Tạm biệt 'huyện đảo Lý Sơn', cái tên đã gắn bó hơn 3 thập niên

Lý Sơn - huyện đảo duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi, sẽ chính thức không còn tên gọi 'huyện đảo Lý Sơn'. Đảo tiền tiêu giữa trùng khơi nơi ghi dấu những lớp trầm tích văn hóa, lịch sử sẽ bước sang trang sử mới với tên gọi 'Đặc khu Lý Sơn'. Người dân nơi đây đang háo hức chờ đợi, đặt trọn kỳ vọng vào sự chuyển mình mang tính bước ngoặt này.

Huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn bình yên như mọi ngày, nhưng trên khắp đảo Lớn, đảo Bé, trong những phiên chợ sớm, các quán cà phê ven đường…, chủ đề được người dân nhắc đến nhiều nhất vẫn là sự đổi thay sắp đến.

Trên đảo, những người con của biển đang lặng lẽ chia tay một tên gọi thân quen đã gắn bó hơn 3 thập niên, để rồi đặt trọn niềm tin vào chặng đường dài phía trước.

Lý Sơn không chỉ là một địa danh, mà là một phần máu thịt của Tổ quốc giữa trùng khơi, là quê hương của đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa, là xứ đảo kiên cường đi qua thiên tai, bão gió, thiếu thốn để trụ vững nơi đầu sóng.

Chỉ còn ít giờ nữa, Lý Sơn sẽ được gọi với cái tên “Đặc khu Lý Sơn”.

Chỉ còn ít giờ nữa, Lý Sơn sẽ được gọi với cái tên “Đặc khu Lý Sơn”.

“Chỉ còn ít giờ nữa thôi là mình không còn là huyện nữa rồi!”, ông Dương Minh Trí (64 tuổi, trú huyện Lý Sơn) lẩm bẩm, nửa như tiếc nuối, nửa như chờ đợi. Cái tên “huyện Lý Sơn” đã gắn bó với bao thế hệ người dân từ ngày tách ra khỏi huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) giờ sẽ lùi lại trong quá khứ.

Cái tên “huyện Lý Sơn” từ lâu đã ăn sâu vào tiềm thức bao thế hệ, từ trong câu chuyện đời thường đến các văn bản hành chính, từ bảng tên trường học, bệnh viện đến những tấm biển đường dân sinh.

Chỉ ít giờ nữa, tên gọi ấy sẽ khép lại hành trình lịch sử suốt hơn 3 thập niên của mình để mở ra một chặng đường mới với một tên mới, kỳ vọng mới sẽ mang lại cú hích phát triển đột phá cho vùng đảo vốn nhiều tiềm năng nhưng vẫn còn không ít trăn trở.

Dương Minh Trí kỳ vọng vào sự đổi thay mới mang tính bước ngoặt lịch sử của Lý Sơn.

Dương Minh Trí kỳ vọng vào sự đổi thay mới mang tính bước ngoặt lịch sử của Lý Sơn.

Ông Phạm Văn Tân (trú ở huyện Lý Sơn) chia sẻ: "Ngày xưa, nghe tin huyện đảo Lý Sơn được thành lập, dân đảo vui như Tết. Nay tên 'huyện' không còn, thay bằng 'đặc khu' nghe cũng là lạ, nhưng kỳ vọng nhiều hơn. Miễn sao dân mình được sống tốt hơn, con cháu có việc làm, có đường sá, bệnh viện, trường học khang trang là mừng rồi".

Câu nói giản dị ấy được chắt ra từ những tháng năm vất vả bám đảo. Nó cũng là mong ước chung của hàng nghìn người dân nơi đầu sóng ngọn gió, khi họ tiễn biệt một tên gọi quen thuộc để đón chào một kỳ vọng lớn lao.

“Chuyển sang đặc khu là điều cần thiết. Huyện nhỏ, nguồn lực hạn chế, nhiều chính sách trung ương không thể áp dụng linh hoạt. Bây giờ, với đặc khu, Lý Sơn sẽ có cơ chế riêng, phù hợp hơn với một hòn đảo đặc biệt như thế này. Cái tên có thể đổi, nhưng linh hồn, bản sắc, con người của Lý Sơn vẫn còn đó, vẫn kiêu hãnh như cây phong ba giữa đảo này”, ông Dương Minh Trí nói.

Trung tâm chính trị hành chính Đặc khu Lý Sơn.

Trung tâm chính trị hành chính Đặc khu Lý Sơn.

Với diện tích hơn 10km² và dân số khoảng 22.000 người, huyện Lý Sơn không lớn, nhưng vị trí chiến lược và giá trị văn hóa lịch sử, kinh tế của đảo chưa bao giờ là nhỏ. Từ bao đời nay, người dân Lý Sơn vẫn tự hào về đội Hoàng Sa kiên cường, những ngư dân quả cảm nối đời bám biển, giữ đảo. Từ sau năm 2007 khi Lý Sơn có điện lưới quốc gia, trên đảo bắt đầu đón dòng đầu tư về du lịch, dịch vụ và hạ tầng.

Thời khắc lịch sử sắp đến, bà Phạm Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn bảo rất vui. Đồng thời cũng đầy kỳ vọng đặc khu Lý Sơn sẽ có thêm những chính sách, nguồn vốn lớn để phát triển thành Trung tâm du lịch biển đảo mà Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đề ra.

Bà Hương bảo Lý Sơn đã có quy hoạch 1/2000, hiện tỉ trọng du lịch chiếm 50% tổng giá trị sản xuất của đảo. Người đứng đầu UBND huyện đảo chắc chắn rằng khi trở thành đặc khu, chỉ cần 5 năm tỉ trọng du lịch dịch vụ sẽ chiếm khoảng 75%.

Đặc khu Lý Sơn nhìn từ trên cao.

Đặc khu Lý Sơn nhìn từ trên cao.

“Chủ trương nào của Trung ương cũng nhằm đưa đời sống của người dân ngày một ấm no. Tôi tuyệt đối tin tưởng đảo Lý Sơn sẽ rút ngắn thời gian trở thành thiên đường du lịch khi thành đặc khu. Tôi rất vui và cũng như người dân, mong sáng mai đến nhanh”, bà Hương nói.

Lý Sơn không còn là huyện nhưng sẽ luôn là đảo quê hương của những người mang trái tim biển cả. Tạm biệt một tên gọi cũ, để mở ra hành trình mới mang tên “đặc khu Lý Sơn”.

Nguyễn Ngọc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tam-biet-huyen-dao-ly-son-cai-ten-da-gan-bo-hon-3-thap-nien-post1755881.tpo
Zalo