Tấm lòng nhân ái giữa đời thường

Tại xã Trấn Yên, xã Quy Mông và nhiều khu vực dân cư của phường Nam Cường, người dân đều biết ông Nguyễn Lê Huynh, cư trú tại thôn Cổ Phúc 2, xã Trấn Yên là người tinh thần hào hiệp, nhân ái luôn hết lòng vì cộng đồng, đặc biệt là trong công tác từ thiện, cứu nạn, cứu hộ.

Nhà ông Huynh nằm sát bờ sông Hồng. Có lẽ đó cũng là duyên nghiệp đưa ông đến với việc nghĩa hiệp mà không phải ai cũng dám và đủ bản lĩnh dấn thân.

Với kinh nghiệm sông nước tích lũy nhiều năm, mỗi mùa mưa bão về, ông Huynh lại thao thức theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước sông Hồng lên xuống từng giờ. Thông tin được ông cập nhật liên tục lên trang Facebook cá nhân - Nguyễn Lê Huynh - như một kênh cảnh báo sớm, giúp bà con chủ động phòng tránh. Nhưng có một việc mà ít ai dám nghĩ tới, dám làm như ông. Đó là, khi phát hiện thi thể trôi trên sông, ông Huynh không hề e ngại, lập tức bơi thuyền ra, đưa thi thể vào bờ. Sau đó, ông đăng tải thông tin tìm kiếm người thân lên mạng xã hội và báo cơ quan chức năng để có phương án xử lý.

Trận lũ lịch sử tháng 9/2024 do ảnh hưởng của cơn bão Yagi, rồi lại thêm trận lũ dữ tháng 9/2025, hình ảnh người đàn ông với vóc dáng rắn rỏi, làn da sạm nắng, không quản hiểm nguy trên chiếc thuyền máy cứu hộ. Trong đêm, giữa dòng sông Hồng cuồn cuộn sóng dữ, ông Nguyễn Lê Huynh đã bất chấp hiểm nguy, lái thuyền máy chở sản phụ Nguyễn Thị L vượt lũ an toàn đến bệnh viện để sinh nở.

Ông Huynh còn cùng chiếc thuyền máy trở thành "cầu nối" sự sống, đưa nhiều bệnh nhân ở các khu vực Nga Quán, Cổ Phúc, Việt Thành, Hòa Cuông (cũ) đi cấp cứu kịp thời. Khi chính quyền và các lực lượng chức năng căng mình chống lũ, thì những chuyến đò nghĩa tình của ông Huynh đã kịp thời san sẻ gánh nặng, cứu giúp đồng bào trong cơn khốn khó.

Ông Nguyễn Lê Huynh trực tiếp huấn luyện công tác cứu hộ, cứu trợ cho các tình nguyện viên.

Ông Nguyễn Lê Huynh trực tiếp huấn luyện công tác cứu hộ, cứu trợ cho các tình nguyện viên.

Giữa thiên tai, ông Huynh cùng bạn bè dùng ô tô tải gầm cao, vượt qua quãng đường ngập lụt, bùn sâu để vận chuyển nhu yếu phẩm đi cứu trợ, không để bà con chịu đói, chịu khát. Hình ảnh chiếc xe tải cùng người đàn ông tốt bụng, cần mẫn trên những cung đường làm người dân vùng lũ cảm kích.

Đặc biệt, ngay sau khi nước rút, ông Huynh đã sử dụng máy xúc nạo vét, dọn bùn đất trên tuyến đường dẫn vào nghĩa trang Ninh Phúc. Ông Huynh tâm sự: "Nghĩa trang sát sông Hồng, sau lũ, bùn đất bì bõm như vậy, tôi làm để lỡ không may địa phương có người mất còn thuận tiện cho gia đình chôn cất". Câu nói giản dị nhưng sâu sắc về đạo lý của một người bình thường trong cuộc sống .

Những việc làm thầm lặng đầy tấm lòng nhân ái của ông Nguyễn Lê Huynh luôn nhận được những tình cảm trân quý của không ít người. Ông Lê Việt Hùng, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo huyện Trấn Yên trước đây cho biết: "Ở vùng này, chưa ai làm được như anh Huynh, vừa có uy tín vừa có tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng"; còn ông Phạm Thăng Long, nguyên Chủ tịch UBND xã thì khẳng định: "Anh Huynh là công dân tiêu biểu, là chỗ dựa của bà con và chính quyền địa phương khi thiên tai, bão lũ xảy ra".

Chúng tôi tìm về Trấn Yên khi ông Huynh đang tất bật tổ chức huấn luyện lái thuyền máy và kỹ năng cứu nạn, cứu hộ cho các tình nguyện viên trong Đội tình nguyện cứu hộ Trấn Yên do chính ông thành lập.

Ông Huynh chia sẻ: "Tôi quyết định kêu gọi mọi người góp tiền mua thuyền máy và tham gia Đội tình nguyện cứu hộ Trấn Yên để góp sức cùng các lực lượng chức năng để giúp mọi người khi hoạn nạn, thiên tai".

Ý tưởng ấy đưa lên Facebook đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng. Bà con đã góp tiền mua 1 chiếc thuyền máy trị giá trên 30 triệu đồng cùng 20 áo phao. Gần 30 người khỏe mạnh, bơi lặn giỏi từ các khu vực Nga Quán, Minh Quán, Cổ Phúc, Việt Thành, Hòa Cuông (cũ) đã xung phong đăng ký tham gia Đội. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động, ông Huynh trực tiếp tuyển lựa và huấn luyện các thành viên của đội. Sự tỉ mỉ, tận tâm của ông Huynh để thấy không chỉ dũng cảm, ông còn là thủ lĩnh tình nguyện có trách nhiệm.

Đội cứu hộ Trấn Yên sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi thiên tai xảy ra.

Đội cứu hộ Trấn Yên sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi thiên tai xảy ra.

Thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến bất thường, thiên tai, lũ bão ngày càng khốc liệt, rất cần đến sự ứng cứu kịp thời từ những tấm lòng nhân ái, tinh thần tự nguyện đầy trách nhiệm của ông Nguyễn Lê Huynh và các thành viên Đội tình nguyện cứu hộ Trấn Yên - những bông hoa tỏa hương sắc giữa đời thường.

Lê Đình Phiên

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/tam-long-nhan-ai-giua-doi-thuong-post906424.html