Tâm thư xúc động của thầy Hiệu trưởng mong được tặng cây xanh trong ngày kỷ niệm thành lập trường
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất (Tây Phương - Hà Nội), thầy Nguyễn Minh Châu, Hiệu trưởng nhà trường đã có tâm thư xúc động gửi tới các vị quan khách, các thế hệ học sinh, phụ huynh... thể hiện mong muốn không nhận hoa chúc mừng. Thay vào đó, thầy bày tỏ: 'Những chậu cây xanh của hôm nay sẽ là một 'chứng nhân' lặng lẽ của tình cảm quý vị dành cho mái trường Phùng Khắc Khoan.'
Ngày 16/11 tới đây, Trường THPT Phùng Khắc Khoan sẽ long trọng tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. Được thành lập năm 1985, trải qua gần nửa thế kỷ đã phát triển cùng lịch sử của địa phương, Trường THPT Phùng Khắc Khoan đã trở thành một biểu tượng niềm tự hào của người dân, các thế hệ giáo viên, học trò nơi đây.
Trong những ngày tháng 11 này, các giáo viên, học sinh nhiều thế hệ của trường Trường THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất đang nỗ lực chuẩn bị cho ngày kỷ niệm được trọn vẹn nhất. Cùng với việc gửi lời mời tới các vị quan khách, các thầy cô giáo cũ, các thế hệ học sinh, phụ huynh... thầy Nguyễn Minh Châu - Hiệu trưởng nhà trường đã gửi đi một thông điệp tràn đầy sự ấm áp, nhân văn, thể hiện tầm nhìn của một nhà giáo dục đối với trách nhiệm bảo vệ môi trường, trách nhiệm trước xã hội. Quan điểm của thầy cũng chính là hành động hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng Bí thư.
Trong tâm tư thầy xúc động bày tỏ: “Ngôi trường thân yêu của chúng ta - Trường THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất đang bước vào tuổi bốn mươi, một cột mốc tròn đầy để cùng nhau lắng lại, nhìn về chặng đường đã qua và khắc ghi những tháng ngày bền bỉ gieo hạt tri thức, vun đắp nhân cách cho bao thế hệ học trò.

Thầy Nguyễn Minh Châu, Hiệu trưởng Trường THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất.
Trong niềm hân hoan và xúc động ấy, cho phép tôi được thay mặt Tập thể sư phạm Nhà trường gửi lời tri ân chân thành đến quý thầy cô, các thế hệ học sinh, các bậc Cha mẹ học sinh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và bạn bè gần xa đã và đang đồng hành, giữ gìn, bồi đắp truyền thống vẻ vang của Nhà trường.
Ngày 16/11/2025, chúng ta sẽ cùng viết tiếp một trang mới trong lịch sử của Nhà trường bằng một sự kiện trọng đại - Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập, để tôn vinh mái trường mang tên Danh nhân văn hóa - Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan. Đây không chỉ là dịp hội ngộ của những trái tim từng chung một mái nhà, mà còn là cơ hội để chúng ta cùng gửi gắm một thông điệp đẹp đẽ cho tương lai."
Điểm nhấn của bức tâm tư, thầy gửi thông điệp: "Tôi hiểu rằng, trong những ngày lễ trọng đại này, nhiều tấm lòng muốn gửi tặng những bó hoa tươi thắm như lời chúc mừng và sợi dây kết nối yêu thương. Nhà trường xin trân trọng đón nhận tất cả tình cảm đó, nhưng cũng xin được sẻ chia một mong muốn: Biến những sắc màu chóng tàn ấy thành món quà vĩnh bền - một chậu cây xanh.
Tôi tin rằng, mỗi chậu cây xanh của hôm nay sẽ là một "chứng nhân" lặng lẽ của tình cảm quý vị dành cho mái trường Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất, sẽ nhắc nhở thế hệ mai sau về một dịp kỷ niệm đáng nhớ, khi những người từng gắn bó nơi đây đã chọn trao tặng sự sống thay vì chỉ trao sắc màu ngắn ngủi."
Cuối thư, thay mặt thầy và trò Trường THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất, thầy gửi lời cảm ơn sâu sắc cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an tới các vị khách quý, và một lần nữa bày tỏ: "Rất mong được đón quý vị trở về chung vui trong ngày hội 16/11 và cùng chúng tôi gieo những mầm xanh hy vọng cho tương lai!".

