Sự kết hợp độc đáo các làn điệu dân ca trong từng bước nhảy
Phong trào khiêu vũ thể thao đang dần trở thành nhịp sống thường ngày ở nhiều nơi, từ quảng trường trung tâm, bãi biển, công viên đến nhà văn hóa thôn, xóm. Ở đó, mỗi người tìm thấy sức khỏe, niềm vui, sự sẻ chia và thêm gắn kết cộng đồng trong từng bước nhảy nhẹ nhàng.

Một tiết mục khiêu vũ của hội viên phường Sầm Sơn.
Từ sáng sớm, Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành) đã vang lên tiếng nhạc rộn ràng. Từng tốp các chị, các mẹ xuất hiện trong trang phục gọn gàng, ánh mắt ngời lên niềm hứng khởi. Chỉ cần vài giai điệu cha cha cha, zumba, tango... là cả không gian như bừng sáng bởi sự hòa quyện của âm nhạc và bước nhảy.
Không cần cầu kỳ hay chuẩn bị phức tạp, chỉ với chiếc loa nhỏ, nơi đây đã trở thành điểm hẹn thân quen, ấm áp. Từng động tác nhịp nhàng, dứt khoát không chỉ mang tính rèn luyện mà còn gợi lên cảm xúc tự hào, kết nối con người trong cùng một nhịp điệu. Âm nhạc cất lên, người tập và người xem như hòa chung cảm xúc, xúc động, tự hào và tràn đầy năng lượng tích cực.
Khi những làn điệu dân ca “Đi cấy”, “Người ơi người ở đừng về”, “Nghe câu quan họ trên cao nguyên”... vang lên, xen lẫn giai điệu sôi nổi của “Việt Nam ơi!”, “Bắc Trung Nam một nhà”, “Tổ quốc gọi tên mình”..., các bài nhảy tập thể không chỉ mang tính giải trí mà còn khẳng định tình yêu quê hương, đất nước, tạo nên một bức tranh văn hóa cộng đồng giàu sức sống.
Chị Đỗ Thanh Huê, thành viên Câu lạc bộ Shuffle dance, chia sẻ: “Trước đây tôi nghĩ khiêu vũ là xa vời, nhưng khi tham gia mới thấy dễ tiếp cận, bổ ích và vui. Quan trọng hơn, tôi có thêm nhiều bạn bè, cùng nhau tập luyện và biểu diễn. Nhờ vậy mà cuộc sống ý nghĩa, mới mẻ và tươi vui hơn mỗi ngày”.
Từ niềm vui giản dị ấy, khiêu vũ đã vượt ra khỏi khuôn khổ một môn thể thao, trở thành nét đẹp văn hóa cộng đồng. Nó không chỉ giúp mọi người khỏe mạnh, trẻ trung hơn, mà còn mang lại sự kết nối, tạo ra một không gian chan hòa năng lượng và tình yêu cuộc sống.
Khi công việc trong ngày đã tạm gác lại, người dân phường Sầm Sơn lại tập trung tại bãi biển hay khoảng sân rộng trước nhà văn hóa để hòa mình vào nhịp cha cha cha, zumba hay tango. Không khí vui tươi, rộn rã, từng động tác uyển chuyển, khỏe khoắn khiến ai nấy đều hăng say tập luyện. Với nhiều người, đây không chỉ là niềm vui rèn luyện sức khỏe, xua tan mệt mỏi, mà còn là dịp để gặp gỡ, gắn kết tình cảm xóm giềng. Đặc biệt, phong trào còn vượt ra ngoài phạm vi sinh hoạt thường nhật. Các tổ dân phố thường xuyên tổ chức những buổi thi biểu diễn khiêu vũ thể thao, giao lưu giữa các nhóm với nhau. Mỗi dịp khai trương hè Sầm Sơn, những tiết mục đặc sắc được chuẩn bị công phu trở thành điểm nhấn, góp phần làm không khí lễ hội thêm sôi động, tạo nên nét riêng cho phố biển mỗi mùa du lịch về.
