Tàng Hải Truyện 6 tập cuối: Tiêu Chiến hạnh phúc nhưng hận sâu, khóc nhiều

'Trùm cuối' thâm độc, ác tàn canh gió lạnh. 6 tập cuối của 'Tàng Hải Truyện' đưa người xem đi từ cú twist này đến bất ngờ khác. Không có sự phản bội cay nghiệt nào như suy đoán của một số khán giả trước đó, nhưng lại đau đớn nhiều hơn.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tàng Hải (Tiêu Chiến) muốn đến thăm dò Thạch Nhất Bình, thì ông lại trúng độc mất mạng. Lục soát phủ, chàng tìm được Quý Tỷ và 2 con cá đồng giấu ở hộc tường sau bức tranh Đông Hạ. Lục Yên xuất hiện ám sát công khai rồi tự sát. Tất cả thuận lợi đến mức đáng nghi.

Chàng bàn bạc với Ám Đồ (Trương Tịnh Nghi), giả vờ từ quan. "Kẻ thứ ba" thực sự sẽ sợ chàng rời đi nhất. Vì muốn lấy cá đồng và cách thức sử dụng quỷ ấn, hắn sẽ đưa Tiểu Hải về gần bên, tiện giám sát và thủ tiêu bất cứ lúc nào.

Kế hoạch của Tàng Hải đã đúng. Triệu Bỉnh Văn (Điền Tiểu Khiết) dần trở thành đối tượng tình nghi số 1. Ông ta trở thành thủ phụ, đặc cách Tiểu Hải vào nội các. Bề ngoài, chàng thuận theo, nhưng kỳ thực là ngấm ngầm điều tra. Dựa vào danh sách Thạch các lão để lại, Tàng Hải biết tên cũ của Tào Tĩnh Hiền là Lục Mẫn, từng là bạn trong Học Cung với Trang Lô Ẩn và Triệu Bỉnh Văn. Đồng Nhi (Dương Vũ Đồng) cũng vô tình nói ra bức họa Đông Hạ vốn là của cha mình.

Tiểu Hải chắc chắn Triệu Bỉnh Văn là kẻ thù thứ ba mình tìm kiếm. Sư phụ Cao Minh (Lương Siêu) mà chàng coi như người thân có thể bị hắn gạt hoặc cùng một phe. Ân công hóa ra là kẻ giết cả nhà, Tàng Hải đau đớn, kiềm nén vào phòng riêng mới bật khóc.

Chàng quyết định mời Triệu Bỉnh Văn đến phủ dùng cơm để lật tẩy. Nhưng ông ta đã tính trước mọi bước. Chàng chưa kịp làm gì thì đã bị cấm quân bắt vào hoàng cung. Triệu Bỉnh Văn sai Lục Phần dùng chức danh giám phó Khâm Thiên Giám để vạch trần chuyện Tàng Hải giữ 3 con cá đồng - chìa khóa mở quỷ ấn.

Tàng Hải thừa nhận, giao cá đồng thì tối đó, Hoàng thượng tò mò cách mở ấn quỷ mà trúng độc. Tiểu Hải là người gặp ông cuối cùng, bị Triệu Bỉnh Văn gán tội ám sát thiên tử. Những thái giám, cận vệ có thể làm chứng cũng bị tống giam vì không làm tròn trách nhiệm hộ giá.

Để cứu đồ đệ, Cao Minh xin Triệu đại nhân nấu cho chàng bữa cơm cuối cùng. Ông làm một bàn đồ ăn toàn những món trông bình thường mà lại "kỳ kỳ". Tàng Hải nhìn qua liền hiểu Cao Minh có ý. Thức ăn có thuốc bí truyền của ông, khiến chàng dần hôn mê, mất hơi thở. Đến lúc nhận hình phạt (phủ khăn ướt đến tắt thở), Tiểu Hải giãy giụa nhẹ một lúc rồi chết (giả) ngay trước mặt Triệu Bỉnh Văn.

Cao Minh được giao xử lý thi thể của Tàng Hải, nhân cơ hội đó cứu mạng chàng. Kế hoạch "cải tử hoàn sinh" cho Tiểu Hải còn có sự góp sức của Vĩnh Dung vương. Cao Minh sắp xếp báo tin cho vương gia để ông gọi Triệu Bỉnh Văn đến gặp ngay sau khi hành hình, nhờ đó, họ mới thoát khỏi "ải kiểm tra" của ông ta.

Cao Minh chuẩn bị sẵn tiền, đưa Ám Đồ và Tiểu Hải thoát vòng lính gác, ra khỏi kinh thành. Phân cảnh này cứa tim khán giả một cách bất ngờ khi ông quay lưng bước đi, hộc máu ngày càng nhiều, ngã quỳ xuống, vẫy tay tạm biệt rồi mất.

Chén trà Bỉnh Văn đưa cho Cao Minh uống trước lúc nhận xác Tiểu Hải có độc. Lúc tạm biệt đồ đệ, ông nói dối máu là do chuẩn bị sẵn để qua mặt lính canh. Tàng Hải đọc thư của sư phụ, muốn dừng xe chạy theo thì phu xe đã nghe dặn sẵn, quyết không mở cửa.