Được biết, trường THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất mới được cải tạo chưa lâu. Hiện trên sân trường, lớp học có rất ít màu xanh. Thầy Châu kỳ vọng với lần hội ngộ nhân dịp kỷ niệm 40 năm này, các vị quan khách, các thế hệ học trò sẽ cùng thể hiện tình cảm của mình để hành lang lớp học, những ô cửa sổ, sân trường... sẽ được tô điểm thêm bằng những chậu cây xanh.
Rất tán thành với thông điệp của thầy hiệu trưởng, một cựu học sinh của trường THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất - chị Nguyễn Bình An - Học sinh lớp A2 khóa 94-97 - chia sẻ: Đọc tâm thư của thầy hiệu trưởng, tôi rất xúc động. Tôi rất hiểu mong muốn của thầy vì học trò. Thầy mong muốn không nhận hoa mà nhận cây xanh trong ngày lễ kỷ niệm. Theo tôi, đó là một mong muốn rất phù hợp, thể hiện tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt là sự quan tâm tới môi trường khi vấn đề rác thải đang là áp lực, và không gian nhà trường đang cần rất nhiều cây xanh để không khí cho học trò được tốt hơn.

Trường THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất đang rất cần những chậu cây để xanh hóa hành lang các lớp học.
Trong thời gian gần đây, thực hiện tinh thần chống lãng phí do Tổng Bí thư phát động, đồng thời thể hiện trách nhiệm với môi trường, nhiều đơn vị, tổ chức, sự kiện đã từ chối nhận hoa chúc mừng, thay vào đó là cây xanh, hoặc hiện vật khác thiết thực hơn.
Tại Hà Nội, TS Phạm Sỹ Cường - Hiệu trưởng trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (ĐHSP Hà Nội) cũng đã bày tỏ mong muốn tại Hội nghị cha mẹ học sinh hồi đầu năm về việc không tặng hoa. TS Phạm Sỹ Cường mong muốn các phụ huynh, các đối tác vào các dịp lễ tết, nếu có nhã ý tặng hoa cho thầy cô, nhà trường thì hãy thay hoa bằng cây xanh hoặc các chế phẩm cho cây xanh. Thầy kỳ vọng việc làm này sẽ giúp cho ngôi trường ngày càng xanh hơn. Và cũng sẽ giúp các học sinh ý thức hơn về việc chăm sóc cây, bảo vệ môi trường.
Trong dịp 10/11 này, nhiều trường học từ chối nhận hoa ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), thay vào đó là sách vở, dụng cụ học tập để tặng học sinh.
Theo thầy Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) chia sẻ: Trường nhận nhiều hoa tươi vào ngày này, nhưng hoa rồi cũng tàn, trong khi học trò vẫn thiếu dụng cụ học tập. Do đó, thay vì được tặng hoa, trường mong nhận sách vở, dụng cụ học tập hay bánh kẹo để khích lệ học trò, giúp Ngày nhà giáo Việt Nam thêm ý nghĩa",
Với ngành Y tế, dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam, nhiều cơ sở y tế tại TP HCM thông báo không nhận hoa, quà mừng ngày 27/2 để tránh lãng phí cho cộng đồng và tập trung vào công tác chuyên môn.
Vào dịp đại hội, Đảng ủy xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) cũng đã có thông báo về việc không nhận hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Tu Mơ Rông. Thay vào đó, kêu gọi ủng hộ kinh phí hoặc cây giống, phân bón, vật tư cho chương trình “Ươm mầm tương lai – phát triển cây trồng bền vững Tu Mơ Rông”
Mới đây, trong sự kiện ra mắt Liên minh Niềm tin số, ban tổ chức cũng đã quyết định không dùng hoa tươi trang trí và trao tặng trong sự kiện, toàn bộ số tiền chi cho hạng mục này được dùng để ủng hộ nhân dân Cu - ba,































