Tận tâm vì sự đổi thay ở bản làng
Ở tuổi 60, ngoài thời gian quây quần bên con cháu, bà Cil Ka Đớp (thôn Long Lanh, xã Lạc Dương) vẫn dành nhiều tâm huyết vận động bà con dân tộc K'ho đoàn kết, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp.

Bà Ka Đớp hiến 300 m2 đất của gia đình để làm hội trường thôn
Đem tri thức phục vụ cộng đồng
Sinh ra trên mảnh đất anh hùng Đạ Chais, trong một gia đình có truyền thống cách mạng, ngay từ nhỏ, bà Cil Ka Đớp đã thấu hiểu những khó khăn, mất mát mà người K’ho phải trải qua. Trên vùng đất này, đồng bào K’ho có truyền thống đấu tranh kiên cường, đóng góp nhiều sức người, sức của cho sự nghiệp cách mạng, hầu như gia đình nào cũng có người tham gia kháng chiến. Vì thế, hơn 20 năm gắn bó với công tác thôn, bà luôn tận tâm, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào vì sự phát triển của cộng đồng. Dù ở cương vị nào - cán bộ phụ nữ, trưởng thôn hay hiện nay là Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, bà đều để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân.
Bà Ka Đớp vẫn nhớ những ngày cùng với các thầy cô Trường Tiểu học và THCS Long Lanh đến từng nhà, vượt qua từng đoạn đường dốc núi để tìm và vận động học sinh ra lớp. “Đặc biệt là với các em học sinh cấp 2, chúng tôi luôn cố gắng vận động, thuyết phục phụ huynh cho con đến trường, không để các em phải lỡ dở việc học, để sau này có công việc ổn định và cuộc sống tốt hơn”, bà Ka Đớp chia sẻ.
Những trăn trở ấy bắt nguồn từ tuổi thơ đầy vất vả của bà. Để được đến lớp, bà và nhiều người trong thôn phải đi bộ hơn 50 km, học nội trú xa nhà. Dù gian nan là vậy, bà vẫn luôn thấy mình may mắn hơn nhiều người, bởi được đi học đã giúp bà hiểu điều hay lẽ phải và có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống. Chính vì thế, khi được tin tưởng giao nhiệm vụ ở thôn, bà Ka Đớp không ngần ngại nhận lời. Bà vận dụng những điều đã học để tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nhận thức, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bằng chính hành động của mình, bà góp phần vun đắp niềm tin, sự đoàn kết và hy vọng trong cộng đồng.
Gương mẫu hiến đất làm đường
Thôn Long Lanh có 276 hộ, 1.060 nhân khẩu. Nhân dân sống quây quần thành cụm, giúp đỡ trong cuộc sống. Thế nhưng có một điều trăn trở đó là thôn thiếu khu đất để làm hội trường. Chẳng ngại ngần, bà Cil Ka Đớp đã bàn với các con, hiến 300 m² đất của gia đình để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng. Không gian ấy nay trở thành nơi sinh hoạt, giao lưu và kết nối mọi người, tạo ra một không gian gắn bó cho các hoạt động cộng đồng.
Hơn ai hết, bà Ka Đớp thấu hiểu đời sống người dân còn nhiều khó khăn do phong tục lạc hậu, trình độ dân trí chưa cao, nên phần lớn bà con vẫn sống dựa vào nương rẫy. Bà xác định rằng chỉ có tuyên truyền, vận động thường xuyên và liên tục mới mang lại hiệu quả, tạo nên sự đổi thay thật sự. Bà đến từng nhà, gặp từng người, kiên trì thuyết phục dân làng. Bằng tinh thần gương mẫu và sự tham gia tích cực trong mọi phong trào, bà dần tạo được uy tín, niềm tin trong cộng đồng, từ đó dễ dàng vận động bà con cùng chung tay xây dựng thôn làng ngày càng phát triển.
Ông Liêng Jrang Ha Thuyên - cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Lạc Dương, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Chais cho biết, ông luôn ấn tượng với năng lượng và tinh thần quyết tâm của bà Ka Đớp. Từng trực tiếp tham gia vận động người dân di dời nghĩa địa, ông càng thấu hiểu những khó khăn, vất vả mà bà và Ban nhân dân thôn đã trải qua. Trong quá trình công tác, bà Ka Đớp luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, dốc hết tâm huyết cùng hệ thống chính trị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được chi bộ, Đảng và cấp trên tin tưởng giao phó. Người phụ nữ nhỏ bé ấy đã chứng minh sự nhiệt thành, trách nhiệm và uy tín của mình, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, giàu đẹp.






























