Tái bản 1.000 cuốn tiểu thuyết tri ân các 'chiến sĩ áo trắng'
Đúng vào ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, cuốn tiểu thuyết 'Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi' của tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh chính thức được tái bản với số lượng 1.000 cuốn ở cả hai định dạng: bìa mềm và bìa cứng.
Tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh
Sau khi phát hành lần đầu tiên vào tháng 10-2024, tiểu thuyết “Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi” của Hồ Điệp Thanh Thanh đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của độc giả, bán hết 1.000 bản chỉ sau 5 ngày ra mắt. Mới đây, chị quyết định tái bản thêm 1.000 cuốn nữa với một số thay đổi về số lượng trang, kích cỡ chữ và định dạng bìa sách. Trong đó bản bìa sách cứng được giới hạn là 100 cuốn.
Nữ tác giả cho biết chọn đúng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 để ra mắt 1.000 cuốn tái bản với mong muốn tri ân đội ngũ y bác sĩ, những "chiến sĩ áo trắng" đã kiên cường chiến đấu với đại dịch Covid-19 xảy ra cách đây vài năm. Đó là những người thầy thuốc ngày đêm vất vả, bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng lên đường vào tâm dịch, nỗ lực cống hiến tâm sức, trí tuệ và tài năng của mình để giành giật sự sống cho mọi người. Dù bản thân và gia đình may mắn không ai phải nhập viện điều trị Covid-19 trong những ngày tháng đó song Hồ Điệp Thanh Thanh bày tỏ, chị vô cùng xúc động khi từng xem qua nhiều kênh thông tin và hồi tưởng lại những hình ảnh trên.
“Trong mắt tôi, họ thật sự là những chiến sĩ áo trắng phi thường góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của đất nước trước đại dịch. Chính những cảm xúc ấy đã khiến tôi chọn góc nhìn về đại dịch từ nơi “tâm dịch” cho tiểu thuyết của mình” – tác giả "Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi" chia sẻ, đồng thời cho biết 1.000 cuốn tái bản có một số thay đổi nhỏ như: tăng lên gần 100 trang so với bản in lần đầu tiên (từ 562 trang lên đến 656 trang) để phù hợp với kích cỡ chữ tiêu chuẩn, hướng tới phục vụ đông đảo đối tượng độc giả, nhất là những người lớn tuổi.
“Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi" là cuốn tiểu thuyết dày dặn thứ hai của Hồ Điệp Thanh Thanh, cây bút tự nhận là “tay ngang” nhưng lại chọn tiểu thuyết làm thể loại theo đuổi cho mình. Nếu tiểu thuyết đầu tiên “Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh” là chuyện vượt lên bệnh tật để sống và yêu đến giây phút cuối cùng thì "Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi" có sự chiêm nghiệm, cứng cỏi hơn trong cách viết. Nội dung cuốn tiểu thuyết là hư cấu, bối cảnh gắn với đại dịch được đặt tên là Moros+ xảy ra tại thành phố Nam Yên.
Nhân vật trong cuốn tiểu thuyết gần như ẩn mình trong những bộ đồ bảo hộ y tế kín từ đầu đến chân. Điều kỳ lạ xảy ra khi chính tại nơi sự sống và cái chết rất mong manh này, mối tình nảy nở giữa cô bác sĩ (Hạ Vũ) với vẻ ngoài mỏng manh dễ vỡ nhưng lại có một trái tim nhiệt huyết, chí thiện, chí tình; bên kia là một nam bệnh nhân (Hoàng Phi) với nhiều ẩn ức tổn thương trong quá khứ. Hai con người dù ở rất gần nhau nhưng phải đến nửa cuối sách mới lần đầu biết mặt nhau, sau những lúng túng tháo khẩu trang, đầy bối rối.