Tác phẩm Ký sự 'Chuyện những người 'thắp sáng' Biển Đông'

Tác phẩm 'Chuyện những người 'thắp sáng' Biển Đông' dự thi Cuộc thi sáng tác Truyện ngắn, Ký sự, Thơ 'Dấu ấn Petrovietnam' của tác giả Mai Văn Thắng thuộc Văn phòng Hội Cựu chiến binh Vietsovpetro.

Đồng hành khát vọng cùng với Petrovietnam nửa thế kỷ qua đi tìm “vàng đen” cho Tổ quốc, thế hệ cán bộ, chuyên gia, công nhân Liên doanh Vietsovpetro đã không quản khó khăn gian khổ. Có người đã gửi lại biển xanh xương máu hoặc một phần thân thể của họ. Nhiều người đã bạc mái đầu theo dòng dầu tuôn chảy phía ngàn khơi. Nhưng tất cả có chung một khát vọng làm giàu cho Tổ quốc.

Một thời gian khó, ăn bo bo uống nước “dằn” tàu

Cho đến bây giờ sau nhiều năm “giã từ biển cả”, cựu binh hải quân Trần Văn Giáo không bao giờ quên những ngày ông cùng đồng đội vượt sóng trên con tàu “lá tre” ra thềm lục địa phía Nam để bảo vệ “đoàn tàu địa chấn thăm dò dầu khí”. Ông bảo, đó là những ngày vô cùng gian khổ. Để tìm được “lửa trong lòng biển”, không chỉ những chuyên gia Liên Xô, công nhân Việt Nam, mà hàng trăm cán bộ chiến sĩ hải quân bảo vệ vòng ngoài cho các tàu địa chấn. “Chuyên gia Liên Xô và công nhân Việt Nam lặn dưới biển, còn chúng tôi bảo vệ an ninh phía trên mặt nước. Bất luận sóng to gió lớn, hay điều kiện thời tiết phức tạp, không được tàu nào “bén bảng” đến gần. Chúng tôi vật lộn với sóng gió, bão tố trên biển. Con tàu như “lá tre” có lúc tưởng chừng bị sóng “nuốt chửng”. Mỗi chuyến đi 20-30 ngày mới vào đất liền một lần”, ông Giáo nhớ lại.

Những thợ lặn đoàn đặc công hải quân cùng công nhân Vietsovpetro tìm dò vỉa dầu dưới đại dương (Ảnh: Vũ Viết Lịch)

Những thợ lặn đoàn đặc công hải quân cùng công nhân Vietsovpetro tìm dò vỉa dầu dưới đại dương (Ảnh: Vũ Viết Lịch)

Năm 1981 Việt Nam và Liên Xô ký Hiệp định khai thác dầu khí trên thềm lục địa phía Nam của Việt Nam, song từ năm 1978 đã “xúc tiến” việc thăm dò địa chấn tìm dò “rốn dầu” dưới lòng đại dương. Lực lượng tìm mỏ dầu dưới lòng biển là chuyên gia Liên Xô và công nhân Việt Nam. Còn lực lượng bảo vệ an toàn cho các tàu địa chấn, là cán bộ chiến sĩ hải quân Hạm đội 171 (Lữ đoàn 171 ngày nay - PV). “Lúc đó tôi đeo hàm trung sĩ được phân công nhiệm vụ đi trên tàu 202 của Hạm đội 171 Hải đoàn 2. Tàu 202 lúc đó gọi là tàu “lá tre” bởi nó rất nhỏ. Việc theo tàu đi làm nhiệm vụ bảo vệ địa chấn lúc ấy chẳng khác gì ra chiến trận. Chuyên gia Liên xô và công nhân Việt Nam tìm vỉa dầu dưới lòng đại dương, còn chúng tôi bảo vệ phía trên. Trong bất luận khó khăn gian khổ nào, cũng bảo vệ an toàn cho các chuyên gia Liên Xô và công nhân Việt Nam thăm dò thành công. Nghĩ đến ngày ấy, tôi cảm thấy xúc động”, cựu binh Giáo rưng rưng nước mắt.

