lực lượng tiếp tục hỗ trợ dọn dẹp, xử lý môi trường để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Mỗi hành động của cán bộ, chiến sĩ không chỉ là “mệnh lệnh trái tim” mà còn là nghĩa tình, trách nhiệm với Nhân dân. Hình ảnh những người lính dầm mình trong lũ dữ một lần nữa khẳng định phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” - luôn sát cánh, bảo vệ và đồng hành cùng Nhân dân trong mọi hoàn cảnh.

Ngọc Ngà

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tat-ca-vi-binh-yen-cua-nhan-dan-404286.html