Tác nghiệp ở Trường Sa
Trong chuyến công tác của Đoàn đại biểu TP Hà Nội đi thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 vừa qua có nhiều phóng viên, biên tập viên tham gia. Đó là trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời tác nghiệp để mỗi nhà báo bồi đắp thêm tình yêu, trách nhiệm với nghề.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết trả lời phỏng vấn Báo Kinh tế & Đô thị và các cơ quan báo chí tại đảo Trường Sa
Sẵn sàng đối mặt thử thách
Một tuần lên đênh trên biển, tàu KN 491 đã đưa Đoàn công tác số 19 mà nòng cốt là Đoàn đại biểu TP Hà Nội đến với 7 điểm đảo và Nhà giàn DK1/16 Phúc Tần. Khác hẳn trên đất liền, các nhà báo tác nghiệp tại Trường Sa gặp khó khăn hơn vì thời tiết khắc nghiệt, thời gian gấp gáp và lịch trình dày đặc.
Khi được cơ quan cử đi tác nghiệp ở Trường Sa, mỗi phóng viên đều chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thử thách trong suốt hành trình. Trước tiên, đó là vấn đề sức khỏe. Không ít thành viên đoàn công tác dù có thể lực tốt nhưng khi lên tàu đã thấy người khó chịu, chóng mặt, trời đất quay cuồng. Tuy nhiên, khi đến ngày thứ hai, nhiều người bắt đầu thích nghi được với việc tàu lắc lư, người chao đảo mỗi khi đi lại, sức khỏe dần ổn định và có thể tham gia được các hoạt động trên tàu.
Ngoài thử thách say sóng, có người lại bị say đất ngay khi vừa đặt chân lên đảo. Đặc biệt, khó khăn lớn nhất đó là việc tiếp cận và trèo lên nhà giàn. Có những chuyến đi, xuồng chở thành viên đoàn công tác cập sát chân nhà giàn nhưng do sóng lớn, việc di chuyển lên nhà giàn gặp khó khăn khiến các cán bộ, thủy thủ phải đưa đoàn quay trở lại tàu. May mắn với đoàn công tác của chúng tôi gặp ngày sóng êm, các thành viên trong đoàn được hướng dẫn kỹ việc lên nhà giàn. Tuy nhiên, việc di chuyển không vướng víu đồ đạc đã khó, trong khi đó các nhà báo phải mang theo lỉnh lỉnh các thiết bị cồng kềnh như máy quay phim, máy ảnh… sẽ đi lại khó khăn hơn.
Giữ vững niềm tin và trách nhiệm
Dù phải tác nghiệp trong điều kiện vất vả, khó khăn, nhưng chuyến công tác ở Trường Sa đã để lại những kỷ niệm khó quên và ấn tượng sâu sắc đối với những người làm báo.
Tham gia Đoàn công tác TP Hà Nội, nhà báo Hoàng Thị Kim Chi (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội) chia sẻ, tác nghiệp tại Trường Sa là trải nghiệm đáng nhớ và đầy cảm xúc đối với bất kỳ ai, đặc biệt là những người làm báo lần đầu được đến với Trường Sa thân yêu. Bên cạnh những khó khăn, vất vả trong tác nghiệp, nơi đây còn mang lại những cảm xúc thiêng liêng, xúc động và niềm tự hào về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trong suốt chuyến đi, các phóng viên được sống trong kỷ luật quân đội, mọi hoạt động diễn ra đều đúng giờ quy định và theo hiệu lệnh của chỉ huy trên tàu.
“Hải trình 7 ngày ngắm nhìn Tổ quốc từ biển, đảo, những nhà báo của Thủ đô được trải qua đủ cung bậc cảm xúc. Đó là cảm giác tự hào khi đứng chào cờ trên Thị trấn Trường Sa, cảm giác bất ngờ trước những vườn rau xanh tươi, những chậu hoa nở rực rỡ giữa cái nắng, cái gió khắc nghiệt trên các đảo chìm, đảo nổi và nhà giàn. Tôi vô cùng ấn tượng trước những người lính trẻ mới chỉ mười tám, đôi mươi với làn da rám nắng nhưng trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, vững chắc tay súng, ánh mắt sáng luôn hướng ra biển. Có rất nhiều điều đẹp đẽ mà chỉ khi được trực tiếp thấy mới có thể cảm nhận chân thật nhất” - nhà báo Kim Chi chia sẻ.
Đó cũng là cảm nhận của nhà báo Vũ Thị Minh Thúy (Báo Hànôịmới). Theo chia sẻ của nhà báo Minh Thúy, trước khi lên đường, chị đã tìm hiểu trước về Trường Sa, nhưng khi đặt chân đến đảo mới thấy sự choáng ngợp về cảm xúc. Tiếp xúc với những người lính biển can trường, dạn dày nắng gió; từ câu chuyện công việc, đời thường của họ để cảm nhận...
"Có những hình ảnh, câu chuyện, nhân vật không thể sắp đặt, không thể hẹn trước, mà chỉ như nhân duyên, bỗng gặp, bỗng quen, rồi trân quý. Từ những thân cây xù xì với gió biển, những chậu hoa giấy sặc sỡ sắc màu, những hòn đảo đằm một màu xanh cùng màu cờ Tổ quốc... Tất cả đã làm nên cảm xúc, đã khắc họa thành chi tiết trong bài viết. Tác nghiệp ở Trường Sa dung dị, chân thật và tự nhiên, bởi tự thân những người lính đảo, tự thân từng sải biển của quê hương đã là một tác phẩm báo chí hoàn chỉnh. Phóng viên chỉ là người ghi lại cảm xúc mà thôi” - nhà báo Minh Thúy bày tỏ.
Tác nghiệp ở Trường Sa có lẽ đây là trải nghiệm đáng nhớ và đầy cảm xúc đối với những người làm báo khi trở về từ mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng, ngọn gió. Trở về đất liền, chúng tôi thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để làm tốt công việc lan tỏa tinh thần yêu nước, tình yêu biển, đảo quê hương, góp phần nhỏ bé vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tác nghiệp ở Trường Sa đòi hỏi sự chuyên nghiệp, bản lĩnh. Những cuộc gặp, lời kể đều được chúng tôi ghi chép lại tỉ mỉ, cẩn trọng, bởi phóng viên không có cơ hội quay trở lại tìm hiểu, hỏi thêm thông tin hay có thể quay lại chụp lại những bức ảnh như ở đất liền. Là phóng viên, tôi hiểu rõ trách nhiệm của mình, không chỉ đưa tin mà phải truyền cảm hứng. Không chỉ kể chuyện mà phải khơi dậy niềm tin, lòng yêu nước và tinh thần bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Giữa thời đại công nghệ số, đôi khi những bản tin trôi đi quá nhanh. Nhưng tôi tin, những câu chuyện thật về những con người thật, cảm xúc thật từ Trường Sa sẽ chạm tới trái tim bạn đọc…