Ra đi trong gió mùa đông bắc tràn về, con tàu “lá tre” của ông Giáo “chồm lên ngụp xuống” trong sóng lớn và ngược gió. Phương tiện bố trí trên tàu ngày đó rất thô sơ. Thông tin thời tiết qua đài bán dẫn, đo khoảng cách cự ly chủ yếu do ước lượng tầm nhìn của mắt.

Sáng mãi biển dầu (Ảnh: Vietsovpetro)

Sáng mãi biển dầu (Ảnh: Vietsovpetro)

Giữa biển khơi trên nắng dưới nóng, 25 cán bộ chiến sĩ chia nhau từng ca nước ngọt “gột” lên từ đáy tàu. Lương thực lúc đó chủ yếu ăn bo bo (hạt mì) của Liên Xô tài trợ. Mỗi chuyến tàu đi bảo vệ địa chấn từ 20-30 ngày, các chiến sĩ chỉ được tắm 2 lần. Do thiếu nước ngọt và không có rau xanh, nhiều người đi kiết lỵ. Những lúc nhớ đất liền, các chiến sĩ lấy ảnh vợ, con ra xem hoặc đọc thư nhà. Khi sóng yên biển lặng, cả tiểu đội ngồi trên mũi tàu nhìn về đất liền, hình ảnh vợ, con, bố mẹ hiển hiện về trong miền nhớ. “Sau giải phóng, lương thực khó khăn, chúng tôi ăn bo bo cả tháng. 25 con người chỉ có 14 mét khối nước ngọt cho cả chuyến hành trình, chỉ nấu ăn cũng không đủ huống hồ tắm giặt. Chúng tôi phải uống nước “dằn” để vơi cơn khát. Nhưng tất cả đều vượt qua bằng ý chí và bản lĩnh của người lính biển”, ông Giáo nhớ lại.

Ông Giáo giải thích thêm, “nước dằn” tàu - loại nước mà các chiến sĩ trên tàu 202 uống thời đó thực chất là “nước cặn” dưới đáy tàu được các chiến sĩ lọc lắng qua vải màn, hoặc lặng qua một đêm trong vô nhôm đựng nước.

Gian nan không kể xiết

Sau những năm tháng học tập, nghiên cứu khoan thăm dò địa chất dưới lòng biển tại Liên Xô, ông Mai Văn Hân được “đầu quân” vào Xí nghiệp Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro từ năm 1981. “Nhiệm vụ của một thợ khoan dầu mỏ như tôi lúc đó là cùng công nhân lặn xuống biển để tìm “vàng đen” cho Tổ quốc. Lặn sâu xuống lòng đại dương, hiểm nguy rình rập bất cứ lúc nào. Sinh mạng của mình cũng nhỏ nhoi mong manh chưa từng có. Nhưng vì nhiệm vụ cao cả, vì niềm đam mê và trái tim người lính thợ, nếu phải hy sinh cũng cam lòng”, ông Hân bắt đầu câu chuyện bằng tinh thần quả cảm của người thợ khoan dầu mỏ thập kỷ 80 của thế kỷ XX.

Công nhân Vietsovpetro làm việc trong môi trường sóng to gió lớn (Ảnh: Vietsovpetro)

Công nhân Vietsovpetro làm việc trong môi trường sóng to gió lớn (Ảnh: Vietsovpetro)

Để tìm được được “rốn dầu” dưới đáy đại đương, sau khi xác định “vị trí tọa độ” của mỏ dầu. “Dưới đáy biển có hàng ngàn tảng san hô như những dãy núi nhọn hoắt lởm chởm. Chúng tôi phải trườn người, len lỏi, chui qua các tầng, kẽ san hô khác nhau để “gỡ” những mảng san hô bám chặt quanh miệng “rốn dầu”. Quá trình “luồn lách” qua các “núi san hô” phải thật cẩn thận và khéo léo. Chẳng may dây dưỡng sinh bị san hô cứa đứt là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Dưới đáy san hô, dòng chảy liên tục thay đổi. Có vùng nước đứng yên lặng lẽ, nhưng ngay cạnh đó là dòng nước xoáy. Vừa phải bảo đảm tiến độ làm việc, vừa bảo đảm an toàn tính mạng. Những người lặn sâu được 30-40m nước biển là những thợ lặn kỳ cựu, sức khỏe tốt và có nhiều kinh nghiệm. Ngày đó chưa có điện thoại như bây giờ. Mọi thông tin liên lạc về gia đình đều thông qua radio duyên hải Vũng Tàu”, ông Hân kể lại.

