Sức trẻ ở đảo tiền tiêu
Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của đoàn viên, thanh niên cả nước trên hành trình tìm hiểu lịch sử, bồi đắp tình yêu biển, đảo và ý thức trách nhiệm với Tổ quốc. Trong những hoạt động ấy, Chi đoàn Đồn Biên phòng Lý Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi luôn giữ vai trò nòng cốt. Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, giáo dục truyền thống, đơn vị còn tích cực kết nối, lan tỏa nhiều hoạt động an sinh xã hội, qua đó để lại những dấu ấn đẹp trong lòng tuổi trẻ khi đến với đảo tiền tiêu.

Chi đoàn Đồn Biên phòng Lý Sơn tổ chức tuyên truyền tại Điểm cơ sở A10. Ảnh: Lê Văn Chương
Cuối tháng 2 vừa qua, Chi đoàn Đồn Biên phòng Lý Sơn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đến thăm Điểm cơ sở A10 tại đảo Lý Sơn, đồng thời kết nối các nhà tài trợ trao tặng 11 bộ sách giáo khoa, 6 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2,7 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó. Cùng tham gia các buổi tuyên truyền có các chi đoàn kết nghĩa như Cảnh sát biển, Đoàn Thanh niên đặc khu Lý Sơn, Công an, cùng chi đoàn các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn. Sự phối hợp ấy không chỉ tạo nên không khí sôi nổi, gần gũi, mà còn cho thấy sức lan tỏa của công tác đoàn nơi đảo xa.
Điểm nổi bật trong cách làm của Chi đoàn Đồn Biên phòng Lý Sơn là nội dung tuyên truyền không dừng lại ở phạm vi một địa bàn cụ thể. Từ Điểm cơ sở A10, đoàn viên, thanh niên được giới thiệu, hình dung rõ hơn về hệ thống mốc chủ quyền trên biển, đảo của Tổ quốc, từ Điểm cơ sở A1 trên Hòn Nhạn, thuộc xã đảo Thổ Châu, tỉnh An Giang đến Điểm cơ sở A6 trên Hòn Hải, thuộc đảo Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng-một trong những vị trí hiểm trở trên vùng biển Việt Nam. Nhờ cách truyền đạt trực quan, gắn với những địa danh cụ thể, nhận thức về chủ quyền biển, đảo không còn là những khái niệm xa xôi, khô cứng, mà trở nên gần gũi, sinh động, dễ tiếp nhận và dễ lan tỏa hơn trong tuổi trẻ.
“Đảo Lý Sơn là nơi những con tàu đánh bắt xa bờ cùng ngư dân vươn ra 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa khai thác hải sản, đồng thời góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...”. Trước Điểm cơ sở A10 tại đảo Lý Sơn, Đại úy Mai Văn Tuấn, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Lý Sơn chia sẻ như vậy với đoàn viên, thanh niên. Từ điểm tổ chức hoạt động nhìn ra biển, những con tàu cá treo cao cờ Tổ quốc làm cho không khí buổi tuyên truyền càng thêm lắng đọng. Ở đó, lời giới thiệu không chỉ là thông tin, mà còn là sự khơi gợi niềm tự hào, nhắc nhở về trách nhiệm giữ gìn từng tấc biển, tấc đảo thiêng liêng của đất nước.
Trong dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), hoạt động của Chi đoàn Đồn Biên phòng Lý Sơn càng thêm sôi nổi. Đơn vị phối hợp với chi đoàn địa phương và chi đoàn các đơn vị đóng quân trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo; trao 2 suất học bổng và 1 xe đạp, tổng trị giá 9 triệu đồng cho học sinh nghèo; đồng thời tặng một số vật dụng gia đình trị giá 20 triệu đồng cho hộ gia đình chính sách trên địa bàn. Từ những việc làm cụ thể ấy có thể thấy, công tác đoàn ở đơn vị không chỉ hướng vào giáo dục truyền thống, mà còn gắn chặt với tinh thần trách nhiệm xã hội, với ý thức sẻ chia và đồng hành cùng nhân dân nơi đảo xa.
Không dừng lại ở các hoạt động tuyên truyền và hỗ trợ an sinh, Chi đoàn Đồn Biên phòng Lý Sơn cùng đoàn viên, thanh niên địa phương còn đưa các đoàn đến tìm hiểu Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”. Câu chuyện của cháu Phạm Thị Thu Thảo, sinh năm 2008, khiến nhiều người xúc động. Do bố mất sớm, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cháu phải ở với bà ngoại. Trong vòng tay yêu thương, đùm bọc của những người lính Biên phòng, cháu có thêm điểm tựa để vượt qua thiếu thốn, tiếp tục vươn lên trong học tập và cuộc sống. Chính từ những câu chuyện đời thường như thế, hình ảnh người lính quân hàm xanh hiện lên không chỉ là lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo, mà còn là chỗ dựa gần gũi, ấm áp đối với người dân.
