Sức mạnh từ trong huyết quản của dân tộc

Khi những tia nắng dịu dàng của mùa thu Hà Nội len nhẹ qua từng vòm cây, trải mình trên khuôn viên Trường Sĩ quan Chính trị, cũng là lúc Hội thảo khoa học với chủ đề 'Sức mạnh chính trị tinh thần của Cách mạng Tháng Tám năm 1945-ý nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới' chính thức khai mạc. Hội thảo do Trường Sĩ quan Chính trị chủ trì phối hợp với Cục Tuyên huấn và Báo Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức.

Sau chương trình văn nghệ chào mừng, đồng hồ điểm 8 giờ của ngày 7-8. Bước vào hội trường, tôi lâng lâng cảm xúc khó tả khi cảm nhận được không gian hội thảo không ồn ã như tưởng tượng ban đầu. Mọi âm thanh đều được tiết chế, nhường chỗ cho một cảm xúc thiêng liêng: Cuộc gặp mặt giữa những người hôm nay và ký ức oai hùng của lịch sử dân tộc.

Trên mỗi bàn đại biểu, cuốn kỷ yếu hội thảo được in ấn chỉn chu, đặt ngay ngắn như những lát cắt thời gian. Ai nấy lật giở những trang đầu tiên không chỉ để chuẩn bị phát biểu mà như đang lần theo từng nếp gấp ký ức hào hùng, cùng sống lại khoảnh khắc dân tộc bước vào bình minh độc lập.

Các đại biểu dự hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo.

Đúng dịp cả nước hướng về mùa thu lịch sử, hội thảo trở thành điểm hội tụ của lịch sử và hiện tại, của trí tuệ và trái tim, của máu lửa xưa và khát vọng hôm nay. “Cội nguồn thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám chính là sức mạnh chính trị tinh thần vô địch của toàn dân tộc...”. Điểm nhấn trong lời phát biểu khai mạc hội thảo của Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam vang lên không cao giọng nhưng lan tỏa, như chạm đến từng ngăn sâu của ý thức người nghe.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo QĐND gợi mở những vấn đề hội thảo cần tập trung thảo luận. Vị tướng từng trải qua chiến đấu trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, từng biết đến “đạn ngược” xúc động mong muốn: "Các đại biểu, các tướng lĩnh, nhà khoa học, nhà nghiên cứu phát huy tinh thần dân chủ, khoa học với tình cảm, trí tuệ và trách nhiệm cao nhất tham gia tham luận, giải quyết thấu đáo các vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trong hội thảo khoa học".

Mỗi câu, mỗi lời của báo cáo đề dẫn mà Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ trình bày như một chốt bản lề mở ra ký ức dân tộc, góp phần để hội thảo bước vào hành trình trí tuệ, lắng sâu và rộng mở, lặng lẽ mà rực sáng. Từ những trang sử kháng chiến viết bằng máu và nước mắt, từ ánh mắt đau đáu của những người từng băng rừng, vượt núi vì độc lập, tự do, các đại biểu tham luận tại hội thảo đã cùng nhau dựng lại dáng hình của một dân tộc trong cơn bão tố.

Có những giây phút cả hội trường lặng đi khi PGS, TS Trần Thị Minh Tuyết, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh: Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 mang sức mạnh như “triều dâng, thác đổ”. Nhưng cũng có những thời khắc sôi nổi khi tiếng vỗ tay vang lên giòn tan sau những lập luận đanh thép của Thiếu tướng, PGS, TS, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Bá Dương, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Phụ trách nhóm Chuyên gia 35 Quân ủy Trung ương về giá trị hiện thực của tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong công cuộc xây dựng Đảng, chống “diễn biến hòa bình”; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số.