37 năm gắn bó với nhiều công trình giàn khoan dầu khí, ông Hân có nhiều kỷ niệm với các bạn Nga và công nhân Việt Nam. Nhưng điều ông luôn đau đáu nhớ về mỗi lần ai đó kể chuyện về “những ngày gian khổ của đời lính thợ khoan” bao xúc động lại ùa về trong ký ức. Ông bảo, giá trị của những ngày gian khổ cách đây 44 năm trước, là những vinh quang của ngày hôm nay. Có những công nhân đã hy sinh tại giàn khoan, có người bỏ lại biển khơi một phần máu thịt cho giàn khoan rực lửa. “Không thể kể xiết những khó khăn gian khổ trong những ngày đầu tiên lặn xuống biển tìm “lửa”, tôi chỉ biết cảm thấy hạnh phúc vì đã một thời cống hiến tuổi xanh của mình cho những giàn khoan”, ông Hân tự hào nói.

Những “thám tử” đặc biệt

Để có thông tin chính xác về những thợ lặn “đặc biệt” chuyên bảo dưỡng các chân đế giàn khoan dầu khí dưới đáy đại dương, tôi tìm đến xin gặp cựu chiến binh Lê Hữu Giáp - người đã gắn bó với hành trình địa chấn tìm “vàng đen” hơn 31 năm. Ông Giáp cũng là thuyền trưởng lâu năm nhất của con tàu đặc biệt - tàu Dịch vụ lặn Đa năng Long Hải - 02 với chức vụ “thuyền trưởng”. Ông Giáp cười khà khà nói: “Những thợ lặn phải bảo đảm 3 tiêu chí “siêu tốt” đó là tim mạch siêu tốt, phổi siêu tốt, ý chí siêu bền vững, vậy mới có thể chịu được áp suất ở độ sâu cả trăm mét nước”, khi tôi hỏi “tiêu chuẩn của một thợ lặn biển sửa chữa giàn khoan dầu khí cần những điều kiện gì thưa ông?”

Thợ lặn sửa chữa chân đế giàn khoan (Ảnh: Huy Giáp)

Thợ lặn sửa chữa chân đế giàn khoan (Ảnh: Huy Giáp)

Tháng 6/1990 của thế kỷ XX, việc tìm dò khai thác dầu khí ngoài khu đặc quyền kinh tế thềm lục địa phía Nam của Việt Nam được coi là khá hiện đại so với các nước trong khu vực. Tuy nhiên để khai thác được dầu phải trải qua rất nhiều công đoạn khác nhau, nhưng “công đoạn” đầu tiên là tìm “nguồn nhân lực đặc biệt”, tức là “tìm người đặc biệt cho nhiệm vụ đặc biệt”. “Nếu những thợ lái máy bay đã có những tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe “chuẩn, sạch” 100% không có một bệnh lý nào, thì những thợ lặn phải bảo đảm sức khỏe khắt khe hơn. Tim, mạch, phổi, thần kinh phải siêu tốt, chịu được áp lực, cường độ lao động lâu, bền, chấp nhận rủi ro cao. Chúng tôi gọi những thợ lặn là những người có sức khỏe đặc biệt mới có thể làm được những công việc đặc biệt”, cựu chiến binh Lê Hữu Giáp chia sẻ.

Theo ông Giáp, sở dĩ thợ lặn phải có tim, mạnh, phổi siêu bền, siêu tốt bởi vì họ phải lặn sâu dưới lòng đại dương đến hơn 80m nước. Thông thường, chỉ cần ở độ sâu 10m thôi áp lực nước đã có thể lấy đi mạng người, nhưng người thợ lặn chuyên nghiệp của Vietsovpetro có thể xuống nước và làm việc tại môi trường có độ sâu tới 84m. Nếu trên bờ, mỗi người thợ chỉ thực hiện một công việc nhất định theo từng chuyên ngành thì người thợ lặn làm việc trong các công trình ngầm dầu khí là những người “thợ tổng hợp”. “Nếu một anh thợ lặn trong ngành Dầu khí mà chỉ biết lặn thì dù có lặn giỏi đến mấy, anh ta cũng không làm được gì. Lặn giỏi chưa đủ, người thợ lặn dầu khí còn phải biết nhiều ngành nghề khác như hàn cắt, móc cáp treo hàng, lắp ráp xây dựng, vận hành máy móc thiết bị như máy cưa, mài, đào đất, cạo rỉ, phun cát làm sạch bề mặt kim loại... mà tất cả những ngành nghề ấy, người thợ lặn phải được học một một cách bài bản và được cấp chứng chỉ riêng”, ông Giáp giải thích thêm về tiêu chuẩn của mỗi thợ lặn giàn khoan.