Đầu tháng 4, khi Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa của các tộc họ ở xã An Hải cũ diễn ra, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cùng đoàn viên, thanh niên lại tham gia dọn dẹp vệ sinh, thăm hỏi các gia đình thờ bài vị những người lính Hoàng Sa từ mấy trăm năm trước như nhà thờ Phạm Hữu Nhật, Phạm Quang Ảnh, Võ Văn Khiết... Hoạt động ấy mang ý nghĩa nhiều hơn một việc làm thường niên. Đó là cách để tuổi trẻ hôm nay nối tiếp mạch nguồn tri ân, để truyền thống giữ nước từ biển của cha ông được nhắc nhớ bằng những hành động cụ thể, chân thành và giàu tính giáo dục.
Hạ sĩ Lê Thanh Tùng, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn cho biết, từ khi đơn vị phát động văn hóa đọc trong cán bộ, chiến sĩ, em có điều kiện tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử quê hương, càng thấm thía hành trình cha ông từ đảo Lý Sơn vượt sóng gió ra Hoàng Sa từ hàng trăm năm trước. Còn sinh viên Huỳnh Thùy Trang, đến từ thành phố Đà Nẵng chia sẻ, những nội dung tuyên truyền về biển, đảo, Hoàng Sa, Trường Sa của Chi đoàn Đồn Biên phòng Lý Sơn luôn gợi lên nhiều suy nghĩ và xúc động, để mỗi đoàn viên, thanh niên tự soi lại trách nhiệm của mình trong việc đóng góp cho Tổ quốc. Từ người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ đến những bạn trẻ từ đất liền ra đảo, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: tình yêu nước được nuôi dưỡng từ nhận thức đúng đắn, từ cảm xúc chân thành và từ hành động cụ thể.
Hạ sĩ Văn Tấn Sang, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn tâm sự: “Ấn tượng nhất trong thời gian 2 năm tại đơn vị là các đồng chí đều được tổ chức sinh nhật chu đáo, được học thêm về kỹ năng công tác đoàn, phong trào thanh niên và kỹ năng sống qua các chương trình hoạt động của Đoàn Thanh niên đơn vị”.
Chia sẻ ấy cho thấy môi trường công tác ở Đồn Biên phòng Lý Sơn không chỉ rèn luyện bản lĩnh, tác phong cho đoàn viên, thanh niên, mà còn bồi đắp tinh thần gắn bó tập thể, ý thức trách nhiệm và kỹ năng sống-những yếu tố quan trọng để tuổi trẻ trưởng thành hơn trong quân ngũ.
Dọc chiều dài đất nước, có những địa danh luôn thôi thúc thanh niên tìm đến để bày tỏ tình yêu Tổ quốc, như Cột cờ Lũng Cú ở tỉnh Tuyên Quang; Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau; đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị; cột cờ Tổ quốc ở quần đảo Thổ Chu, tỉnh An Giang. Trong mạch nguồn ấy, Lý Sơn giữ một vị trí rất riêng. Không chỉ là quê hương Hải đội Hoàng Sa, nơi đây còn là không gian giàu sức gợi về lịch sử, chủ quyền và lòng yêu nước. Năm 2025, đảo Lý Sơn đón 187.000 lượt khách, trong đó, người trẻ chiếm tỷ lệ khá lớn. Bởi vậy, hoạt động của Chi đoàn Đồn Biên phòng Lý Sơn không chỉ làm phong phú thêm hành trình đến với đảo tiền tiêu, mà còn góp phần để mỗi chuyến đi trở thành một lần bồi đắp nhận thức, trách nhiệm và tình cảm với biển, đảo quê hương.
Nhìn từ những việc làm cụ thể, có thể thấy Chi đoàn Đồn Biên phòng Lý Sơn đang từng bước khẳng định vai trò là hạt nhân đoàn kết, kết nối và lan tỏa trong phong trào tuổi trẻ nơi đảo xa. Từ tuyên truyền chủ quyền biển, đảo, giáo dục truyền thống đến chăm lo an sinh, đồng hành cùng học sinh nghèo, gia đình chính sách, mỗi hoạt động đều hướng tới một mục tiêu chung: Làm cho tình yêu Tổ quốc không chỉ dừng lại ở cảm xúc, mà được cụ thể hóa bằng nhận thức, trách nhiệm và hành động. Đó cũng chính là dấu ấn đậm nét mà tuổi trẻ quân hàm xanh trên đảo Lý Sơn đang bền bỉ vun đắp từng ngày.
