Chị Lê Thị Hương, thành viên khu phố Tân Lập, cho biết, chị đã gắn bó với phong trào khiêu vũ ở khu phố suốt 5 năm. Trong khoảng thời gian ấy, chị cùng các thành viên trong nhóm tham gia 4 lần hội thi khiêu vũ thể thao và đều đoạt giải cao. Chị chia sẻ: “Điều quý giá không phải chỉ ở những giải thưởng, mà chính là niềm vui được tập luyện hằng ngày, được cùng nhau nỗ lực chuẩn bị tiết mục và quan trọng nhất là thấy mình khỏe mạnh, tự tin hơn từng ngày”.
Ở xã Triệu Sơn, cứ đều đặn mỗi tối, người dân lại nô nức kéo đến nhà văn hóa thôn để hòa mình vào những vũ điệu zumba sôi động. Không khí tươi vui lan tỏa khắp khoảng sân, nơi từng động tác tuy chưa thật chuẩn mực, nhưng ánh mắt, nụ cười của các thành viên đã đủ để xua đi mệt nhọc của một ngày làm việc.
Điều thú vị ở nơi đây là sự tham gia đông đảo và đa dạng của người dân. Từ các bà, các mẹ vốn quen với việc đồng áng, đến các bạn trẻ sau giờ học, thậm chí cả học sinh cấp hai, cấp ba đều háo hức nhập cuộc. Sự gắn kết ấy tạo nên một bức tranh sinh hoạt cộng đồng sôi động, khác hẳn với không khí tĩnh lặng vốn có của một làng quê thuần nông.
Bà Lê Thị Hoa (56 tuổi) vui vẻ nói: “Trước kia, chúng tôi chỉ sinh hoạt hội họp, ít có hoạt động tập thể. Từ ngày có phong trào khiêu vũ, tinh thần phấn chấn hẳn. Sau một ngày làm đồng, ra sân nhảy vài điệu thấy người nhẹ nhõm, vui vẻ, như được trẻ lại”.
Không dừng lại ở việc rèn luyện hàng ngày, nhiều thôn, xóm trong xã còn đầu tư đồng phục, tập luyện công phu để chuẩn bị cho hội thi văn nghệ hoặc những dịp giao lưu với các địa phương khác. Mỗi chuyến giao lưu không chỉ đem lại niềm hứng khởi cho người biểu diễn mà còn góp phần thắt chặt tình cảm cộng đồng. Từ đó, đời sống tinh thần ở nông thôn thêm phong phú, người dân thêm gắn bó, yêu thương và làng quê thêm phần tươi mới, tràn đầy sức sống.
Điều khiến phong trào khiêu vũ trở nên đặc biệt chính là tính cộng đồng. Không ai phải đóng phí cao, không cần sân tập chuyên nghiệp. Người biết dạy người chưa biết, người trẻ chỉ dẫn người già, tạo thành một vòng tròn kết nối. Chị Nguyễn Lan, người sáng lập Câu lạc bộ dân vũ quảng trường Lam Sơn, chia sẻ: “Điều tôi thích nhất là không khí đồng đội. Mọi người cùng nhau tập, cùng cười, cùng động viên. Nhiều khi vấp động tác, cả nhóm lại cười vang. Chính sự đồng hành ấy giúp tôi thêm gắn bó”.
Phong trào khiêu vũ không còn là hoạt động mang tính cá nhân, mà đang dần trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống hiện đại; phong trào ấy đã thổi luồng sinh khí mới vào cộng đồng, biến những khoảng trống quen thuộc thành điểm hẹn giàu năng lượng tích cực. Đặc biệt, các tiết mục dàn dựng theo chủ đề lịch sử, cách mạng đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước. Nhờ vậy, khiêu vũ ngày nay không chỉ là môn thể thao, mà còn là sợi dây kết nối con người, là thông điệp sống vui, sống khỏe, sống ý nghĩa.
Trong nhịp sống hiện đại, những “sân khấu ngoài trời” giản dị ấy chính là nơi để con người tìm lại sự cân bằng, để mỗi ngày trôi qua thêm nhiều nụ cười, thêm gắn bó và thêm sức sống mới.