Thợ lặn sửa chữa các chân đế giàn khoan (Ảnh: Vietsovpetro)

Thợ lặn sửa chữa các chân đế giàn khoan (Ảnh: Vietsovpetro)

Để làm việc được ở độ sâu 84m dưới lòng đại dương, những thợ lặn của Vietsovpetro không phải tự “bơi” xuống đáy biển được, mà phải được ngồi vào một thiết bị chuyên biệt rồi “dìm” xuống lòng biển. Thiết bị chuyên biệt đó gọi là chuông lặn.

Ông Lê Hữu Giáp “giải mã”: “Chuông lặn là thiết bị dùng để đưa thợ lặn xuống nước làm việc khi tàu làm việc ở chế độ DP (dinamic position) và cả khi làm việc ở chế độ truyền thống. Tàu Long Hải - 02 được trang bị hệ thống gồm 02 chuông lặn. Nó được cấu tạo như một chiếc lồng hở, nặng khoảng 500kg. Thợ lặn khi làm việc phải vào trong chuông. Sau khi kiểm tra công tác an toàn tuyệt đối, chuông lặn được cẩu lên rồi “dìm” xuống biển. Khi xuống đến độ sâu nhất định, thợ lặn sẽ mở chuông và bơi ra ngoài để bắt đầu công việc của họ. Mỗi thợ lặn được trang bị một dây truyền sinh để liên lạc với trung tâm chỉ huy và bác sĩ qua hệ thống camera và hệ truyền tin thoại trực tiếp. Cũng nhờ có hệ thống dây truyền sinh này, mà các công nhân làm việc dưới biển cũng như trên bờ, tất cả việc hàn, xì, gõ búa đều có công suất tốt”, ông Giáp cho biết.

Và cũng theo ông Giáp, trong thời gian thợ lặn hàn, xì dưới các chân đế giàn khoan, có nhiều “bất ngờ” xảy ra khó lường. Bởi vậy, các phương án “mất an toàn giả định” được đặt ra và có phương án xử lý. Để khi lỡ không may bị tai nạn thật, các thợ lặn được nhanh chóng cứu sống. “Trong khi làm việc dưới nước nếu chỉ một sơ suất nhỏ về an toàn lao động có thể nguy hiển trực tiếp tới tính mạng của thợ lặn. Thậm chí làm việc ở độ sâu lớn 40-50m nước, thợ lặn có thể mắc phải bệnh “giảm áp”. Khi mắc bệnh này thợ lặn sẽ bị mất trí nhớ tạm thời hoặc nguy hiểm tới cả tính mạng. Vì thế làm việc ở dưới đáy biển bao giờ cũng theo kíp, theo ca, tức là ít nhất 2 người làm việc cùng một lúc, một vị trí. Thợ lặn được coi là những người đặc biệt. Ngoài không có bất kỳ một loại bệnh nền nào, phải chịu được “tốc độ” làm việc căng thẳng, áp lực, song lại luôn có tinh thần lạc quan mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ”, ông Giáp chia sẻ.

Ngày mới ở giàn khoan

Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập của Petrovietnam, không thể không kể ra đây hàng trăm hội viên cựu chiến binh của Liên doanh Vietsovpetro đang ngày đêm lao động sản xuất trên các giàn khoan khai thác dầu khí ngoài thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Họ lao động, thầm lặng cống hiến vì sự phát triển không ngừng lớn mạnh của Vietsovpetro trong cuộc hành trình “giữ lửa cho tương lai” trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước và hội nhập kinh tế toàn cầu.

