Tận cùng nỗi đau với bóng đá Malaysia
Chưa rõ FIFA sẽ phán xử thế nào, nhưng những ngày cuối tuần này thực sự giống như tận cùng nỗi đau với bóng đá Malaysia.
Mọi chuyện bắt nguồn từ sự nhầm lẫn của luật sư quốc tế Serge Vittoz, người đại diện cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Trong buổi họp báo ngày 17/10, ông từng khẳng định rằng kết quả kháng cáo sẽ được công bố vào ngày 30/10.
Những ngày cuối tuần này, người hâm mộ Malaysia được truyền thông miêu tả đã “nín thở” chờ đợi phán quyết từ FIFA. Thế nhưng, thực tế chẳng có bất kỳ thông báo nào, chỉ còn lại sự lo lắng và thất vọng lan rộng với người hâm mộ lẫn giới truyền thông.

Chưa rõ FIFA sẽ phán xử thế nào, nhưng những ngày cuối tuần này thực sự giống như tận cùng nỗi đau với bóng đá Malaysia. Ảnh: Malaysia NT
“Tôi bấm làm mới nhiều đến mức ngón tay cái của tôi mạnh như Hulk.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có thể đã nói là ngày 30, nhưng có vẻ như FIFA đang mất nhiều thời gian để đảm bảo kết luận của họ thật chắc chắn và kỹ lưỡng. Họ cũng đang chuẩn bị cho khả năng vụ việc sẽ được đưa lên CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao)”, nhà báo thể thao Malaysia T. Avineshwaran viết trên mạng xã hội X, ám chỉ việc ông phải liên tục kiểm tra trang web chính thức của FIFA suốt ngày đêm để mong chờ tin tức.
Trong khi đó, tờ My Metro trích lời huyền thoại bóng đá Malaysia Datuk Jamal Nasir Ismail, người khuyên các cổ động viên nên dừng việc chờ đợi vô vọng. “Huyền thoại Datuk Jamal Nasir bày tỏ sự khó hiểu khi thấy nhiều người hâm mộ vẫn thức trắng đêm chỉ để đợi kết quả kháng cáo mà FAM gửi lên FIFA liên quan đến án treo giò bảy cầu thủ Harimau Malaya”, My Metro bình luận.
Theo Arena Metro, phần lớn người hâm mộ Malaysia tỏ ra thất vọng khi FIFA vẫn chưa đưa ra phán quyết, trong khi nhiều người đã thức đến rạng sáng kể từ đêm thứ Năm để chờ đợi thông tin.
Trong khi đó, New Straits Times bình luận người dân Malaysia đã phải liên tục cầm điện thoại để dõi theo thông tin, nhằm muốn biết đáp án từ FIFA. Họ chờ đợi với tâm trạng lo lắng cho bóng đá Malaysia.

CĐV Malaysia phải thức để chờ FIFA. Ảnh: Malaysia NT
My Metro tiếp tục nhận định: “Sự chờ đợi ấy gần như vô ích, bởi quyết định cuối cùng dự kiến chỉ được công bố trong vòng hai tuần sau khi Ủy ban của FIFA hoàn tất quá trình xem xét kháng cáo”.
Dù kết quả ra sao, bóng đá Malaysia rõ ràng đang phải trả một cái giá quá đắt, không chỉ bằng án phạt, mà còn bằng niềm tin và cảm xúc của hàng triệu người hâm mộ. Và thật không tưởng tượng được Liên đoàn Bóng đá Malaysia sẽ đối diện ra sao với người hâm mộ nếu FIFA giữ nguyên phán quyết.






























