Sự hối hận của hai đối tượng từng xuyên tạc, chống phá chính quyền
Từng là tu sĩ và cựu sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ nhưng Thạch Chane Đa Ra (SN 1990, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, nay là xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long) không rèn luyện, phấn đấu học tập làm điều có ích cho gia đình và xã hội mà có suy nghĩ và hành động sai trái, đã bị các thế lực thù địch lôi kéo, hậu thuẫn để chống phá Đảng và Nhà nước.
Kết quả điều tra và xét xử, từ năm 2020 đến khi bị bắt ngày 26/3/2024, Đa Ra đã sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ bài viết, video, livestream nhiều thông tin sai sự thật, giả mạo, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Mặc dù được cơ quan chức năng nhiều lần giáo dục, phân tích chỉ rõ hành vi sai trái nhưng đối tượng không chấp hành mà cố tình vi phạm. Các video, bài viết với nội dung chống Đảng, Nhà nước liên tục xuất hiện với tính chất cực đoan, xuyên tạc nguy hiểm và móc nối với số đối tượng khác gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp cán bộ quản giáo Trại giam An Phước giáo dục Thạch Chane Đa Ra.
Đặc biệt, ngày 22/11/2023, Tổ công tác của UBND huyện Tam Bình đến nắm tình hình và giải quyết vụ treo "cờ lạ" trước khu vực cổng chùa Đại Thọ. Lúc này, Đa Ra (tự xưng là sư cả của chùa) đã chỉ đạo các đối tượng khác trực tiếp cùng thực hiện hành vi bắt, giữ người trái pháp luật. Sau khi kết thúc sự việc, Đa Ra đã quay video clip phát trực tiếp nói chuyện cùng với nhiều đối tượng khác có những lời lẽ không đúng sự thật, vu khống cán bộ đánh sư, chính quyền đàn áp tôn giáo. Ngày 26/11/2024, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Đa Ra 6 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" và tội "Bắt giữ người trái pháp luật".
Trong thời gian bắt tạm giam và chấp hành án tại Trại giam Kênh 7 và Trại giam An Phước (Bộ Công an), Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với cán bộ quản giáo tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, phân tích hành vi sai trái của Đa Ra. Nhờ sự kiên trì tuyên truyền, giáo dục, Đa Ra đã thay đổi rõ nét trong nhận thức, từ những người từng mang suy nghĩ cực đoan, tiêu cực sang chuyển biến tích cực, nhận thức đúng pháp luật, chấp hành tốt các quy định của trại giam, phấn đấu cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình.
"Từ ngày bị bắt và chấp hành án, bản thân rất ăn năn hối cải về hành vi vi phạm pháp luật. Bản thân hứa trong thời gian chấp hành án sẽ thực hiện tốt quy định của Trại giam để được xét giảm án và cam kết sau khi chấp hành án về địa phương sẽ chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tiếp tục vi phạm để không phải trả giá trước pháp luật. Tôi sẽ khuyên bạn bè, gia đình, người thân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không để các đối tượng lôi kéo gây mất an ninh, trật tự tại địa phương", Đa Ra tâm sự.

Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Vĩnh Long làm việc với Thạch Cương.
Tương tự, Thạch Cương (SN 1987, ngụ xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, nay là xã Ngũ Lạc, tỉnh Vĩnh Long) cũng bị TAND tỉnh Trà Vinh (trước sáp nhập) xét xử phúc thẩm và tuyên án 4 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Quá trình điều tra và xét xử xác định, Thạch Cương sử dụng mạng xã hội thường xuyên tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân phản động bên ngoài thông qua các nền tảng mạng xã hội. Từ năm 2021 đến khi bị bắt tạm giam vào ngày 31/7/2023, Thạch Cương đã 14 lần đăng tải, livestream, chia sẻ video phản ánh sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình đoàn kết dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam.
Ngoài ra, Thạch Cương thừa nhận có nhận trên 770 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài để thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện trong nước và thành lập "Hội tương trợ vì sự phát triển Khmer" do mình làm Chủ tịch với sự tham gia của nhiều thành viên nhưng không xin phép chính quyền địa phương theo quy định. Thạch Cương còn tự in ấn quyển sách có nội dung xuyên tạc chính quyền nhưng chưa kịp phát hành thì bị Cơ quan An ninh điều tra bắt tạm giam. Sở Thông tin và Truyền thông đã 2 lần xử phạt vi phạm hành chính đối với Thạch Cương về hành vi đăng thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật trên trang cá nhân.
Cuối tháng 11/2025, chúng tôi gặp Thạch Cương tại Trại giam An Phước (Bộ Công an), Thạch Cương tâm sự: "Chỉ vì không hiểu pháp luật và bị các đối tượng bên ngoài lôi kéo, bản thân đã vi phạm và đến nay đã ăn năn, hối cải, mong sớm xin được giảm án về tái hòa nhập cộng đồng. Trong quá trình cải tạo, chấp hành án, được cán bộ quản giáo tiếp xúc giáo dục nên đã hiểu rõ về hành vi phạm tội của mình và hứa sẽ chấp hành tốt, cải tạo tốt. Sau khi chấp hành án xong trở về tái hòa nhập cộng đồng, bản thân không để vi phạm pháp luật, sống có ích cho xã hội và tuyên truyền đồng bào sống tốt, chấp hành đúng pháp luật, không để vi phạm".
Thực chất, với danh xưng "nhà dân chủ", "nhà bảo vệ nhân quyền", "nhà yêu nước" mà các tổ chức phản động cố tình khoác lên người Đa Ra và Thạch Cương hay những đối tượng chống đối khác chỉ là vỏ bọc để dễ bề che đậy bản chất phản động, chống đối chính quyền, lừa bịp người dân, nhất là những người có tư tưởng bất mãn, không am hiểu pháp luật.
Pháp luật Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ những tư tưởng, ý chí, nguyện vọng của mỗi tổ chức và cá nhân khi đưa lên công khai trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội nếu phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và truyền thống văn hóa của dân tộc. Đồng thời kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tự do ngôn luận để xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị, xã hội.