Khi bài báo này đến bạn đọc, cũng là lúc những cựu chiến binh của Vietsovpetro dấy lên phong trào thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Vietsovpetro lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội Cựu chiến binh Vietsovpetro phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công đoàn Vietsovpetro trao tặng nhà tình nghĩa (Ảnh: Mai Thắng)

Hội Cựu chiến binh Vietsovpetro phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công đoàn Vietsovpetro trao tặng nhà tình nghĩa (Ảnh: Mai Thắng)

Nhìn lại sau 5 năm thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam giao phó, Đảng ủy và tập thể lao động quốc tế Liên doanh Vietsovpetro nói chung và hơn 700 hội viên cựu chiến binh và cựu quân nhân nói riêng có quyền tự hào hãnh diện vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khai thác dầu khí, hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước, đem lại lợi nhuận hàng triệu đô la, bảo đảm ổn định tiền lương, đời sống cho người lao động.

Nghĩ tưởng sau những năm tháng “binh đao hoa lửa” trong cuộc chiến vệ quốc của dân tộc ở thế kỷ XX, những người lính Bộ đội cụ Hồ “gác kiếm” trở về đời thường với ruộng vườn, áo cá, hoặc sum vầy bên con cháu. Nhưng không. Với bản lĩnh kiên cường và trí tuệ “xung kích, gương mẫu”, hàng trăm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ “đầu quân” vào Liên doanh Vietsovpetro để tham gia lao động sản xuất khai thác dầu khí. Không phải họ vào đây với mục đích “mưu sinh”, mà mục tiêu lớn hơn là “cống hiến” và làm giàu cho Tổ quốc ngay trên vùng biển, đảo, thềm lục địa của quê hương Việt Nam.

Cựu chiến binh Đỗ Văn Hà - Hội Cựu chiến binh Xí nghiệp Xây lắp Dầu khí trong ca làm việc tại giàn khoan (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Cựu chiến binh Đỗ Văn Hà - Hội Cựu chiến binh Xí nghiệp Xây lắp Dầu khí trong ca làm việc tại giàn khoan (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Cựu chiến binh Đỗ Văn Hà ở cơ sở Hội Cựu chiến binh Xí nghiệp Xây lắp Dầu khí đã bước sang tuổi “lục tuần” nhưng sức vóc vẫn như “lão nông chi điền”. 34 năm 7 tháng gắn bó với công việc rải ống ngầm và chống ăn mòn các công trình dầu khí, có biết bao nhiêu những kỷ niệm buồn vui của người thợ mỏ quanh năm suốt tháng “ăn sóng nói gió, lấy tàu làm nhà, biển cả là quê hương”. Song, điều tự hào kiêu hãnh nhất đối với anh là có quãng thời gian dài cống hiến hết mình cho Vietsovpetro. “Tôi là người lính trải qua chiến trường Campuchia năm 1979. Sau khi rời quân ngũ, Vietsovpetro nhận tôi vào làm việc. Là người cựu chiến binh vốn có bản lĩnh kiên cường, gan dạ, chấp nhận gian khổ và luôn sẵn sàng hy sinh, nhiệm vụ nào tôi cũng quyết tâm hoàn thành tốt và xuất sắc. Trong khi nhiều cựu chiến binh tuổi cao sức yếu, hoặc mang trên mình vết thương chiến tranh không có khả năng lao động, thì tôi vẫn có sức khỏe tốt và lao động bình thường. Vietsovpetro đã thực sự là nơi để tôi tiếp tục cống hiến”, cựu chiến binh Hà chia sẻ.

Là hội viên trẻ tiếp nối thế hệ cha anh đi trước, cựu chiến binh Nguyễn Viết Hưởng ở Hội Cựu chiến binh cơ sở Xí nghiệp Vận tải biển và Công tác lặn luôn tự hào rằng, sau thời gian quân ngũ ở Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân, được vào làm việc ở Vietsovpetro là một vinh dự: “Trước khi vào Vietsovpetro làm việc, tôi là lính hải quân tàu săn ngầm 159AE của Lữ đoàn 171. Người lính trở về sau quân ngũ rồi tham gia lao động sản xuất khai thác dầu khí là như bước sang một trang mới, một cuộc sống mới hoàn toàn không có “vũ khí đạn dược” nhưng luôn ấm tình đồng nghiệp. Tôi muốn đem bản lĩnh và trí tuệ Bộ đội cụ Hồ cống hiến cho Vietsovpetro. Cựu chiến binh vươn ra biển, làm giàu từ biển, đi tìm vàng đen cho Tổ quốc, đó là những vinh dự lớn lao”, cựu chiến binh Nguyễn Viết Hưởng chia sẻ.

