Tan tác nỗi đau nơi rốn lũ Cửa Rào 2 - Nghệ An
PLO)- Thôn Cửa Rào 2, xã Tương Dương, Nghệ An nằm bên dòng sông Lam, lũ về khiến hàng chục ngôi nhà bị sụp đổ, hư hỏng, tài sản cuốn theo dòng nước.

Đã bốn ngày trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào đêm ngày 22 và sáng ngày 23-8, nhiều người người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến trận lũ lịch sử quét qua Cửa Rào 2.

Hậu quả của trận lũ khiến thôn Cửa Rào 2 bị cô lập, hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp, sụp đổ hoàn toàn trước sự bất lực của người dân nơi đây.

Sáng ngày 26-7, chúng tôi đến Cửa Rào 2, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An – nơi đây đâu đâu cũng là cảnh hoang tàn sau lũ.

Theo tìm hiểu của PLO, thôn Cửa Rào 2 có khoảng 160 hộ, nhưng có tới hơn 50 hộ bị ảnh hưởng nặng nề sau lũ khi tài sản, nhà cửa bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đau lòng hơn khi có hơn 10 hộ gia đình bị lũ cuốn trôi, nhà cửa bị đổ sập hoàn toàn.

Nhiều người dân mệt mỏi, thất thần khi nhà cửa, tài sản bị cuốn theo trận lũ. Không ít những người dân nơi đây chia sẻ khi không còn đủ sức gượng dậy. Đến Cửa Rào 2 đâu đâu cũng thấy những giọt nước mắt đớn đau, bởi cả đời họ tích góp để xây được ngôi nhà ở thì lũ cuốn trôi không còn nhà để về.

Với nhiều hộ dân, gia đình ở Cửa Rào họ đã không còn nhà để về, nơi từng là tổ ấm mỗi bữa cơm chiều, những tiếng nói cười mà thay vào đó là nỗi buồn nặng trĩu.

Bà Đậu Thị Hợi (66 tuổi) ngồi bên căn nhà đã sụp đổ hoàn toàn thất thần kể rằng cuộc đời của bà đã tay trắng, bởi lũ cuốn theo nhà cửa, còn chồng bà thì đã mất năm covid-19. Bà Hợi đau xót: “Tới đây, không biết rồi bà trở về đâu khi nhà đã không còn nữa”.

Chị Hà Thị Tâm (32 tuổi) kể lại đêm kinh hoàng chạy lũ: “Đêm đó – lúc 11g chúng tôi nhận được thông báo Thủy điện Bản Vẽ xả lũ. Người dân trong thôn Cửa Rào 2, ai cũng lo lắng khi tài sản, nhà cửa không kịp mang theo thứ gì.

Tôi chỉ kịp đưa hai đứa nhỏ 6 và 8 tuổi chạy ngược núi để thoát lũ. Lũ ầm ào đổ về cuộn đỏ như muốn cuốn trôi tất cả.

Chứng kiến cảnh nước lũ mỗi lúc dân cao ai cũng bàng hoàng lo lắng, có người muốn quay trở lại lấy tài sản nhưng không kịp nữa rồi, nước dâng ngập cả nhà.

Khi trở về thì tài sản không còn gì nữa, nhà cửa bị cuốn trôi theo lũ hết cả rồi”, chị Tâm kể lại đêm kinh hoàng chạy lũ.

Chị Chu Thị Nam (50 tuổi), ngồi co ro bên tấm bạt vừa dựng tạm sau khi toàn bộ căn nhà 3 gian cùng cửa hàng tạp hóa bị cuốn theo dòng nước lũ.

“Năm 2014 tôi từ huyện Diễn Châu, Nghệ An lên Cửa Rào 2, xã Tương Dương sinh sống. Cả gia đình tích góp được một khoản tiền thì xây dựng ngôi nhà 3 gian và vừa mua được ít gỗ chuẩn bị làm nhà, nhưng giờ đây đã không còn gì nữa. Trắng tay thật rồi”, chị Nam chia sẻ.

“Khi cả cả gia đình trở về thì không còn gì nữa… Đêm hôm đó trong gia đình có 6 người chỉ còn 1 gói mì tôm để chia nhau ăn, có cậu thanh niên còn không dám ăn mà nhường phần lại cho một cháu nhỏ ở Cửa Rào.

“Giờ không còn gì cả, đến cái áo mặc cũng là người ta cho”, chị Nam nức nở khóc.

Chúng tôi rời Cửa Rào 2, xã Tương Dương để lên xã Mường Xén (Nghệ An). Hình ảnh về những người dân ở thôn Cửa Rào 2 đớn đau khi tài sản, nhà cửa trôi theo dòng nước lũ khiến chúng tôi ám ảnh mãi.
Tính đến ngày 26-7, tại Nghệ An, mưa lũ kinh hoàng đã khiến một người mất tích và 4 người bị thương và hơn 304 nhà bị trôi, sập hoàn toàn. Hơn 1.129 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái. Hơn 4.800 gia đình bị ảnh hưởng nhà cửa, tài sản bị lũ cuốn trôi, lũ ngập bùn vào nhà.