Tạm gác việc đơn vị, tập trung giúp dân
Dù doanh trại cũng bị ảnh hưởng bởi lũ dữ, song những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên vẫn gác 'việc riêng', tỏa đi khắp các hướng, vùng ngập lụt để cứu dân, di dời tài sản, hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả mưa lũ.
Trưa 11-10, chúng tôi đến Trung đoàn 832, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên. Khuôn viên chính quy, “xanh-sạch-đẹp” hôm nào giờ đây mang một diện mạo khác hẳn-màu của lũ. Dọc các dãy nhà, vết nước ngập vẫn còn in đậm, gần chạm tới trần tầng 1, như một vết thương chưa kịp lành. Sân bóng chuyền, nơi mỗi chiều rộn tiếng hò reo, giờ phủ lớp bùn dày đặc, sẫm màu, đang dần khô lại, nứt nẻ từng mảng. Trên các lối đi, bùn bắt đầu bong tróc, cuộn thành từng lớp xám xịt. Những hàng cây phủ một màu bạc xám, lá bết dính vì bùn đất. Đặc biệt, dù chưa đến giờ nghỉ trưa của bộ đội nhưng không gian đơn vị vắng lặng khác thường.

Bộ đội Trung đoàn 832 khắc phục hậu quả lũ lụt tại Trường Tiểu học Liên Minh, xã Tràng Xá, tỉnh Thái Nguyên.
Tìm hiểu, chúng tôi được biết, từ sáng 7-10, gần như toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tỏa đi khắp các hướng để sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn, khi nước rút thì giúp chính quyền địa phương, người dân khắc phục hậu quả, nên chỉ còn một bộ phận nhỏ ở lại đơn vị.
Trước đó, khi có tin bão số 11 (Matmo) đổ bộ vào nước ta, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 832 đã tổ chức quán triệt, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để tập trung ưu tiên hỗ trợ chính quyền địa phương, giúp nhân dân với tinh thần “cứu dân là trên hết, trước hết”. Trung đoàn đã chủ động di dời một số tài sản, vật chất có giá trị lên tầng 2, tầng 3 để tránh lũ, vì vậy, ngay khi nhận nhiệm vụ của Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn lập tức cơ động đến các địa điểm được phân công để giúp nhân dân.
Ngày 10-10, ngay sau khi nước rút, 30 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 có mặt tại xã Tràng Xá, tỉnh Thái Nguyên giúp địa phương và người dân khắc phục hậu quả lũ dữ, ưu tiên tổng dọn vệ sinh các trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, trạm y tế, trường học; giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn... Khối lượng bùn đất, rác thải, công việc nhiều nên ngày nào bộ đội cũng làm việc từ 5 giờ 30 đến 12 giờ mới tranh thủ nghỉ trưa, sau đó lại làm việc từ 13 giờ đến tối mịt. Vì thế, ngoài các điểm trên, đơn vị còn tập trung giúp xóm Thành Tiến, xóm Khuân Nang, xóm Làng Đèn, xóm Thâm, xóm Vang cùng Trường Tiểu học Liên Minh.
Ông Triệu Nho Lâm, người dân xóm Thành Tiến cho biết: “Nhà tôi bị hàng trăm mét khối đất đồi sạt lở trôi vào. Nhìn đồ đạc ngổn ngang, bùn đất đầy nhà, tôi vừa xót xa mà cũng không biết phải bắt đầu dọn dẹp từ đâu. May có các chú bộ đội tới giúp chứ 6 người nhà tôi chắc dọn cả tháng không xong. Cảm ơn các chú rất nhiều!”.
Trung tá Phạm Thanh Hiệp, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 832, cho biết thêm: “Ngoài xã Tràng Xá, đơn vị còn phân công lực lượng giúp chính quyền và người dân các phường Phan Đình Phùng, Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên sớm ổn định mọi mặt cuộc sống. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, chúng tôi mới quay về tổng dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại đơn vị”.