Sưởi ấm lòng dân nơi bản cao
Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.
Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, các anh luôn có mặt ở những nơi gian khó nhất, sẵn sàng giúp đỡ người dân vượt qua hoạn nạn. Những bước chân băng rừng, lội suối, không quản hiểm nguy đã và đang được thể hiện bằng những hành động cụ thể, giản dị mà đầy xúc động, góp phần sưởi ấm lòng dân nơi vùng cao còn nhiều thiếu thốn.

Công an xã Tô Múa khẩn trương huy động lực lượng, tổ chức đưa bệnh nhân đi cấp cứu.
Chỉ vài ngày trước, vào ngày 28/4, nhận được tin báo chị Hà Thị Tính (SN 1988, trú tại Bản Co Cài, xã Tô Múa, tỉnh Sơn La) bị chấn thương nặng ở chân, có dấu hiệu liệt, không thể đi lại, Công an xã Tô Múa đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng của xã và Nhân dân tổ chức đưa bệnh nhân đi cấp cứu.
Địa hình nơi đây chủ yếu là đồi núi cao, đường đi nhỏ hẹp, nhiều đoạn dốc đứng, trơn trượt, đặc biệt sau những cơn mưa, việc di chuyển càng trở nên nguy hiểm. Không có phương tiện chuyên dụng, các lực lượng đã sử dụng võng, thay nhau khiêng chị Tính băng rừng, vượt suối suốt nhiều giờ liền. Có những đoạn phải dừng lại để lấy sức, có những khúc cua dốc trơn trượt khiến từng bước đi thêm phần nặng nhọc, nhưng không ai chùn bước. Tất cả đều chung một quyết tâm: đưa người bệnh đến cơ sở y tế nhanh nhất có thể.
Nhờ được cấp cứu kịp thời, đến nay sức khỏe của chị Tính đã cơ bản ổn định. Chia sẻ sau khi qua cơn nguy kịch, chị Hà Thị Tính vẫn chưa hết xúc động: “Lúc đó tôi đau đớn, không thể đi lại, gia đình thì hoang mang, chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ. Nếu không có các anh Công an xã, dân quân và bà con kịp thời đưa đi cấp cứu thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi thực sự rất biết ơn”.

Vượt quãng đường rừng nhưng các CBCS Công an xã luôn tự động viên để hỗ trợ bệnh nhân kịp thời.
Nhớ lại thời điểm nhận được thông tin, Trung úy Đinh Văn Soạn, cán bộ Công an xã Tô Múa cho biết, đây là tình huống cấp bách, cần phải xử lý ngay: “Ngay khi nhận được tin báo, chúng tôi xác định phải tiếp cận hiện trường nhanh nhất và tổ chức đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Dù điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết không thuận lợi, nhưng với trách nhiệm của mình, chúng tôi đã phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ và Nhân dân để hỗ trợ kịp thời. Đối với chúng tôi, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Nhân dân luôn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu”.
Không chỉ trong những tình huống khẩn cấp như vậy, giữa những ngày đầu tháng 5, khi thời tiết diễn biến thất thường, những cơn dông lốc bất ngờ đã gây thiệt hại không nhỏ về tài sản cho người dân vùng cao Sơn La. Trong hoàn cảnh đó, lực lượng Công an cơ sở một lần nữa lại có mặt kịp thời, sát cánh cùng bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Ngay sau khi cơn lốc xoáy xảy ra vào ngày 1/5, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu tại xã Phiêng Khoài, sáng 2/5, Công an xã đã huy động toàn bộ lực lượng trực chiến, nhanh chóng xuống các bản bị ảnh hưởng để hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả. Dù thời tiết còn diễn biến phức tạp, việc di chuyển khó khăn, nhưng từng CBCS vẫn tỏa về các bản, đến từng hộ dân để nắm tình hình, động viên và trực tiếp giúp đỡ.
Theo thống kê sơ bộ, thiên tai đã làm 24 hộ dân tại các bản Ái 1, Páo Của, Bó Sinh, Keo Muông bị tốc mái, làm vỡ 598 tấm lợp fibro xi măng; trong đó có 1 hộ bị hư hỏng nặng, gần như không còn chỗ che mưa, che nắng. Trước cảnh nhà cửa bị tàn phá, nhiều gia đình rơi vào tình trạng hoang mang, lo lắng, nhất là khi cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng thêm chồng chất.
Trung tá Lừ Hồng Vinh, Trưởng Công an xã Phiêng Khoài chia sẻ: “Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, chúng tôi xác định nhiệm vụ ưu tiên là nhanh chóng tiếp cận địa bàn, nắm bắt tình hình thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Với phương châm ‘lấy dân làm gốc’, lực lượng Công an xã đã huy động tối đa quân số, phối hợp với các lực lượng tại chỗ để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống”.
Không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra, thống kê, các CBCS Công an xã Phiêng Khoài đã trực tiếp xắn tay vào việc cùng bà con thu dọn hiện trường, dựng lại khung nhà, lợp lại từng tấm mái. Những mái nhà được dựng lên trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, nhưng chứa đựng trong đó là sự sẻ chia, là nghĩa tình đồng bào vùng cao và các CBCS Công an gắn bó.
Hình ảnh những người chiến sĩ Công an với bộ quần áo lấm lem bùn đất, tay cầm búa, cầm tấm lợp, miệt mài làm việc dưới nắng gió vùng cao đã để lại nhiều xúc động trong lòng người dân. Có những bữa cơm vội bên hiên nhà vừa được dựng lại, có những lời hỏi han giản dị nhưng ấm áp, tất cả đã góp phần xoa dịu những lo âu sau thiên tai.

