Tấm gương 'tuổi cao - gương sáng'
Trong vườn hoa ngát hương của những tấm gương học tập và làm theo Bác, có bông hoa bình dị mà bền bỉ tỏa hương từ vùng núi cao Nguyên Bình, đó chính là ông Ma Văn Lê, người được bà con nơi đây gọi với cái tên trìu mến 'ông Lê tuổi cao - gương sáng'. Đằng sau danh xưng mộc mạc ấy là cả một đời cống hiến cho quê hương, đất nước với lối sống mẫu mực khiến mọi người kính trọng và nể phục.

Hằng ngày, ông đều đọc báo, nghiên cứu tài liệu và tìm hiểu các chuyên đề về học tập và làm theo Bác.
Một đời tận tụy học và làm theo Bác
Ông Ma Văn Lê sinh năm 1955 tại Minh Tâm (Nguyên Bình) nay là xã Nguyên Bình. Trưởng thành từ phong trào đoàn thanh niên xã những năm sau chiến tranh, rồi sau đó lần lượt giữ nhiều chức vụ quan trọng tại địa phương như Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã… Dù ở cương vị nào, ông cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động, luôn giữ vững phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh, lối sống giản dị, cần, kiệm, liêm, chính.
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì hại cho dân thì hết sức tránh”, bản thân ông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc. Ông cùng đội ngũ cán bộ xã thường xuyên đến từng nhà làm công tác dân vận, nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vận động bà con chấp hành nghiêm pháp luật, dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao nguồn thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Cũng từ đó, cuộc sống tại vùng quê Minh Tâm ngày một no ấm hơn.
70 tuổi đời, hơn 40 năm tuổi Đảng, mắt đã mờ dần, nhưng mỗi ngày, vào lúc rảnh rỗi, ông đều học tập, nghiên cứu các chuyên đề về Bác Hồ. Qua mỗi câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, ông nhận thức rằng học và làm theo Bác không nhất thiết từ những điều vĩ đại, mà ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất, giản dị nhất để sống, làm việc tốt hơn. Trong đó, mỗi cá nhân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, gắn trách nhiệm vào công việc, chỉ cần mỗi ngày, mỗi người hãy làm thật tốt công việc, nhiệm vụ của mình với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, góp công, góp sức xây dựng xã hội ngày một giàu đẹp, văn minh, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của đất nước. Ông chia sẻ: Trong cuộc đời của mình, tôi luôn cố gắng làm tốt mọi công việc, luôn gương mẫu để các con, cháu noi theo, nhắc nhở bản thân, con cháu rằng phải sống có trách nhiệm, có ích và biết chia sẻ với cộng đồng.
Trên cương vị Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, ông Ma Văn Lê đặc biệt chú trọng tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo Bác tới hội viên và nhân dân. Mỗi buổi sinh hoạt, ông đều lồng ghép nội dung của Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các hoạt động thực tế, phát động, tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao gương sáng”, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, một số chính sách ưu đãi của Nhà nước và địa phương về kêu gọi đầu tư, mở rộng sản xuất - kinh doanh, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức từ trong nội bộ người cao tuổi đến cộng đồng dân cư về nội dung, ý nghĩa các phong trào, định hướng cho con cháu đầu tư xây dựng mô hình, ngành nghề sản xuất kinh doanh, truyền đạt những kinh nghiệm, kỹ năng tay nghề cho thế hệ trẻ, đem lại hiệu quả kinh tế, lợi nhuận cao và làm giàu chân chính.
