Tân học viên Khóa 93: Vững bước dưới mái trường Truyền thống Trường Sĩ quan Lục quân 1
Sáng sớm đầu thu, bầu trời Ba Vì dịu mát, gió nhẹ thổi qua những tán cây bên đường. Mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng núi, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua từng kẽ lá, nhuộm vàng con đường dẫn vào cổng chính Trường Sĩ quan Lục quân 1. Ngôi trường rực rỡ với cờ đỏ, biểu ngữ, biểu tượng truyền thống và cả những ánh mắt háo hức, bồi hồi của hàng trăm tân học viên Khóa 93 – lớp học viên trẻ sắp bắt đầu hành trình mới.

Giờ học điều lệnh đội ngũ của Học viên K93, Trường Sĩ quan Lục quân 1
Những đứa trẻ ngày nào còn trong lòng mẹ, nay đã đủ trưởng thành để chọn cho mình con đường rèn luyện - con đường của lòng dũng cảm và tinh thần cống hiến. Khi cánh cổng Trường Sĩ quan Lục quân 1 rộng mở đón bước chân tân học viên K93, cũng là lúc trái tim người làm cha, làm mẹ khẽ rung lên một nhịp đập tự hào, một giây lặng xúc động.
Có lẽ trong mỗi gia đình Việt Nam, hình ảnh người Bộ đội Cụ Hồ không chỉ là biểu tượng của kỷ luật và bảo vệ, mà còn là biểu tượng của lý tưởng sống cao đẹp. Như lời tâm sự của một người mẹ: “Mỗi lần thấy đoàn diễu binh trên truyền hình, các con lại đứng ngây người xem, rồi quay sang bảo: ‘Mẹ ơi, sau này con cũng muốn được bước đều như các chú bộ đội.’” Tôi khi ấy chỉ cười hiền, nghĩ đó là giấc mơ trẻ con. Nhưng càng lớn, giấc mơ ấy trong con càng mãnh liệt. Khi vào lớp 11, con đã nói với cả nhà: “Con sẽ thi vào Trường Sĩ quan Lục quân 1. Con muốn trở thành một người sĩ quan chỉ huy.”
Lúc đó, lòng tôi vừa lo vừa xúc động. Tôi biết, con không chọn con đường dễ dàng. Quân đội là môi trường đặc thù, không phải ai cũng đủ bản lĩnh để bước vào. Nhưng tôi cũng hiểu, lựa chọn ấy là kết quả của một quá trình trưởng thành trong suy nghĩ - là cách con tự chọn cho mình con đường sống có trách nhiệm, có lý tưởng.
Không phải ngẫu nhiên mà con tôi, cũng như hàng ngàn học sinh trên cả nước, đặt niềm tin vào Trường Sĩ quan Lục quân 1 - cái nôi đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội bậc đại học đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trải qua hơn 80 năm, ngôi trường mang trong mình truyền thống hào hùng, là nơi được Bác Hồ 9 lần về thăm và nhiều lần gửi thư khen, đã đào tạo biết bao thế hệ cán bộ chỉ huy dũng cảm, kiên cường, trưởng thành trong chiến đấu, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
Chúng tôi – những người làm cha mẹ – hoàn toàn yên tâm khi gửi gắm tuổi trẻ của con tại đây. Nơi này không chỉ dạy kiến thức quân sự, mà còn rèn nhân cách, lòng trung thành, đạo đức, ý chí và bản lĩnh sống. Mỗi buổi sáng sớm dậy luyện tập, mỗi bài học trên giảng đường, thao trường, mỗi lần hành quân… sẽ là những viên gạch xây nền móng vững chắc cho một người sĩ quan tương lai.
“Người học viên Lục quân 1 là hiện thân của tinh thần thép và trái tim nhân hậu.” Và tôi tin, Trường Sĩ quan Lục quân 1 chính là nơi hun đúc tinh thần ấy, để các học viên K93 sau này ra trường không chỉ là những sĩ quan chỉ huy giỏi chuyên môn, tốt về đạo đức, mà còn là những con người sống có trách nhiệm với nhân dân, với Tổ quốc.
Sau khi nhập học, các tân học viên K93 đã được phân về đơn vị, làm quen với môi trường mới, nề nếp sinh hoạt, giờ giấc, tác phong… Nhìn các con – những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi – bước vào một môi trường hoàn toàn mới, tôi càng tin rằng nơi đây chính là mái nhà lớn của lý tưởng và ước mơ.
Trường Sĩ quan Lục quân 1 không chỉ là nơi rèn luyện thể lực, trí tuệ, kỷ luật, mà còn là nơi ươm mầm nhân cách. Ở đây, các con sẽ học và thực hiện các chế độ từ báo thức sáng, xếp nội vụ gọn gàng, rèn luyện từng bước điều lệnh đội ngũ, học tập trên thao trường… Có thể những ngày đầu sẽ chưa quen, những bước đi còn chưa đẹp, những động tác chưa thuần thục… nhưng chính từ những lóng ngóng ban đầu ấy, các con sẽ dần mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn và trưởng thành hơn.
Trường Sĩ quan Lục quân 1 - nơi từng chứng kiến biết bao chiến công, từng đào tạo hàng vạn sĩ quan cho chiến trường từ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đến thời bình hôm nay – giờ đây đón thêm những học viên mới: Khóa 93. Một thế hệ được sinh ra trong hòa bình, lớn lên trong thời kỳ đất nước chuyển mình, nhưng vẫn giữ vững tinh thần cống hiến.
Ngày mai, khi các em hành quân dã ngoại, tập bắn, học điều lệnh… chắc chắn sẽ còn bỡ ngỡ. Nhưng chúng tôi tin, niềm tin trong mỗi học viên K93 sẽ là ngọn lửa bền bỉ không bao giờ tắt.
Khóa 93 hôm nay không chỉ nhập học, mà còn nhập cuộc - một cuộc hành trình của niềm tin, lòng yêu nước và tinh thần cống hiến. Hãy vững bước, bởi sau lưng các con là quê hương, là gia đình, là tình yêu Tổ quốc.
(*) Trường Sĩ quan Lục quân 1, Bộ Quốc phòng