Các CBCS Công an xã Phiêng Khoài hỗ trợ Nhân dân sửa mái nhà.
“Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an” – khẩu hiệu ấy không chỉ dừng lại ở lời nói, mà đã trở thành hành động cụ thể, thiết thực trong từng việc làm của mỗi CBCS. Từ việc cứu người trong lúc nguy cấp đến việc hỗ trợ người dân dựng lại mái nhà sau thiên tai, tất cả đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tình cảm gắn bó máu thịt với Nhân dân. Ở những bản làng xa xôi của Sơn La, nơi còn nhiều khó khăn, hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, hiểu dân, vì dân đã và đang góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân. Đó không chỉ là niềm tin vào sự bảo vệ, mà còn là niềm tin vào sự sẻ chia, đồng hành trong mọi hoàn cảnh.
Không chỉ dừng lại ở những việc làm cụ thể, thiết thực tại cơ sở, những hành động vì Nhân dân của lực lượng Công an Sơn La còn được nhìn nhận như kết quả sinh động của việc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn lực lượng.
Đánh giá về những việc làm ý nghĩa trên, Đại tá Hoàng Vinh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La nhấn mạnh: “Những hành động kịp thời, trách nhiệm của Công an các xã như Tô Múa, Phiêng Khoài và rất nhiều các CBCS Công an cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La chính là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của phong trào thi đua “Ba nhất” mà Công an tỉnh đang triển khai rộng khắp, đó là “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”. Trong đó, “Gần dân nhất” không chỉ là khẩu hiệu mà phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhất là trong những lúc Nhân dân gặp khó khăn, hoạn nạn”.
Theo Đại tá Hoàng Vinh Hiển việc CBCS không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng băng rừng, lội suối cứu người, hay trực tiếp hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và bản lĩnh chính trị vững vàng của lực lượng Công an cơ sở. “Mỗi CBCS phải luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết” – Đại tá Hoàng Vinh Hiển khẳng định.

Thời tiết khắc nghiệt đã khiến nhiều hộ dân tại Sơn La bị ảnh hưởng do dông lốc.
Cũng theo đồng chí Phó Giám đốc, trong thời gian tới, Công an tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, gắn với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn công tác tại cơ sở; chú trọng xây dựng lực lượng Công an xã thực sự vững mạnh, gần dân, sát dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Qua đó, không chỉ giữ vững ANTT mà còn góp phần củng cố niềm tin, xây dựng mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa lực lượng Công an với Nhân dân.
Những câu chuyện giản dị hôm nay nhưng đầy ý nghĩa đã và đang hàng ngày, hàng giờ được viết tiếp tại vùng cao Sơn La, bằng chính sự hy sinh thầm lặng của những người chiến sĩ Công an. Và chính từ những việc làm ấy, ngọn lửa ấm áp của tình người, của trách nhiệm và nghĩa tình tiếp tục được lan tỏa, sưởi ấm lòng dân nơi bản cao.



















![[Infographic] Số lượng văn bản cung cấp thông tin về tình trạng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_05_04_14_55074330/e605c0ab10e3f9bda0f2.jpg)