Anh Hưởng cho biết thêm, mùa xuân năm ngoái, chiều 28 Tết anh và đồng nghiệp xuống tàu đi địa chấn dài ngày trên thềm lục địa. Những ngày giáp Tết, biển động. Những con sóng to như quả núi “đổ ập” vào mạn tàu. Nỗi nhớ gia đình thêm ra diết. “Những lúc đó tôi cảm thấy mình tự hào. Để có những ngọn lửa giàn khoan rực sáng đêm giao thừa và cháy mãi, chúng tôi là những người “thầm lặng tiếp lửa”. Chuyện nhọc nhằn, khó khăn, gian khổ, đón Tết xa nhà cũng đã quen với những cựu chiến binh Vietsovpetro rồi”, cựu chiến binh Nguyễn Viết Hưởng nói.

TS Đặng Đình Công (đứng giữa) - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Vietsovpetro trao đổi với các đại biểu về chuyển đổi số trong Petrovietnam (Ảnh: Mai Thắng)

TS Đặng Đình Công (đứng giữa) - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Vietsovpetro trao đổi với các đại biểu về chuyển đổi số trong Petrovietnam (Ảnh: Mai Thắng)

Những giàn khoan và các công trình biển khai thác dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc được ví như “thành phố giữa đại dương”. Bởi ở đó nắng cũng như mưa, ngày cũng đêm, mùa biển lặng cũng như mùa bão tố, những giàn khoan chưa bao giờ ngưng lửa. Và để ngọn lửa giàn khoan luôn rực sáng liên tục không ngừng, hàng trăm cựu chiến binh, hàng ngàn công nhân Việt Nam, chuyên gia Nga đang miệt mài hăng say lao động sản xuất. Dưới cái nắng cháy da cháy thịt hay rét buốt lạnh lùa, dẫu trán đẫm mồ hôi hay nhọc nhằn sau giờ lao động, họ vẫn tự hào hãnh diện. Trái tim họ được sưởi ấm bởi ngọn lửa giàn khoan luôn rực sáng giữa ngàn khơi.

Từ tàu chứa dầu Chí Linh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Xí nghiệp Khai thác - Cơ điện Lê Văn Dân cho biết, những ngày tháng năm, thời tiết trên các giàn khoan rất khắc nghiệt. Cường độ lao động căng thẳng. “Trong chiến đấu, chúng tôi cầm súng xung trận tiêu diệt quân thù. Trong lao động sản xuất trên giàn khoan, chúng tôi là những người thợ tâm huyết với nghề. Là cựu chiến binh, dù mệt nhọc đến đâu cũng không nản chí. Bởi chúng tôi luôn coi Vietsovpetro là ngôi nhà chung để các thế hệ cựu chiến binh cống hiến và xây dựng Vietsovpetro ngày càng phát triển bền vững”, cựu chiến binh Dân chia sẻ.

Cựu chiến binh Lê Văn Dân cho biết thêm, mặc dù quân số hội viên của Hội Cựu chiến binh cơ sở Xí nghiệp Khai thác - Cơ điện đông nhất so với các hội cựu chiến binh khác, song có hơn phân nửa làm nhiệm vụ trên các giàn. Mọi công tác hội, họp đều thực hiện theo phương pháp trực tuyến. 100% cựu chiến binh yên tâm tư tưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tự hào nối tiếp cha anh

Những ngày này, cán bộ, chuyên gia, người lao động ở các xí nghiệp, nhà máy, cơ quan làm việc thuộc Liên doanh Vietsovpetro niềm vui như được nhân đôi, trong trái tim mỗi người luôn tự hào hãnh diện vì được sống, cống hiến và làm việc trong Vietsovpetro - nơi có môi trường tốt, trình độ chuyên môn cao, có văn hóa ứng xử văn minh, ấm áp, nghĩa tình.

