Sức hút từ Không gian tượng gỗ Tây Nguyên

Mùa xuân này, giữa muôn loài hoa đẹp ở Vườn hoa TP Đà Lạt còn có một điểm nhấn tạo dấu ấn đặc biệt là không gian trưng bày tượng gỗ Tây Nguyên của nhà điêu khắc Đinh Thanh.

Nhà điêu khắc Đinh Thanh trong không gian trưng bày tác phẩm

Nhà điêu khắc Đinh Thanh trong không gian trưng bày tác phẩm

35 tác phẩm tượng gỗ được sắp đặt trưng bày bên các loài hoa đã phản ánh sống động đời sống lao động sản xuất, văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Tác phẩm của nhà điêu khắc Đinh Thanh có sức gợi lớn. Nhìn vào từng tác phẩm, ta như thấy các chàng trai, cô gái hân hoan trong ngày hội, tiếng tù và, vũ điệu xoang nhịp nhàng, váy áo họa tiết, hoa văn thổ cẩm xúng xính, tiếng cồng chiêng âm vang, các sơn nữ nghiêng mình bên suối tắm trăng, trẻ em tung tăng đến trường trên những con đường đất đỏ, những già làng ngả nghiêng say bên chóe rượu cần… Một Tây Nguyên khoáng đạt hiện ra, rất gợi hình, gợi tình, độc đáo, giàu biểu cảm.

Không gian trưng bày gây ấn tượng với du khách

Không gian trưng bày gây ấn tượng với du khách

Phát triển tượng gỗ dân gian Tây Nguyên, 40 năm qua, nhà điêu khắc Đinh Thanh thổi hồn vào từng thớ gỗ, tôn trọng dáng gỗ, khắc họa trên từng đường vân tác tạo nên những hình khối nhiều cảm xúc. Mỗi lần tìm được một khúc gỗ, gốc cây là người nghệ sĩ lại ngắm nghía hình dạng, nhìn sâu vào từng vệt lồi lõm, để rồi xuất thần, bật lên ý tưởng, bắt tay đẽo gọt bất kể ngày đêm mà tác tạo nên tác phẩm. Nương theo hình tướng gỗ, thổi hồn nghệ sĩ vào mà tạo nên tượng. Ngắm từng tác phẩm càng cảm nhận được rung cảm của người nghệ sĩ gửi vào từng vệt đục đẽo: Hạnh phúc, Hội cồng chiêng, Khúc an ca, Nghỉ ngơi, Rượu cần, Đi học, Khát, Gạo mới, Giã gạo, Hứng nước, Phiêu, Tiếng khèn chiều, Cô gái bên bình rượu, Chiều về, Mưa đầu mùa, Tắm trăng, Âm vang cao nguyên, Tiếng cồng ngày hội, Thiếu nữ, Lên nương, Ký ức tuổi thơ, Hương dã quỳ, Nơi đầu nguồn…

Tác phẩm Khúc an ca

Tác phẩm Khúc an ca

Nhà điêu khắc Đinh Thanh được đồng nghiệp phục tài “nhìn gỗ”, chỉ nhìn một khúc gỗ là trong đầu đã nảy lên ý tưởng. Nhưng ông thì khiêm nhường giải thích: “Bởi vì mỗi gốc cây dáng gỗ nó vốn đã là một tác phẩm rồi, tôi chỉ sửa lại tí tẹo. Gỗ vốn đã đẹp sẵn rồi”. Từng khúc gỗ, nhặt về, thổi hồn vào, khéo léo ghép với nhau thành những bức tượng người cưỡi trâu thổi tù và, những em bé hạnh phúc trong niềm vui đến trường, những sơn nữ e ấp bên hoa dã quỳ… Nhiều tác phẩm trong quá trình tạo tác đã gây cho ông niềm xúc động, từng nhát rìu, đục khắc vào tác phẩm như thấm đẫm niềm rung cảm, truyền đến người thưởng lãm.

Phù điêu cột gỗ và tượng gỗ của nhà điêu khắc Đinh Thanh trong một tiểu cảnh nhà rông tại Vườn hoa Thành phố cuốn hút

Phù điêu cột gỗ và tượng gỗ của nhà điêu khắc Đinh Thanh trong một tiểu cảnh nhà rông tại Vườn hoa Thành phố cuốn hút

Có thể bất chợt chỉ là một gốc mít già của một người bạn mà một giây xuất thần tạo thành tác phẩm điêu khắc có giá trị. Tác phẩm “Khúc an ca” ra đời như thế, mô phỏng sống động niềm vui trong lễ hội của đồng bào dân tộc Tây Nguyên khi vừa vượt qua đại dịch COVID-19. Hiểm họa qua đi, đồng bào lại tụ hội, tấu lên tiếng khèn bầu, diễn xướng cồng chiêng, hát mừng cuộc sống an bình đã trở lại, buôn làng vượt qua dịch bệnh. Tác phẩm đẹp, nương vào dáng gỗ gốc mít, nhà điêu khắc Đinh Thanh đã thổi hồn vào làm nên tác phẩm tượng rắn rỏi, từng con người, từng ánh mắt hân hoan trong niềm vui an ca. Tác phẩm đã đạt giải Khuyến khích trong Triển lãm mỹ thuật khu vực miền Đông Nam Bộ tại Bình Phước năm 2022 do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức. Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm đã đạt những giải thưởng mỹ thuật danh giá của khu vực và toàn quốc như: Hội cồng chiêng, Nơi đầu nguồn, Tiếng cồng ngày hội, Hứng nước, Tình mẫu tử…

Từ “gia tài” hàng trăm tác phẩm sáng tác bằng cả đam mê, tài năng xen lẫn mồ hôi, công sức trong suốt một hành trình dài, 35 tác phẩm được ông tuyển chọn trưng bày giữa không gian hoa rực rỡ. Mỗi tác phẩm mang vẻ độc đáo riêng, gửi gắm nhiều ý niệm, ẩn chứa những trăn trở và là vẻ đẹp hồn nhiên, khoáng đạt của đất và người Tây Nguyên đã thu hút du khách thưởng lãm. Không chỉ đơn thuần là hồn nhiên, nguyên sơ, thô ráp, đẽo gọt mộc mạc bằng rìu, rựa, đục; tượng gỗ của nhà điêu khắc Đinh Thanh hòa quện trong đó cả sự trong trẻo, mềm mại mà rắn rỏi, thô mộc mà bay bổng. Trên nền văn hóa các dân tộc Tây Nguyên đậm đà bản sắc, ông đã khéo léo đưa vào tác phẩm đời sống đương đại, nâng tượng gỗ dân gian Tây Nguyên lên một tầm cao mới.

Đem tượng của mình đến Vườn hoa Thành phố trưng bày, nhà điêu khắc Đinh Thanh mong muốn tạo nên một không gian nghệ thuật, tạo điểm nhấn đẹp cho khu du lịch, để du khách hiểu hơn về cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên, hiểu hơn về bản sắc văn hóa dân tộc.

QUỲNH UYỂN

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/van-hoa-nghe-thuat/202502/suc-huttu-khong-gian-tuong-go-tay-nguyen-959247b/
Zalo