Sự thật về 'cựu giám đốc Xiaomi' có 200 cô bạn gái: Chỉ là nhân viên thái rau
Trên mạng xã hội mấy ngày gần đây xôn xao vụ việc một người được cho là 'cựu giám đốc Xiaomi' có hợp đồng tình cảm với hơn 200 cô gái. Nhưng không ngờ sự việc có một 'cú ngoặt': Người được cho là có 'hậu cung hùng hậu' đó chỉ là nhân viên làm bếp, đã sớm bị đuổi việc, và có thể còn là một kẻ lừa đảo.
Cư dân mạng ở Trung Quốc và nhiều nước châu Á khác đều rất sốc khi đọc tin tức về một “cựu giám đốc hãng Xiaomi” cặp kè với hơn 200 cô gái. Theo tin đồn thì vị “cựu giám đốc” này có hợp đồng tình ái với chừng đó người, trong các hợp đồng đề cập đến những chuyện rất nhạy cảm, nói chung theo hợp đồng thì những cô gái đó là “sugar baby”.
Một số cô gái trong số hơn 200 cô nói trên được “cựu giám đốc” cho đến 100.000 tệ/tháng (364 triệu đồng).

Ảnh được cho là selfie của "cựu giám đốc Xiaomi" với một trong các cô "sugar baby". Ảnh: Weibo.
Một bản hợp đồng được đăng trên mạng là hợp đồng “hôn nhân không cần chung thủy”, được cho là “cựu giám đốc” ký với vợ mình, theo đó thì ông ta được phép có người yêu bên ngoài, chỉ cần nói thật với vợ về những cô “người yêu bé nhỏ” đó.
Có một người tự nhận là vợ của “cựu giám đốc” còn nói, mặc dù ban đầu cô chấp nhận nhưng gần đây không nuốt nổi nữa nên quyết định tung hết chuyện của chồng với hơn 200 cô người yêu lên mạng.

Hình chụp được lan truyền trên mạng xã hội, được cho là nhiều hợp đồng tình ái của "cựu giám đốc Xiaomi" với các cô gái. Ảnh: Weibo.
Tin tức này được chia sẻ trên mạng xã hội, lan đi nhanh chóng, thu hút rất nhiều bình luận.
Tuy nhiên, ông Wang Hua (Vương Hoa), Tổng giám đốc bộ phận Quan hệ công chúng của Xiaomi, đã phủ nhận tin đồn trên. Ông đăng trên Weibo rằng người đàn ông trong tin đồn không hề là “cựu giám đốc” của Xiaomi mà thực ra chỉ là một nhân viên nhà bếp, công việc chính là thái rau củ.
Theo ông Wang, nhân viên đó họ Feng (Phùng), được thuê vào tháng 9/2016 nhưng bị sa thải ngay vào tháng 11 cùng năm do thường xuyên không đi làm.

Thẻ nhân viên được cho là của người họ Feng, chỉ là nhân viên bếp của Xiaomi chứ không phải "cựu giám đốc". Ảnh: World Journal.
Không chỉ vậy, một bài đăng trên Weibo còn cho biết Feng có thể là kẻ lừa đảo, thực ra làm gì có tiền mà trả cho những cô gái kia, thậm chí còn lợi dụng tiền bạc của các cô này vì tin rằng họ không dám báo cảnh sát. Còn nữa, Feng được cho là còn dính líu đến một tranh cãi tiền bạc vào năm 2021 và bị yêu cầu phải trả 165.000 tệ (hơn 600 triệu đồng) cho một phụ nữ.
Hiện chưa biết những chuyện tình ái rắc rối của Feng thật sự là thế nào, nhưng điều chắc chắn là ông ta không phải là “cựu giám đốc Xiaomi”.