Giờ tan tầm ở Trụ sở Liên doanh Vietsovpetro 105 Lê Lợi, Vũng Tàu (Ảnh: Mai Thắng)

Giờ tan tầm ở Trụ sở Liên doanh Vietsovpetro 105 Lê Lợi, Vũng Tàu (Ảnh: Mai Thắng)

12 năm gắn bó với các công trình giàn khoan ngoài biển cả, 5 năm gắn bó với cảng Vietsovpetro, anh Hoàng Văn Lực luôn tâm đắc một điều, những việc anh đang làm, những gì anh đã cống hiến, chính là góp một phần công sức nhỏ bé để cho những ngọn lửa ngoài các giàn khoan không bao giờ ngưng lửa. “Có rất nhiều kỷ niệm làm việc ở Vietsovpetro. Tôi cảm nhận được tình cảm chân thành của những người bạn Nga dành cho tôi trong thời gian làm việc. Thế hệ cha anh đã gầy dựng lên những giàn khoan, thì chúng tôi là thế hệ đi sau phải có trách nhiệm nối tiếp truyền thống. Làm tốt công việc của mình, cũng chính là góp phần xây dựng Vietsovpetro ngày càng vững mạnh”, anh Lực chia sẻ.

Được làm việc trong môi trường thuận lợi, niềm vui của đảng viên trẻ Lương Thị Minh Hồng như được nhân lên. Mỗi ngày đến Văn phòng Đoàn Thanh niên trong tòa nhà Bộ máy điều hành làm việc, chị Hồng đều cảm giác như về ngôi nhà thân thiện của mình. “Tôi cảm thấy mình hạnh phúc khi được làm việc và cống hiến trí tuệ, công sức cho Vietsovpetro. Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Petrovietnam là dịp để lớp trẻ chúng tôi giáo dục truyền thống yêu nước, yêu biển đảo và hiểu hơn các thế hệ cha anh đã xây dựng giàn khoan những ngày đầu tiên. Tôi nghĩ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cũng là góp phần xây dựng Liên doanh Vietsovpetro ngày càng phát triển”, chị Hồng chia sẻ.

Một góc cảng Vietsovpetro (Ảnh: Mai Thắng)

Một góc cảng Vietsovpetro (Ảnh: Mai Thắng)

12 năm gắn bó với Đảng ủy Vietsovpetro, đảng viên Dương Hoài Phong luôn học tập, trau dồi kiến thức để hoàn thiện mình: “Tôi hiểu rằng để có thành quả đạt được như hôm nay, Vietsovpetro đã trải qua nhiều thăng trầm. Nhiều thế hệ cán bộ, chuyên gia, công nhân đã thầm lặng hy sinh, gian khổ, làm việc ngày đêm trên các công trình biển. Được làm việc cống hiến cho Vietsovpetro là niềm vinh dự và tự hào. Càng khâm phục thế hệ cha anh đi trước, tôi càng phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.

Trở về Việt Nam sau 5 năm học ở Azerbaijan - Liên bang Nga, kỹ sư Trần Bá Phương chọn Ban Quản lý hợp đồng dầu khí (Bộ máy điều hành) để cống hiến và làm việc. Là người được đào tạo cơ bản trên đất nước bạn, Phương hiểu được niềm vui khi mỗi ngày làm việc với các chuyên gia, công nhân Nga. “Những kiến thức tôi học ở Nga đã được vận dụng vào công việc tại Vietsovpetro. Làm việc ở Liên doanh có truyền thống lâu năm và phát triển bền vững, tôi luôn cảm thấy an tâm. Là người trẻ, tôi muốn được cống hiến, được đem kiến thức đã học vận dụng vào công việc đang làm; cùng các thế hệ cán bộ, chuyên gia, công nhân, người lao động Vietsovpetro cùng phát triển. Vì một Vietsovpetro ngày càng vững mạnh”, kỹ sư Phương nói.

Mai Văn Thắng

Mã tác phẩm: 11-KS-MVT-0001

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/tac-pham-ky-su-chuyen-nhung-nguoi-thap-sang-bien-dong-729424.html
Zalo