Sự trỗi dậy đáng khen của các đội bóng 'cửa dưới' tại SEA Games 33
Thời điểm này, môn bóng đá nam SEA Games 33 đã đi được nửa chặng đường. Khác với nhiều kỳ đại hội trước, 'các ông lớn' của bóng đá khu vực mỗi khi gặp các đội cửa dưới như Timor Leste, Lào, Philippines… đều rất dễ chơi và luôn khép lại với tỷ số cách biệt cực lớn. Thế nhưng, SEA Games lần này diễn ra tại Thái Lan lại đang chứng kiến sự trỗi dậy rất đáng khen của các đội bóng bị đánh giá thấp hơn.

U.22 Timor Leste (áo trắng) cho thấy sự “lột xác” đáng khen ở SEA Games 33. Ảnh Bongda.com
Trong số những đội bóng yếu của khu vực tại sân chơi SEA Games thì Timor Leste chính là tập thể để lại ấn tượng đậm nét nhất sau 2 trận đã thi đấu ở bảng A. Nằm chung bảng với 2 “ông lớn” của khu vực là U.22 Thái Lan và U22 Singapore, trước khi bước vào cuộc chơi mọi người mặc định cho U.22 Timor Leste là “kẻ lót đường”. Thế nhưng, mọi nhìn nhận về Timor Leste đều không chuẩn xác. Ngay trận đầu tiên gặp ứng cử viên vô địch cũng là chủ giải U.22 Thái Lan, các cầu thủ đến từ quốc đảo Timor Leste đã làm “Tiểu voi chiến” mướt mồ hôi trong gần 45 phút hiệp 1 khi chơi không hề lép vế.
Dù cuối cùng phải nhận thất bại đến 1-6 nhưng nếu xem cách chơi của U.22 Timor Leste trước U.22 Thái Lan, thất bại đó phần lớn nằm ở sự non kinh nghiệm, ngoài ra thế trận của Timor Leste thể hiện lại vô cùng đáng khen. Đến trận đấu quyết định với U.22 Singapore, lối chơi của U.22 Timor Leste đã chững chạc hơn, bài bản hơn hẳn, ngay trong hiệp 1 các chú “sư tử Singapore” đã bị đội bóng được xem là đội lót đường “đánh” cho choáng váng để ấn định luôn số phận trận đấu bằng tỷ số 3-1.
Với chiến thắng lịch sử ở SEA Games, dù có dừng bước ở vòng bảng thì đây vẫn là chiến tích lịch sử của Timor Leste, đồng thời qua đó gửi đi thông điệp đến các đối thủ rằng, họ hoàn toàn đủ lực cạnh tranh sòng phẳng để tiến sâu ở các giải trong tương lai gần.
Cùng với Timor Leste thì U.22 Philippines cũng đang thể hiện bản lĩnh cực tốt tại SEA Games 33. Ngay trận đầu tiên gặp đối thủ rất khó chịu U.22 Myanmar, các cầu thủ trẻ Philippines chơi vô cùng đĩnh đạc và hoàn toàn lấn lướt để khép lại trận đấu bằng một chiến thắng thuyết phục 2-0.
Đến trận thứ 2 gặp đương kim vô địch U.22 Indonesia, bằng lối chơi chặt chẽ, hợp lý U.22 Philippines đã phong tỏa mọi hướng tấn công của nhà đương kim vô địch để rồi tung ra đường kết liễu đối phương ngay trong phút bù giờ của hiệp đấu đầu tiên. Thắng tối thiểu 1 bàn, các cầu thủ Philippines hiên ngang bước vào bán kết với vị trí đầu bảng ở 1 bảng đấu được xem là “tử thần”.

U.22 Philippines thể hiện phong độ ấn tượng tại SEA Games 33. Ảnh: Bongda.com
Một đội bóng “chiếu dưới” khác là U.22 Lào, dù đã chia tay SEA Games 33 sớm nhưng tinh thần và sự tiến bộ qua từng ngày của các cầu thủ “xứ triệu voi” là đáng ghi nhận. Minh chứng cho điều này là ngay trận gặp U.22 Việt Nam các cầu thủ Lào đã gây muôn vàng khó khăn cho thầy trò ông Kim Sang-sik. Thua tối thiểu 1-2 trước U.22 Việt Nam, một trong các ứng cử viên cho tấm huy chương vàng đã thể hiện sự phát triển ấn tượng của bóng đá Lào trên hành trình nỗ lực bắt kịp trình độ các đội bóng trong khu vực.
Môn bóng đá nam SEA Games 33 vẫn còn phía trước, tuy nhiên ở sân chơi lần này, chính những đội bóng bị cho là “tiểu nhược” đã tạo ra không ít bất ngờ. Đây thực sự là tín hiệu vui cho môn thể thao vua của khu vực, khi khoảng cách chênh lệch giữa các đội đang dần thu hẹp.































