'Sự tự tin' đã khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik mắc sai lầm

Đội tuyển Việt Nam đã thất bại toàn diện trước Malaysia ở lượt trận thứ 2 của Bảng F Vòng loại ASIAN Cup 2027. Huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik và các học trò đã không thể tìm ra được cách hóa giải sức mạnh của đội bạn và một thất bại là điều dễ hiểu.

Tối 10-6, Đội tuyển Việt Nam đã hứng chịu một trong những thất bại nặng nề khi để thua 0-4 trước Malaysia ở vòng loại cuối cùng của ASIAN Cup 2027. Trận đấu không chỉ đánh dấu bước lùi về mặt kết quả mà còn phơi bày nhiều vấn đề chiến thuật và lực lượng của Đội tuyển Việt Nam, đặc biệt khi đối đầu với một đối thủ đã “thay da đổi thịt” toàn diện.

Đầu trận, HLV Kim Sang-sik đã có phần “tự tin” khi áp dụng chiến thuật phòng thủ chủ động chờ phản công. Nói là "tự tin" bởi HLV người Hàn Quốc đã sử dụng sơ đồ mà không có một tiền đạo cắm thực thụ nào khi sử dụng Ngọc Quang chơi cao nhất ở hàng công. Một chiến thuật làm chúng ta liên tưởng đến sơ đồ 4-6-0 của HLV Del Bosque áp dụng cho Tây Ban Nha ở Euro 2012.

Dù liên tưởng là thế nhưng kết quả thực tế lại khác rất nhiều. Đội tuyển Malaysia đã cho thấy quyết tâm đánh bại Đội tuyển Việt Nam với 9/11 cầu thủ nhập tịch trong đội hình. Ngược lại, Đội tuyển Việt Nam đã có những bước chuẩn bị chưa thực sự tốt với việc nhiều cầu thủ được gọi lên tuyển phải trở về câu lạc bộ (CLB) trước trận đấu do chấn thương như Việt Anh, Thanh Bình, Công Phượng khiến cho lực lượng của Đội tuyển Việt Nam trở nên mong manh ở cả hai tuyến quan trọng nhất.

Điều này thể hiện rõ bởi thế cục trên sân khi Thành Chung người vốn vừa trở lại sau chấn thương sớm rời sân ở hiệp 1, Bùi Tiến Dũng cũng không thể ra sân ở hiệp 2. Hàng thủ vỡ vụn có lẽ là những gì có thể miêu tả về Đội tuyển Việt Nam ở trận đấu vừa qua.

Đội tuyển Việt Nam thất bại toàn diện trước Malaysia. Ảnh: Vietnamnet.vn

Đội tuyển Việt Nam thất bại toàn diện trước Malaysia. Ảnh: Vietnamnet.vn

Mặt khác, hàng công gần như không có cơ hội nhận bóng chưa nói đến việc có thể tạo đầu cầu giảm tải cho hàng thủ. Một kịch bản xuyên suốt trận đấu vừa qua mà ai cũng có thể thấy là các cầu thủ phòng ngự của Việt Nam cố gắng phá bóng lên cao cho các tiền đạo.

Nhưng việc sử dụng Ngọc Quang một tiền đạo cao 1m7 chưa đến vai của các trung vệ và tiền vệ trung tâm của Malaysia thì đầu cầu ở hàng công gần như bị phong tỏa hoàn toàn.

Từ đó, Malaysia gần như liên tục tạo sức ép mà Đội tuyển Việt Nam gần như không có được một phản kháng hiệu quả nào. Có thể nói việc "tự tin" chọn một tiền đạo không thuần chơi trung phong cấm như Ngọc Quang là một sai lầm từ chính sự "tự tin" của HLV Kim Sang-sik và cũng đánh giá chưa hết sức mạnh của đối thủ.

Bối cảnh hàng thủ và hàng công bị phong tỏa và dồn ép thì hàng tiền vệ của Đội tuyển Việt Nam gần như mất hút ở trận đấu này. Hoàng Đức liên tục chuyền sai ở khu vực giữa sân với các đường chuyền ngang.

Nhưng nói công bằng, Hoàng Đức nếu muốn chuyền lên cũng khó khi Việt Nam chơi với sơ đồ không có tiền đạo mục tiêu. Và một trong những lần sai sót của Hoàng Đức đã dẫn đến bàn thua đầu tiên của Đội tuyển Việt Nam.

Cùng với đó, việc hàng thủ liên tục phát động bóng vượt tuyến trong bối cảnh mà đầu cầu nhận bóng là hàng công bị phong tỏa hoàn toàn khiến cho hàng tiền vệ phải rơi vào thế bị động liên tục đuổi theo bóng và tiêu hao thể lực.

Bàn thua thứ ba của Đội tuyển Việt Nam là biểu hiển rõ nhất khi tiền vệ của Malaysia chạy như chốn không người từ giữa sân xuống vòng 16m50 trước khi phối hợp ghi bàn.

Cùng với đó, một chiến thuật phòng thủ khá khác lạ khi Đội tuyển Việt Nam không áp dụng phòng thủ khu vực mà chọn lùi sâu. Mỗi lần các cầu thủ Malaysisa tổ chức tấn công hàng thủ có phần chủ động lùi lại tạo khoảng trống lớn với hàng tiền vệ khiến cho khoảng trống trước khu vực 16m50 là rất lớn.

Những hậu vệ như Lý Đức hay Xuân Mạnh có lẽ cũng không mạnh trong việc chủ động truy cản như tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên. Khi đó các hậu vệ của Đội tuyển Việt Nam chủ động lụi lại để che chắn khung thành thay vì phối hợp chủ động cản phá từ xa dù trong thế 1 tiền đạo Malaysia phải đấu với 3 trung vệ Việt Nam.

Về mặt chủ quan là thế nhưng về mặt khách quan thì Malaysia đã có một trận đấu quá hay. Việc đọc trận đấu tốt trong hiệp một đã giúp Ban huấn luyện Malaysia đá khác biệt hoàn toàn trong hiệp hai khi khai thác tối đa mọi điểm yếu của Đội tuyển Việt Nam.

Đội bạn sử dụng cầu thủ nhập tịch nhưng đó là một phần của cuộc chơi và nó đúng quy định nên mọi so sánh và lý do đều rất khập khiễng. Ngay chính Đội tuyển Việt Nam cũng có 2 cầu thủ diện nhập tịch trong đội hình ở trận đấu vừa qua hay xa hơn là một Xuân Son xuất sắc làm đầu tàu cho chức vô địch AFF Cup 2024.

Dù sở hữu gần hết đội hình là các cầu thủ nhập tịch nhưng Malaysia cũng có những “nội binh” thực sự lợi hại với Arif Aiman ở cánh phải với 3 lần tung cú sút trúng khung thành và các tình huống xử lý kỹ thuật.

Một trận thua mà Đội tuyển Việt Nam đã thất bại toàn diện về cả chiến thuật và lực lượng. Trận thua trước Malaysia đã khiến cho các “Chiến binh sao vàng” mất thế chủ động cho việc giành vé vào chơi ở ASIAN Cup 2027. Nhưng trận thua là xúc tác quan trọng để kéo đôi chân của các cầu thủ đương kim vô địch AFF Cup trở lại mặt đất để có những tính toán phù hợp hơn sau này.

GIAI NGHI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/the-thao/202506/su-tu-tin-da-khien-huan-luyen-vien-kim-sang-sik-mac-sai-lam-1045026/
Zalo