Tạm biệt tuổi học trò
Lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12 là sự kiện đầy xúc động, đánh dấu khoảnh khắc chia tay tuổi học trò đáng nhớ.
Tháng Sáu - mùa của phượng đỏ rực cháy, tiếng ve ngân dài và cũng là mùa của những cuộc chia tay đầy xúc động. Tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Phú Xuyên, lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh lớp 12 vừa diễn ra như một bản nhạc dịu dàng, đong đầy cảm xúc. Đây không chỉ là lời chào tạm biệt mái trường thân yêu, mà còn là thời khắc các em học sinh khép lại một hành trình mang tên thanh xuân để sẵn sàng bước vào chặng đường mới.
Trong tà áo dài trắng tinh khôi, Đặng Phương Linh – nữ sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – rạng rỡ lưu lại những khoảnh khắc xúc động bên thầy cô và bạn bè. Giữa nụ cười và nước mắt, em trân trọng từng giây phút được sống trọn vẹn trong tình bạn trong veo, tình thầy trò sâu đậm và những kỷ niệm không thể nào quên của tuổi học trò.
Em Linh chia sẻ: "Cảm xúc của em vừa có chút vui và xen lẫn buồn. Em vui vì đến giai đoạn trưởng thành, lớn khôn hơn. Buồn là vì em phải rời xa mái trường và các thầy cô, bạn bè".
Không gian buổi lễ tri ân như chậm lại khi những bó hoa được trao tận tay các thầy cô, những người lái đò dành cả thanh xuân để dìu dắt biết bao thế hệ học trò. Đây cũng là dịp để những người cha, người mẹ lặng lẽ nhìn con khôn lớn trong niềm tự hào nghẹn ngào.
Ba năm cấp III không chỉ là quãng thời gian dạy chữ, mà là hành trình của tình yêu thương và sự trưởng thành. Với các thầy cô, khoảnh khắc chia tay là thời khắc tự hào khi thấy học trò của mình sẵn sàng vững bước vào đời.
Kết thúc buổi lễ tri ân, học sinh lớp 12 chính thức bước vào chặng đường mới: kỳ thi tốt nghiệp THPT – một dấu mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành. Không chỉ mang theo hành trang tri thức, các em còn mang theo niềm tin, lòng biết ơn và khát vọng tuổi 18. Những chùm bóng bay rực rỡ được thả lên trời cao mang theo ước mơ, hoài bão và cả những dấu ấn không thể nào phai mờ của một thời áo trắng ngây thơ, trong sáng.
Cô giáo Nguyễn Thị Lệ Hằng – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ: "Thầy trò nhà trường rất cảm động vì sau một thời gian, mỗi khóa học ra trường là một điểm nhấn kỉ niệm ý nghĩa cho các thầy cô. Mong rằng các em sẽ đạt được những nguyện vọng, ước mơ của mình".
Bản nhạc trong trẻo của tuổi học trò đã đến lúc khép lại, nhưng dư âm của nó sẽ mãi ngân vang trong ký ức. Từ mái trường phổ thông thân thương, các em học sinh sẵn sàng chinh phục thử thách đầu đời bằng tất cả đam mê, nghị lực và khát vọng vươn tới những chân trời mới.