Tấm bằng muộn và những ước mơ không muộn
Qua tuổi học trò từ lâu, họ vẫn lặng lẽ trở lại phòng thi với giấc mơ còn dang dở. Kỳ thi không chỉ là bằng cấp mà còn là sự kiên trì, niềm tin.

Anh Đình Văn Đin, cán bộ xã Ngok Tem vượt hơn trăm cây số để thi tốt nghiệp với mong muốn có tấm bằng trên tay. Ảnh: Dung Nguyễn.
Sáng sớm ngày làm thủ tục dự thi, anh Đình Văn Đin, cán bộ xã Ngok Tem (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) chạy xe máy hàng trăm cây số xuống TP. Kon Tum để tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Nhiều năm trước, anh từng theo học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Kon Rẫy và đã một lần tham dự kỳ thi tốt nghiệp vào năm 2017. Tuy nhiên, kết quả không được như mong muốn.
Lần này, có sự động viên của vợ – cũng là cán bộ xã, anh Đin quyết tâm dự thi lại với mong muốn có được tấm bằng tốt nghiệp để làm gương cho hai con đang học lớp 10 và lớp 4.
Để thuận tiện cho việc đi lại, anh thuê một phòng trọ gần điểm thi Trường THPT Lê Lợi. Hai ngày thi, ban ngày anh đi thi, tối đến lại lặng lẽ ôn tập, hệ thống kiến thức. Mong muốn của anh giản dị, đạt kết quả tốt để khép lại chặng đường còn dang dở năm nào.
“Mình đi thi vì bản thân, vì gia đình và để các con thấy việc học là không bao giờ muộn”, anh Đin chia sẻ.
Trước mắt, anh mong có thể nhận được tấm bằng tốt nghiệp sau nhiều năm chờ đợi. Về lâu dài, nếu có điều kiện, anh cũng ấp ủ tiếp tục học lên để mở rộng kiến thức, phục vụ công việc.
Lần thứ ba tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, chị Y Ế (33 tuổi, người Mơ Nâm, hiện là giáo viên mầm non tại TP. Kon Tum) không còn quá lo lắng hay bỡ ngỡ như những lần trước.
Nhiều năm trước, chị theo học hệ bổ túc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Kon Rẫy. Chị từng hai lần bước vào kỳ thi tốt nghiệp, và cả hai lần, điểm thi của chị chỉ cách tấm bằng tốt nghiệp một chút may mắn.
Không bỏ cuộc, năm nay chị tiếp tục đăng ký dự thi các môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý. Dù đã đi làm, lại phải sắp xếp thời gian vừa dạy học, vừa ôn tập, chị vẫn kiên trì với mong muốn hoàn tất chặng đường học tập còn dang dở. Những phần kiến thức khó, chưa thể giải chị nhờ bạn bè, người quen hỗ trợ. Bước vào kỳ thi lần này chị tự tin sẽ nhận được bằng tốt nghiệp.
“Mình đi thi vì muốn khẳng định rằng chỉ cần cố gắng thì dù muộn đến đâu cũng có thể học và tốt nghiệp”, chị Y Ế chia sẻ.

Ông Kpă Ri mong có tấm bằng sau thời gian dài ôn luyện.
Cũng là thí sinh đặc biệt của kỳ thi năm nay, ông Kpă Ri (44 tuổi, xã Ia Kdam, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) cán bộ Hội Cựu chiến binh của thôn cùng nhiều giáo viên từ vùng Đông Nam tỉnh Gia Lai chủ động thuê trọ tại TP. Pleiku từ sớm. Việc ôn luyện và di chuyển đến điểm thi được ông sắp xếp kỹ lưỡng.
Ông Kpă Ri đi thi với hành trang vài bộ quần áo, sách vở và những lời động viên, lời chúc đầy ý nghĩa của gia đình, bạn bè. Ai nấy đều mong muốn ông có thể biến ước mơ có tấm bằng tốt nghiệp thành hiện thực. Không muốn phụ sự kỳ vọng của mọi người ông quyết tâm ôn tập, bình tĩnh bước vào kỳ thi.
“Mình đi thi để thử thách bản thân và chuẩn bị điều kiện cần cho các đợt tuyển dụng cán bộ xã, thôn sắp tới. Thi môn Ngữ văn xong, mình thấy hơi khó, không dám kỳ vọng cao, nhưng cứ cố gắng hết sức. Những môn còn lại kết quả khả quan hơn, nhưng không biết tổng điểm các môn như thế nào. Hoàn thành kỳ thi quan trọng, mình thấy nhẹ nhõm lắm”, ông Ri nói.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, tỉnh Kon Tum có 5.339 thí sinh đăng kí dự thi. Trong đó, thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2006 là 202, chương trình GDPT hiện hành là 5.137. Toàn tỉnh có 14 điểm thi với 244 phòng thi, 28 phòng chờ. Trong đó, 1 điểm thi (9 phòng thi) dành cho thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2006 và 13 điểm thi (235 phòng thi) thi theo Chương trình GDPT hiện hành.
Còn tại Gia Lai, có 16.206 thí sinh đăng ký dự thi. Tỉnh Gia Lai, tổ chức 1 điểm thi riêng dành cho thí sinh tự do toàn tỉnh dự thi theo Chương trình GDPT 2006 đặt tại Trường THCS Nguyễn Du, TP.Pleiku.