Tấm lòng của chị Ngân
Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lâm Thị Thu Ngân - Chủ nhiệm Nhà Văn hóa, Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, luôn tận tụy với nhiệm vụ, dành trọn trái tim cho những phận đời khó khăn nơi biên giới.
Tại xã biên giới Vĩnh Điều, em Lê Tường Vân - học sinh lớp 9, sống cùng bà ngoại trong cảnh thiếu vắng tình thân. Cha Vân mất vì COVID-19, mẹ đi làm xa. Biết được hoàn cảnh ấy, chị Ngân đã chủ động nhận làm “mẹ đỡ đầu” của Vân. Chị cùng hội viên hỗ trợ đều đặn 500.000 đồng mỗi tháng suốt 3 năm qua để giúp em tiếp tục được đến trường. Chị còn thường xuyên động viên, thăm hỏi, tặng sách, tập, đồ dùng học tập, luôn dõi theo từng bước trưởng thành của Tường Vân. “Tôi muốn Vân biết rằng em không đơn độc trên hành trình đời mình”, chị Ngân nói.
Chị Ngân trăn trở với việc làm sao để trẻ em nghèo nơi biên giới được đến trường đầy đủ, ấm áp. Chị cùng các hội viên thực hiện chương trình “Quyển vở yêu thương - tiếp bước em tới trường”, mang đến hàng trăm phần quà cho học sinh nghèo nơi biên giới như sách, tập, đồng phục mới, cặp, bình nước, quà bánh... Những món quà nhỏ nhưng đã chạm đến trái tim trẻ thơ, gieo thêm hy vọng cho các em tiếp tục vượt khó vươn lên trong học tập...

Chị Lâm Thị Thu Ngân trao học bổng cho em Lê Tường Vân trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Chị Ngân còn cùng hội viên tổ chức các “gian hàng 0 đồng” mang nhu yếu phẩm đến người dân vùng biên. Những bao gạo, chai nước mắm, bộ quần áo hay túi quà bánh... tưởng chừng giản dị, lại ấm áp tình người, tiếp thêm niềm tin cho những gia đình còn nhiều thiếu thốn.
Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hàng năm, chị cùng các hội viên phụ nữ bộ đội biên phòng đến thăm các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, dọn dẹp nhà cửa, bày mâm ngũ quả, thắp hương bàn thờ liệt sĩ và cùng Mẹ nấu bữa cơm nghĩa tình. “Chúng tôi đến không chỉ để tặng quà, mà để sẻ chia, để Mẹ cảm thấy mình không cô đơn”, chị Ngân nói.
41 tuổi đời, với 23 năm tuổi quân, đôi chân không mỏi và một trái tim giàu nhân ái, chị Ngân vẫn bền bỉ góp mặt trong các chương trình như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”... Hai lần được tuyên dương là điển hình tiên tiến trong phụ nữ bộ đội biên phòng, với chị Ngân không phải là sự vinh danh, mà là thêm một lần ghi nhận cho những nỗ lực âm thầm, để yêu thương được trao đi nhiều hơn nữa.