Sự thật phía sau nam thanh niên báo mất trộm 200 triệu đồng

Do có mâu thuẫn với nhau từ trước nhưng không biết làm cách nào để trả đũa, nam thanh niên đã hoang tin mình bị mất cắp 200 triệu đồng rồi vu khống cho 'đối thủ' là người đã trộm tài sản của mình.

Trần P.T tại cơ quan công an. Ảnh: Công an phường Hòa Khánh

Trần P.T tại cơ quan công an. Ảnh: Công an phường Hòa Khánh

Trước đó, khoảng 14h45 ngày 10/7, Công an phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của Trần P.T (SN 1995, trú phường Hòa Khánh) về việc bị người khác chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng vào sáng cùng ngày.

Vụ việc sau đó được Công an phường trao đổi với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng để phối hợp tiến hành xác minh, truy xét. Từ thông tin do “bị hại” cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự đã cử 1 tổ công tác ra tỉnh Thái Nguyên triệu tập anh Nguyễn M.Đ – người bị tố giác đã thực hiện vụ trộm cắp trên để làm việc. Song song với đó, 1 tổ công tác khác của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Hòa Khánh tiến hành trích xuất camera an ninh trên các tuyến đường để xác định vào thời điểm trên, anh Nguyễn M.Đ có phải là người đã thực hiện hành vi trộm cắp hay không.

Sau khi tổng hợp tất cả các nguồn thông tin liên quan, cơ quan công an nhận thấy vụ trộm cắp tài sản trên nhiều khả năng không xảy ra. Vì vậy, Phòng Cảnh sát hình sự làm việc lại với “bị hại” là Trần P.T thì người này khai nhận việc mất trộm số tiền 200 triệu đồng là không có; đồng thời cho biết, do mâu thuẫn cá nhân với anh Đ nên T đã nghĩ ra cách này để vu khống, đổ tội cho anh Đ.

Hiện vụ việc đã được Phòng Cảnh sát hình sự chuyển cho Công an phường Hòa Khánh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tiến Quang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/su-that-phia-sau-nam-thanh-nien-bao-mat-trom-200-trieu-dong-425115.html
Zalo