Trong nhịp điệu khiêm nhường mà đầy tâm huyết, trí tuệ và lý tưởng như hòa vào nhau, từng bài tham luận là một hạt phù sa bồi đắp dòng sông tư tưởng, giúp soi chiếu rõ hơn ánh sáng của lịch sử vào thực tiễn hôm nay. Có bài đi sâu vào bản lĩnh chiến lược của Đảng khi nắm bắt thời cơ lịch sử; có tham luận lý giải sâu sắc vì sao ý chí chính trị của nhân dân dưới ngọn cờ của Đảng lại trở thành bão tố cuốn trôi ách đô hộ hàng thế kỷ. Cũng có đại biểu kể bằng chất giọng xúc động về những người cán bộ trẻ hôm nay vẫn lặng lẽ bảo vệ từng tấc đất biên cương, mang trong mình tinh thần của cha ông mùa thu năm ấy. Mỗi bài tham luận là một nhánh sông nhỏ cùng đổ về một dòng chủ lưu: Nhận diện, khai mở và vận dụng hiệu quả sức mạnh chính trị tinh thần trong thời đại mới, nơi cuộc đấu tranh không chỉ bằng vũ khí mà còn bằng ý chí, tư tưởng, lý luận và cả công nghệ.

Các tham luận gửi đến hội thảo đều hướng đến một đánh giá, nhận định: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 không phải là kết quả ngẫu nhiên. Đó là sự kết tinh của ý chí chính trị quật cường, của tinh thần quyết tâm sắt đá, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được tôi luyện trong khổ đau, hun đúc bằng lý tưởng cách mạng và dẫn dắt bởi trí tuệ của Đảng. Cách mạng Tháng Tám là một “cuộc bứt phá lịch sử”, nhưng là cuộc bứt phá được tích lũy từ độ dày văn hóa, truyền thống yêu nước và bản lĩnh của một dân tộc chưa bao giờ khuất phục. Cách mạng Tháng Tám không chỉ là một sự kiện chính trị-lịch sử trọng đại mà còn là kết tinh rực rỡ của sức mạnh mang tên niềm tin, ý chí, khát vọng và tình yêu nước vô hạn. Hội thảo cũng ghi nhận vai trò quan trọng của các cơ quan tư tưởng, lý luận như Trường Sĩ quan Chính trị, Cục Tuyên huấn và Báo QĐND. Những đơn vị đã và đang kiên trì, sáng tạo gìn giữ, phát huy giá trị tinh thần của Cách mạng Tháng Tám bằng nhiều cách tiếp cận hiện đại, linh hoạt và sáng tạo.

Có ở hội thảo, có lắng nghe từng nhịp đập của hội thảo, mỗi chúng ta mới cảm nhận được không khí hội thảo như một bản hòa ca với nhịp điệu đậm sâu và chắc chắn, có sức lan tỏa mạnh của tri thức. Từ những bài học lịch sử của cha ông, hội thảo đã toát lên lời khẳng định: Sức mạnh chính trị tinh thần không nằm đâu xa mà ở ngay trong huyết quản dân tộc, thứ máu đỏ kiên cường đã chảy qua bao cuộc kháng chiến, nay vẫn rực cháy trong từng người dân, từng chiến sĩ trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong ánh mắt, nụ cười của nhiều đại biểu, chúng tôi biết rằng họ muốn nói, muốn khẳng định, hội thảo hôm nay không chỉ vang lên tiếng nói học thuật mà còn là không khí hội tụ của tình cảm, niềm tin, trách nhiệm và lý tưởng. Những hồi tưởng về mùa thu năm 1945 hòa quyện cùng trăn trở của hiện tại, những trang sử oai hùng sóng đôi với khát vọng vươn lên của thế hệ hôm nay trong sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tình hình mới.

Hội thảo khép lại với khẳng định của Thiếu tướng, PGS, TS Lương Thanh Hân, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị: “Hội thảo thành công tốt đẹp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra”. Mỗi đại biểu ra về không chỉ mang theo tư liệu mà còn mang theo trách nhiệm, mang theo một phần lửa thiêng từ Cách mạng Tháng Tám. Thứ lửa đang âm ỉ cháy, đợi bùng lên trong từng hành động thiết thực hôm nay, vì một Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Bút ký của LÊ HOÀNG BÁCH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/suc-manh-tu-trong-huyet-quan-cua-dan-toc-840464
Zalo