Sức hút đường lên cực Bắc

Xe ô tô đoàn chúng tôi chầm chậm bò lên dốc Cổng trời xã Quản Bạ. Từ trên đỉnh chon von khung cảnh hiện ra những thung lũng, đan xen các ngọn núi nhấp nhô phía xa. Nhìn ngôi nhà quây quần thành từng bản trông giống những bao diêm khiến ai thấy mình cũng nhỏ bé. Bác tài đánh xe vào mép đường cho khách xuống ngắm nghía chụp ảnh. Cứ một lúc, các đoàn khách phượt lại đến, dừng chân, chụp ảnh, rồi lên xe đi tiếp. Ở một khúc cua con đèo mà đông vui tấp nập lạ thường. Chẳng đoàn nào quen đoàn nào, nhưng họ đều có một một đam mê phượt, chụp ảnh, quay video.

Du khách phượt bằng xe máy qua địa danh xã Lũng Phìn.

Du khách phượt bằng xe máy qua địa danh xã Lũng Phìn.

Tuyên Quang một dải biên cương, nơi cực Bắc của Tổ quốc. Đi trên những cung đường vùng cao của tỉnh, du khách thích thú nhất bởi sự hùng vĩ của thiên nhiên. Và cũng cảm phục tinh thần vượt khó, thích nghi với môi trường sống của đồng bào các dân tộc nơi đây. Anh Nguyễn Duy Hải, một du khách của Hà Nội khẳng định, đoàn anh mê nhất là cung đường. Nó ngoằn ngoèo, hiểm trở vắt ngang qua sườn núi đá, vượt đỉnh sang thung lũng bên kia. Đi ở đây người ta có cảm giác đi tựa trên mây, bồng bềnh và huyền ảo, cho dù cung đường nhiều gian truân, khó nhọc. Không ít đoàn khách du lịch phải chờ nửa tiếng, thậm chí cả tiếng để công nhân phá đá, rải đường. Cái hay của con đường hai làn xe vừa khít, ở những chỗ view đẹp, người dân được tạo điều kiện mở rộng thiết kế điểm dừng chân. Vừa có chỗ cho khách để xe, ngắm cảnh, uống nước, ăn ngô, khoai, trứng nướng. Điểm dừng chân giúp du khách nhận biết view đẹp, mà còn làm bớt con đường hiu quạnh hơn. Các quán mọc ra cũng tạo công ăn việc làm, bán nông sản cho bà con trong vùng.

Dốc Thẩm Mã là cung đường được ví như con trăn đang bò lên núi, khách Tây check-in ở đây còn nhiều hơn khách ta. Những em bé người dân tộc Mông gùi hoa rừng, các bà cụ thì thêu thùa, cụ ông Mông thì thổi khèn. Xung quanh quán sá, đồ lưu niệm không thiếu thứ gì. Khung cảnh du lịch phượt nhộn nhịp, đông vui. Anh David Back, du khách Anh cho biết, nhờ sự rỉ tai của bạn bè mà quyết định đi tour từ Hà Nội lên Tuyên Quang và thực sự không hối hận. Tuyên Quang quá đẹp so với tưởng tượng của anh và anh tự chấm điểm 10/10. Đoàn anh thuê xe ôm người bản địa để phượt và đã dừng chân ở nhiều điểm như Thẩm Mã. Lần đầu tiên anh được đi du lịch kiểu “nghìn sao” chứ không phải “5 sao”, tất cả đều tự do, miễn phí, khung cảnh mở. Theo anh Back sức cuốn hút ở đây là đi không biết chán, điểm du lịch trải dài theo lộ trình.
Không như đường dưới xuôi, lên vùng cao phải đi từ từ và sống chậm lại một chút. Đâu đó những chiếc xe phượt vẫn dừng chân ở điểm đẹp để ngắm nghía, thư giãn.

Sau Thẩm Mã, là Sủng Là, Đồng Văn, Lũng Cú, Lô Lô Chải... Những ngôi nhà trình tường, mái ngói âm dương, bờ rào đá nơi đây mang âm hưởng vùng cao, vừa cổ kính, vừa giản dị, vừa bản sắc hiện ra trước mắt. Trên những cung đường uốn lượn, hoa tam giác mạch đang nở rộ. Đi đâu du khách cũng tìm thấy những điểm chụp ảnh ưng ý, nhiều góc độ.

Ấn tượng nhất có lẽ là điểm check-in Mã Pì Lèng, con đèo mang tên “Sống Mũi Ngựa” hùng vĩ đẹp mê hồn. Từ trên cao điểm check-in Vách đá trắng hay Mí Pó, cung đường Hạnh Phúc, dòng sông Nho Quế chảy qua hẻm Tu Sản như một dải lụa xanh mềm. Thi thoảng, những con thuyền du lịch rẽ sóng, đưa du khách tham quan. Xe tiếp tục đi qua địa danh cua chữ M, xã Lũng Phìn rồi xuống Yên Minh. Chỉ cần 3 - 4 ngày, du khách đi qua hàng chục điểm dừng chân lý thú, đa sắc mầu, đa văn hóa.

Du lịch Tuyên Quang có đặc thù riêng, đó chính là các điểm dừng chân trên cung đường di sản. Trong 10 tháng năm 2025, toàn tỉnh đã đón trên 3,2 triệu lượt du khách. Tháng 11, Tuyên Quang tổ chức Lễ hội hoa Tam giác mạch - điểm nhấn du lịch vùng cao những ngày cuối năm. Và chắc chắn, ngoài vẻ đẹp mong manh của tam giác mạch, những điểm dừng chân sẽ là điểm nhấn tuyệt vời với khách phương xa.

Bài, ảnh: Quang Hòa

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/du-lich/202511/suc-hut-duong-len-cuc-bac-6e24789/