Tài xế 'xe ôm' đâm chết đồng nghiệp vì xích mích trong lúc đón khách

Thấy xe ô tô khách từ từ dừng đỗ trả khách gần khu vực mình đứng, Tuyên chạy ra mời chào khách đi 'xe ôm'. Cùng thời điểm, một người chạy 'xe ôm' khác cũng lao đến và xích mích nhanh chóng xảy ra…

Tòa án nhân dân TP Hà Nội chiều 23-7 đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tuyên (sinh năm 1989), trú ở xã An Đổ, huyện Bình Lục, Hà Nam (cũ) mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Nguyễn Hà Hưng (sinh năm 1990) và Trương Tuấn Anh (SN 1987), đều trú tại Hà Nội lần lượt bị tuyên phạt mức án 18 tháng tù và 15 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”.

Bị cáo Lê Văn Tuyên tại phiên tòa

Bị cáo Lê Văn Tuyên tại phiên tòa

Quá trình xét xử cho thấy, Lê Văn Tuyên là tài xế “xe ôm”. Khoảng 9 giờ ngày 14-6-2020, Tuyên điều khiển xe máy ra khu vực đường Phạm Văn Đồng (hướng từ cầu Thăng Long đi bến xe Mỹ Đình) để chờ đón chở khách.

Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, bị cáo thấy xe khách đi từ hướng cầu Thăng Long về đường Phạm Văn Đồng thì dừng lại ở khu vực Tuyên đang đứng trả khách. Ngay sau đó, bị cáo chạy ra gần cửa xe ô tô mời khách đi “xe ôm”.

Cùng chạy ra bắt khách như Tuyên là anh Đặng Đức C (sinh năm 1984, ở quận Bắc Từ Liêm (cũ), Hà Nội) cũng là lái “xe ôm”. Quá trình ra đón khách, anh C huých vào vai trái Tuyên. Bị huých vào người, bị cáo nói với anh C: “Nhìn nhau mà chạy, làm sao lại đẩy tao”.

Lời qua tiếng lại, anh C dùng tay đấm liên tiếp vào mặt Tuyên. Bị đánh, bị cáo cũng đánh lại. Sau đó, Tuyên đi về chỗ để xe máy lấy con dao gọt hoa quả ra nghênh chiến. Khi cầm dao lao về phía anh C, Tuyên tiếp tục bị đối phương đấm vào mặt.

Đỡ được cú đấm trên, Tuyên dùng dao đâm một nhát vào sau lưng anh C. Gây án xong, Tuyên bỏ chạy khỏi hiện trường. Anh C được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong sau đó không lâu.

Về phía Tuyên, sau khi gây án đã đến nhà Nguyễn Hà Hưng. Gặp chủ nhà, Tuyên kể cho Hưng nghe việc vừa dùng dao đâm anh C, đồng thời nhờ anh này mang xe máy của mình đi gửi hộ. Hưng đồng ý và làm theo lời Tuyên.

Ngoài ra, Hưng còn có hành vi gọi taxi, giúp Tuyên trốn sang chỗ bạn Tuyên để “ẩn thân” bằng công việc làm thợ lắp điều hòa. Khi Tuyên đồng ý với sự sắp đặt này, Hưng liền gọi điện cho Trương Tuấn Anh (tài xế taxi hãng G7) đến chở bộ đôi sang gặp người bạn ở huyện Đông Anh (cũ).

Trên đường đi, Hưng nói cho Tuấn Anh biết việc Tuyên vừa dùng dao đâm tài xế “xe ôm”. Bên cạnh đó, Hưng còn bảo Tuấn Anh dừng xe trên cầu Thăng Long để vứt con dao gây án và áo của Tuyên mặc khi gây án xuống sông Hồng.

Trưa cùng ngày, Tuyên, Hưng, Tuấn Anh và anh Hùng (bạn Hưng) gặp nhau. Sau đó, họ rủ nhau đi ăn nhậu. Đến 15 giờ cùng ngày, nhóm của Tuyên biết anh C tử vong. Lúc này, người chuyên lắp đặt điều hòa từ chối nhận người “xe ôm” gây án mạng vào tốp thợ, đồng thời khuyên Lê Văn Tuyên ra đầu thú.

Minh Long

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tai-xe-xe-om-dam-chet-dong-nghiep-vi-xich-mich-trong-luc-don-khach-post618499.antd
Zalo