Cùng một lúc, chàng biết tin sư phụ Tinh Đấu đã chết vào ngày chàng lên kinh, vừa chứng kiến Cao Minh qua đời. Tiểu Hải chỉ có thể nhìn theo bóng lưng ngã quỵ dần của ông, gọi lớn trong nước mắt.

Cùng một lúc, chàng biết tin sư phụ Tinh Đấu đã chết vào ngày chàng lên kinh, vừa chứng kiến Cao Minh qua đời. Tiểu Hải chỉ có thể nhìn theo bóng lưng ngã quỵ dần của ông, gọi lớn trong nước mắt.

Mượn danh Hoàng thượng băng hà, Triệu Bỉnh Văn gửi thư cho Đông Hạ, báo rằng có thể Ám Đồ sẽ trốn về đây. Nữ vương nhanh chóng tìm được em gái và Tàng Hải. Ngân Truật dùng an nguy của Tiểu Hải ép Ám Đồ liên hôn với Đông Hải. Đến nhà lao gặp chàng, Tàng Hải bịa chuyện cũ để ám chỉ nàng tìm Trang Chi Hành (Châu Kỳ) giúp đỡ.

Ngày rước dâu, Ám Đồ thuyết phục thành công tỷ tỷ cho Tiểu Hải theo đoàn với lý do: Sợ nữ vương thất hứa, giết chàng ngay khi nàng lên kiệu. Kỳ thực, đoàn đón dâu đã được người của Trang Chi Hành thay thế. Tuy nhiên, lúc kể sự thật về "kẻ thứ ba", Tàng Hải phát giác thái độ điềm nhiên của Chi Hành - minh chứng có Triệu Bỉnh Văn can thiệp vào đường sự nghiệp của Trang nhị.

Trốn đi trong đêm bất thành, Tàng Hải dùng chuyện ân công hóa kẻ thù để thuyết phục Chi Hành cùng hủy Quý Tỷ. Hôm sau, chàng cùng Ám Đồ tìm được thánh địa của tiên vương Đông Hạ. Quân sư của tiên vương - Trương Diệt đã dùng máu để lấy độc từ quỷ ấn. Âm binh là người trúng độc. Họ mất cảm giác đau đớn và vết thương lành rất nhanh.

Tuy nhiên, không lâu sau, những binh lính này mất trí, chém giết điên loạn. Tiên vương dùng máu của mình áp chế độc dược cho binh sĩ, lâu dần mất mạng. Âm binh hay sự tấn công của họ ở thánh địa chỉ là ảo giác mà Trương Diệt bố trí thông qua mùi hương của sơn tường.

Ám Đồ và Tàng Hải an toàn ra ngoài, gặp ngay Chi Hành dẫn Triệu Bỉnh Văn chặn cửa. Khi khán giả tưởng rằng Trang nhị phản bội thì hóa ra, tất cả chỉ là kế trong kế. Tàng Hải dùng chính lời Bỉnh Văn luôn nói "phải cho rồi mới lấy".

Chàng cố ý để ông ta có được cuốn sổ ghi chép về âm binh của Trương Diệt, nhưng lén hủy trang nói âm binh sẽ mất trí. Khi ông ta phát hiện, Tàng Hải nói sự thật nhưng đánh vào tâm lý hoài nghi của ông, khiến lão ngờ vực, muốn đến thánh địa để tìm hiểu.

Trước lúc vào thánh địa, Tiểu Hải lại diễn bài ngăn cản ông ta, làm Triệu Bỉnh Văn càng muốn vào. Tàng Hải biết trước người lần đầu vào đây sẽ bị ảo giác, lợi dụng điều đó, thao túng ý nghĩ của ông ta, khiến ông và cận vệ đi theo tưởng chàng điều khiển được âm binh. Kẻ tự đâm chém nhau, kẻ tự làm bị thương mình, còn Triệu Bỉnh Văn, hoảng sợ tột đỉnh mà chết.

Bên ngoài, Trang nhị đối đầu với binh lính của Triệu bỉnh văn. Ám Đồ được chàng thả đi cũng kịp thuyết phục quân của Đông Hạ đến cứu viện. Gian thần được tiêu diệt, Tân đế triệu tập họ về kinh. Chi Hành được phong hầu, chấn hưng Trang gia. Tàng Hải từ quan. Chàng và Ám Đồ rời kinh thành, mang theo Quý Tỷ, tìm hiểu huyền cơ của nó rồi mới hủy đi.

Tân đế trẻ tuổi do Toàn Y Luân thủ vai.

Tân đế trẻ tuổi do Toàn Y Luân thủ vai.

Tàng Hải Truyện khép lại theo đúng quy luật nhân quả báo ứng. Với khán giả không mua gói xem trước, phim vẫn tiếp tục chiếu theo lịch bình thường.

Lin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/tang-hai-truyen-6-tap-cuoi-tieu-chien-hanh-phuc-nhung-han-sau-khoc-nhieu-post1748194.tpo
Zalo