Sức hút từ dòng nhạc cách mạng với thế hệ trẻ
Giữa nhịp sống hiện đại, khi các trào lưu âm nhạc mới liên tục xuất hiện, các ca khúc truyền thống cách mạng vẫn lặng lẽ chảy, như mạch nguồn bền bỉ trong đời sống tinh thần của thế hệ trẻ từ đô thị đến nông thôn.

Đoàn xã Hải Ninh phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức cuộc thi Tiếng hát 2 thế hệ, thu hút 70 đoàn viên, thanh niên và cựu chiến binh tham gia
Âm nhạc cách mạng trong không gian học đường
“Sau bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình/ Dù hòa bình ấy cũng đã lấy đi bao máu xương dân mình/ Trong đêm hoa đăng sau ngày vui chiến thắng/ Có bao cái tên ở mãi nơi đây…”. Những ca từ của ca khúc “Còn gì đẹp hơn” (nhạc sĩ Nguyễn Hùng) ngân vang khuôn viên Trường Tiểu học Lâm Hòa, xã Hàm Thuận vào giờ chào cờ, khiến ai tham dự cũng xúc động. Lời ca cất lên trên môi những gương mặt nhỏ xinh, còn đôi mắt hướng thẳng về lá cờ Tổ quốc. Em nào cũng cố gắng hát thật to, thật rõ, thật hay.
Có thể các em chưa cảm nhận hết tinh thần của bài hát. Của mùa hè đỏ lửa 81 ngày đêm khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị - một biểu tượng về sự hi sinh tột cùng, nơi mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu và nước mắt. Nhưng ngân vang trong lời ca ấy, người nghe vẫn cảm nhận được tình yêu, niềm tự hào về đất nước, con người Việt Nam nhỏ bé nhưng vô cùng đoàn kết, anh dũng, kiên cường. Và chỉ có tình yêu với Tổ quốc, với quê hương, mà các em mới đồng thanh thuộc vanh vách lời của một bài có ca từ dài, âm hưởng khó đến vậy.
Bà Lê Thị Hồng Phương, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Lâm Hòa cho biết, âm hưởng hào hùng, sâu lắng của những bài hát đi cùng năm tháng không chỉ được vang lên trong các buổi lễ, sinh hoạt chào cờ theo chủ điểm đầu tuần, mà đang trở thành một phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, bồi đắp lòng yêu nước cho hơn 1.000 học sinh nhà trường.
Chính sự định hướng đúng đắn của ban giám hiệu và tổ chức đoàn, hội ở trường học đã tạo điều kiện cho nhạc cách mạng có sức hút với học sinh, sinh viên. Nhiều trường học đã thành lập được Câu lạc bộ Tuyên truyền ca khúc cách mạng, Câu lạc bộ Thanh niên xung kích… Qua đó, giá trị truyền thống được truyền tải một cách tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.
Khi được hỏi, 30 thành viên Câu lạc bộ Thanh niên xung kích Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết đều bày tỏ, hát những ca khúc mà các bạn quen gọi là “nhạc đỏ” trong các dịp kỷ niệm, hoạt động về nguồn, các em cảm nhận rõ hơn niềm tự hào dân tộc. Âm nhạc giúp các em hiểu rằng: tự do, hòa bình không tự nhiên mà có. Điều đó thôi thúc thế hệ trẻ sống có mục tiêu và trách nhiệm hơn.
Bồi đắp lòng tự hào dân tộc
Theo anh Nguyễn Thành Lam, Bí thư Đoàn xã Hàm Thuận Bắc, một trong những yếu tố làm nên sức hút của nhạc cách mạng với thế hệ trẻ chính là sự đổi mới trong cách thể hiện. Trên các sân khấu hội thi, liên hoan văn nghệ, nhiều tiết mục được phối khí mới mẻ, dàn dựng sáng tạo, kết hợp múa minh họa, hình ảnh tư liệu, mang đến cảm xúc mạnh mẽ cho khán giả.
Vì thế, người trẻ không chỉ “nghe” mà còn được “sống” trong không khí lịch sử qua từng giai điệu. Anh Nguyễn Thành Lam đánh giá: “Không gian mạng đang trở thành kênh lan tỏa hiệu quả. Với cách hát mộc mạc, chân thành hoặc phối khí hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần gốc, nhạc cách mạng đang dần xóa đi khoảng cách thế hệ, tiếp cận người trẻ bằng ngôn ngữ thời đại”.
Không những thế, tại nhiều trường học, địa phương đã chú trọng tạo sân chơi, khuyến khích người trẻ tham gia các cuộc thi, chương trình biểu diễn, giao lưu âm nhạc cách mạng. Điều này thôi thúc nhiều bạn trẻ chủ động tìm hiểu thêm về lịch sử, tác giả, hoàn cảnh ra đời của từng ca khúc.
Khi trào lưu âm nhạc mới liên tục xuất hiện và chiếm lĩnh không gian số, việc lan tỏa giá trị của ca khúc truyền thống cách mạng càng có ý nghĩa. Để mỗi giai điệu vang lên không chỉ nhắc nhớ quá khứ hào hùng, mà còn tiếp thêm niềm tin, để thế hệ trẻ vững bước trên hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới.
Những bài hát như: Tự nguyện, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Cô gái mở đường… không chỉ gắn với lịch sử đấu tranh hào hùng mà đang được thế hệ trẻ đón nhận bằng sự say mê và niềm tự hào.
Ông Vũ Văn Hiền, cựu chiến binh xã Hồng Sơn


































