Sức sống mới trên những miền quê

Lâm Đồng, mảnh đất của những người nông dân, ngư dân cần cù chăm chỉ, của những vườn cây trái trĩu trịt, của những cánh đồng bát ngát hương thơm. Giọt mồ hôi của người nông dân đang mang lại những mảng màu đầy ắp hi vọng.

Cánh đồng lúa Bắc Bình

Cánh đồng lúa Bắc Bình

Hạ tầng mở đường cho nông thôn khởi sắc

Trà Tân những ngày cuối tháng 8, dọc các tuyến đường cờ Tổ quốc được treo rực rỡ chào đón lễ Quốc khánh 2/9. Ở thôn 1A, con đường trở nên nhộn nhịp hơn bởi mới được đầu tư điện thắp sáng. Từ chỗ ít người đi, giờ công nhân ở các cụm công nghiệp trong xã tập trung đi lại ở tuyến này nhiều, vì gần hơn so với các tuyến đường khác hơn 5 km.

Nhờ giao thông thuận lợi, các hộ có đất mặt tiền mở hàng quán kinh doanh, nào là bún phở, cơm, cà phê bán từ sáng đến đêm muộn để đáp nhu cầu cho hàng ngàn công nhân trước khi bắt tay vào ca hay tan ca. Một số hộ mở tạp hóa và còn tính chuyện mở phòng trọ cho công nhân xa nhà ở lại. Cảnh sinh hoạt náo nhiệt ở thôn 1A mỗi ngày tạo nên bức tranh sinh động phản ánh rõ nét bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đang gần dân, nắm bắt tâm tư người dân để rót vốn đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm và mang lại hiệu quả cao.

Ở xã Tánh Linh, năm 2026 nhiều công trình giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được đầu tư làm mới. Từ những tuyến đường liên thôn, liên xóm, liên cánh đồng Tánh Linh như khoác thêm “áo mới”, người dân thêm phấn khởi.

Những vườn cây ăn trái trĩu quả

Những vườn cây ăn trái trĩu quả

Nông dân làm chủ những mùa vàng

Nhiều năm nay vùng nông sản ở Đa Mi - La Dạ được nhiều người truyền tai nhau về chất lượng, độ thơm ngon từ hạt cà phê, mắc ca đến sầu riêng, măng cụt, thịt heo đen, gạo (lúa) mẹ. Đầu tháng 8, UBND xã La Dạ tổ chức lễ hội trái cây, trưng bày các nông sản tiêu biểu. Đây là lần đầu tiên ở một xã miền núi khó khăn trong tỉnh mạnh dạn tổ chức lễ hội trái cây với quy mô 20 gian hàng và khoảng 100 sản phẩm nông nghiệp. Lễ hội đã thành công ngoài mong đợi khi không chỉ giúp nông dân bán được nhiều tấn nông sản mà thu hút hàng ngàn du khách trong nước đến tham quan, nhiều doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư mở ra cơ hội cho La Dạ khơi dậy tiềm năng phát triển nông nghiệp và du lịch...

Hạt cà phê nơi vùng biên giới

Hạt cà phê nơi vùng biên giới

Nơi miền biên viễn giáp ranh với nước bạn Campuchia, những mảnh vườn cũng đang bật sắc màu tươi sáng. Quảng Trực, Tuy Đức, Đắk Wil, Thuận Hạnh, những miền đất xa của cao nguyên đang bừng sáng mỗi ngày. Lúa VietGAP trên cánh đồng Thanh Hóa, xã Đắk Wil đang thì con gái. Cánh đồng mẫu lớn, sản xuất tập trung, với quy trình chăm sóc tuân theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật đang hứa hẹn một mùa vàng bội thu. Không chỉ thế, nông dân Đắk Wil còn đang biến những chất thải hữu cơ từ chuồng heo, trang trại gà thành những dòng điện thắp sáng, thành luồng gas sinh học phục vụ sinh hoạt gia đình.

Còn với cư dân Quảng Trực, những khoảng vườn mắc ca rộng lớn, xanh mướt đang chờ những mùa hạt căng tròn. Cây mắc ca, cây cà phê bám rễ trên mảnh đất biên giới xa xôi, quê hương của Anh hùng N’Trang Lơng từ những ngày người M’nông cầm lao, cầm nỏ chống Pháp.

Ngư dân Mũi Né

Ngư dân Mũi Né

Thuận Hạnh đang xanh ngát những vườn hồ tiêu, cà phê sắp tới ngày thu hoạch. Người Thuận Hạnh tái canh cà phê giống mới như xanh lùn, Trường Sơn năng suất cao, hạt tròn mập thay cho những diện tích cà phê già cỗi. Trồng cà phê, trồng hồ tiêu, trồng cà phê VietGAP, cư dân chào đón những vụ cà phê chín đỏ, hồ tiêu trĩu cành, theo chân những chuyến tàu tới những miền đất xa.

Nông dân Lâm Đồng từ biên giới đến hải đảo hay bất cứ đâu, đều tha thiết với đồng ruộng, chăm chỉ lao động, cống hiến. Xấp xỉ 350.000 hội viên nông dân của Lâm Đồng đang mỗi ngày đổ mồ hôi trên cánh đồng, cho cây trái bốn mùa xanh tốt. Con cá, tôm, mực từ biển; những hạt lúa trên cánh đồng, cây trái thơm ngon từ mảnh đất này đến với bạn bè khắp thế giới.

Nông dân không chỉ sản xuất, kinh doanh nông sản hàng hóa, làm giàu chính đáng từ nông nghiệp mà còn ý thức làm chủ cộng đồng, góp sức xây dựng quê hương Lâm Đồng biển - rừng tươi đẹp.

Ông Trương Văn Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Ghi chép: Trần Thi - Diệp Quỳnh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/suc-song-moi-tren-nhung-mien-que-462228.html