Tấm lòng của người dân chăm lo cho giáo dục vùng khó Lâm Đồng

Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn của xã Đam Rông 2 (Lâm Đồng), câu chuyện mở rộng các điểm trường mầm non không chỉ được viết nên từ những chủ trương, chính sách, mà còn bằng sự chung tay, tự nguyện của người dân cho sự nghiệp giáo dục địa phương, vì tương lai con em mình.

Các em học sinh ở điểm trường thôn Liên Hung sẽ có thêm phòng học trong thời gian tới

Các em học sinh ở điểm trường thôn Liên Hung sẽ có thêm phòng học trong thời gian tới

Hiến đất xây trường

Tại điểm Trường Mầm non thôn Liêng Hung, nơi phần lớn trẻ em là con em đồng bào Cil, khuôn viên chật hẹp đang trở thành rào cản lớn cho mục tiêu huy động trẻ ra lớp đúng độ tuổi.

Cô Đào Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Liêng Srônh (xã Đam Rông 2) cho biết, điểm trường thôn Liêng Hung được xây dựng từ năm 2017. Thời điểm đó, quy mô dân cư chưa đông, nhu cầu học tập của trẻ mầm non còn ở mức vừa phải. Tuy nhiên, những năm gần đây, số trẻ trong độ tuổi từ 3 - 5 tại khu vực này tăng nhanh.

Hiện nay, điểm trường chỉ có 2 phòng học nhưng phải đón gần 100 trẻ, sĩ số đông khiến việc dạy và học của cô, trò gặp nhiều vất vả. Cơ sở vật chất được xây dựng cách đây gần 10 năm đã xuống cấp, không còn đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt và vui chơi của các cháu. Theo cô Hoa, việc mở rộng trường lớp là yêu cầu cấp thiết; trước mắt cần xây dựng thêm 2 phòng học và 1 bếp ăn để bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt cho trẻ.

Trên cơ sở đó, nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, vận động các hộ dân xung quanh điểm trường và đã nhận được sự ủng hộ tích cực của ông Lê Đình Tình, hộ dân có đất liền kề khuôn viên trường. Ông Tình tự nguyện hiến tặng 643 m² đất để xây dựng trường học. Theo ông, việc hiến đất hoàn toàn xuất phát từ tinh thần tự nguyện, nhằm phục vụ sự nghiệp giáo dục, lợi ích cộng đồng và tạo điều kiện cho con em trong thôn được học tập tốt hơn ngay từ những năm đầu đời.

Ông Dương Tất Phong - Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2 cho biết, xã đã chỉ đạo các phòng chuyên môn hỗ trợ ông Tình và Ban Giám hiệu Trường Mầm non Liêng Srônh hoàn tất các thủ tục, giấy tờ liên quan để sớm có phương án mở rộng trường lớp, bảo đảm điều kiện học tập tốt nhất cho các em học sinh.

Ưu tiên cho giáo dục

Cô Đào Thị Hoa - Hiệu trưởng Trường Mầm non Liêng Srônh cho biết, trường hiện nay có 3 điểm trường và dự kiến trong thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng điểm trường đến các tiểu khu. Bởi qua khảo sát, mỗi tiểu khu đều có khoảng 40 - 50 trẻ em trong độ tuổi từ 3 - 5. Hiện nay, nhiều con em đồng bào dân tộc Mông phải ở trọ tại khu vực trung tâm để đi học. Với lứa tuổi mầm non, việc xa gia đình, tự lập sớm là một thiệt thòi không nhỏ. Không chỉ riêng Liêng Hung, tại nhiều tiểu khu khác của xã Đam Rông 2, nhu cầu xây dựng các điểm trường mầm non, tiểu học gần khu dân cư cũng đang trở nên cấp thiết.

Theo đó, xã Đam Rông 2 đã có chủ trương xây dựng các điểm trường tại các tiểu khu, từng bước phủ kín mạng lưới trường lớp, tạo điều kiện để trẻ em được học tập ngay tại nơi sinh sống. Lãnh đạo UBND xã Đam Rông 2 cho biết, hiện nay đời sống của đồng bào Mông trên địa bàn đã dần ổn định, nhận thức cũng có sự chuyển biến rõ nét. Người dân không còn du canh, du cư như trước mà lựa chọn gắn bó lâu dài với bản làng; đồng thời chủ động đề xuất, tự nguyện đóng góp kinh phí mua đất, hiến cho Nhà nước để mở trường, mở lớp.

Từ những tấm lòng hiến đất, những đóng góp tuy nhỏ nhưng đầy trách nhiệm, cùng sự đồng hành của chính quyền và Nhân dân, có thể thấy rõ sự chung tay của cả cộng đồng cho sự nghiệp giáo dục, trồng người. Từ đó, ước mơ con chữ của các em học sinh được tiếp sức, tương lai vùng đất cũng dần đổi khác, bền bỉ, chậm rãi nhưng đầy hi vọng.

Các tiểu khu nằm sâu trong rừng, giao thông đi lại khó khăn; học sinh từ bậc mầm non đến các cấp học khác phải băng rừng, lội suối hoặc ở trọ từ rất sớm. Vì vậy, người dân luôn mong muốn có điểm trường gần nhà để con em được học tập thuận lợi, an toàn hơn.

Ông Dương Tất Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2

Hồng Thắm .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tam-long-cua-nguoi-dan-cham-lo-cho-giao-duc-vung-kho-lam-dong-422882.html