Ông tâm niệm và thường vận động các hội viên cao tuổi “Còn làm được gì cứ làm để giúp con, giúp cháu, giúp bà con. Mình sống sao cho có ích, sống để làm gương thì mới đáng quý”. Với sự gương mẫu của người đứng đầu, các cụ cao tuổi cũng đóng góp rất lớn cho phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thời gian qua, hội viên trong hội đã đồng lòng hiến hơn 1.200 m2 đất, góp hơn 500 ngày công để làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới. Ông Lê chia sẻ: Gia đình mình phải gương mẫu, sống có trước có sau để con cháu soi vào. Còn bà con trong xóm, mình làm trước, mình làm thật, có kết quả thật thì họ sẽ nhìn vào mà tin, mà học. Bên cạnh đó, ông duy trì sinh hoạt câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” tại xóm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giúp đỡ nhau khi ốm đau, tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...
Tấm gương phát triển kinh tế - xã hội
Không chỉ gương mẫu, đi đầu trong công tác xã hội, địa phương, ông còn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Nói về sản xuất tại đây, hầu hết các hộ trong vùng chỉ trồng trọt, chăn nuôi với quy mô nhỏ lẻ, manh mún bởi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp. Với bản tính cần cù, chịu khó, ông mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Trên mảnh đất trồng ngô, lúa năm xưa, nay rợp bóng mát những hàng cây trái với hơn 1,5 ha trồng các loại cây, như: thanh long, lê, nhãn, cam, quýt và đặc biệt và chủ yếu là giống nho Hạ đen - loại cây “khó tính” với khí hậu tại miền Bắc.

Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, vườn nho của ông Ma Văn Lê cho năng suất cao.
Chia sẻ về hành trình trồng nho Hạ đen, ông Lê tâm sự: Ban đầu trồng nho cũng khó khăn lắm, đất đai ở đây chưa phù hợp, địa phương chưa có ai làm. Nhưng tôi không nản, vừa trồng thử nghiệm, vừa tự học qua sách báo, truyền hình. Sau có điều kiện đi tham quan học tập, tôi đến vài trường đại học nông nghiệp để học cách chăm sóc, bón phân, tỉa cành... Mình hiểu được thì chia sẻ lại cho bà con, để ai cũng có cái ăn, cái mặc. Theo ông, trước tiên người trồng phải nắm chắc quy trình phát triển của cây trồng. Khâu cải tạo đất là rất quan trọng vì quyết định năng suất của vụ mùa. Nhờ quyết tâm chuyển dịch cơ cấu cây trồng đúng hướng đã giúp gia đình ông Lê có thu nhập khá cao, khoảng hơn 600 triệu đồng mỗi năm.
Bên cạnh đó, gia đình ông còn có 1.000 m² ao nuôi cá, cùng với chăn nuôi bò, lợn, gà,... mỗi năm, tổng thu nhập toàn hộ đạt hơn 800 triệu đồng. Cứ mỗi mùa thu hoạch, ông tạo việc làm thời vụ cho khoảng 100 lượt lao động địa phương, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Tiếng lành đồn xa, những năm gần đây, mô hình của ông được nhiều nông dân trong vùng đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm sản xuất. Nhiều nông dân trong khu vực cũng mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng và có thu nhập ổn định.
Nhận xét về ông Ma Văn Lê, ông Nông Đoạn Meng, trưởng xóm Đông Sơn, xã Minh Tâm cho biết: Nhắc đến ông Lê, bà con hàng xóm ai cũng lấy làm tấm gương để nhìn vào và noi theo. Gia đình ông Lê là gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liền. Ông bà luôn sống hòa thuận, yêu thương con cháu, giữ gìn nề nếp, truyền thống. Ba người con của ông đều là cán bộ, công chức Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt, sống có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng.
Với những thành tích nổi bật, ông Ma Văn Lê đã nhận được 13 giấy khen từ các cấp, 2 bằng khen, trong đó, có Bằng khen của Tỉnh ủy trong tổng kết 10 năm thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhưng với ông Lê, ý nghĩa hơn cả những tấm bằng khen đó chính là được sống, được cống hiến, góp một phần công sức của mình cho quê hương đất nước. Trong vườn hoa thi đua “ái quốc”, ông thực sự là một bông hoa nở rộ, ngát hương thơm giữa vùng núi cao Nguyên Bình.