Sư đoàn 968 (Quân khu 4): Quân dân sau lũ gắn bó keo sơn, thắm đượm nghĩa tình
Sau khi nước lũ rút, TP Huế như biến thành một 'túi rác khổng lồ', bùn đất và rác thải ngập ngụa khắp nơi. Nhiều tuyến đường chìm trong lớp bùn đặc quánh, trường học tan hoang, đời sống nhân dân bị đảo lộn. Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung khắc phục hậu quả tại các trường học và tuyến giao thông trọng điểm, góp phần giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
Trên tuyến đường Tôn Đức Thắng (phường Thuận Hóa), sau khi nước rút đã để lại một lượng bùn đất và rác thải dày đặc, gây cản trở giao thông và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Nhận được yêu cầu hỗ trợ của địa phương, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 đã kịp thời có mặt, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tổ chức dọn dẹp, huy động phương tiện, máy móc để làm sạch tuyến đường. Do lượng bùn lớn, dẻo quánh dưới trời nắng, việc thu dọn gặp nhiều khó khăn, buộc phải huy động thêm máy gạt, máy múc, phối hợp với bộ đội xử lý từng đoạn. Chỉ trong một buổi sáng, tuyến đường vốn ngập ngụa bùn đất, rác thải đã được làm sạch, thông thoáng trở lại.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 giúp địa phương dọn vệ sinh các tuyến đường.
Ông Phạm Quang Vinh, người dân sinh sống trên tuyến đường Tôn Đức Thắng (phường Thuận Hóa) xúc động nói: “Trận lũ lịch sử vừa qua đã cuốn theo lượng bùn và rác rất lớn. Khi nước rút, cả con đường bị chôn trong bùn đất, nếu không có bộ đội đến giúp, chỉ chậm vài ngày thôi, bùn khô lại, thì không biết bao giờ mới dọn dẹp xong. Chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ kịp thời của các chú bộ đội”.

Bộ đội vất vả với lượng bùn dày và dẻo sau lũ.
Không dừng lại ở một tuyến đường, trong cùng ngày, 500 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 968 đã chia thành nhiều mũi công tác, tỏa về các khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố.
Các tổ, đội phối hợp cùng lực lượng dân quân, đoàn viên, thanh niên và nhân dân địa phương tiến hành dọn bùn đất, thu gom rác thải, phun thuốc khử trùng tại nhiều trường học, cơ quan và các tuyến đường chính. Công tác được triển khai liên tục, khẩn trương.

Do bùn đất nhiều nên phải điều động cả máy gạt phối hợp cùng bộ đội dọn đường.
Chỉ tính riêng trong ngày 1-11, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 đã giúp dọn vệ sinh 4 trường học và tổ chức phun thuốc khử trùng sau khi tổng vệ sinh; làm sạch gần 7km đường giao thông; thu gom, xử lý khoảng 60m3 bùn đất và gần 70m3 rác thải; giúp đỡ hai hộ gia đình khó khăn, neo đơn khắc phục hậu quả sau lũ.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 động viên lực lượng khắc phục hậu quả sau lũ tại TP Huế.
Cô giáo Huỳnh Thị Kim Oanh, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Thuận Lộc xúc động chia sẻ: “Trước lũ, nhà trường đã chủ động kê cao bàn ghế, sắp xếp đồ dùng học tập, nhưng nước gây ngập sâu hơn 1m khiến nhiều thiết bị bị nhấn chìm, gây hư hỏng một số đồ dùng học tập. Sau khi nước rút, được sự giúp đỡ của các chú bộ đội, nhà trường đã nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài khuôn viên; hôm nay các anh lại phun thuốc khử trùng, bảo đảm an toàn cho học sinh khi trở lại trường. Thầy cô và học sinh rất biết ơn sự giúp đỡ tận tình, kịp thời của bộ đội. Hình ảnh các anh bộ đội không quản khó khăn, làm việc nhiệt tình đã để lại trong lòng chúng tôi ấn tượng sâu sắc về Bộ đội Cụ Hồ”.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà lực lượng dân quân thực hiện nhiệm vụ tại TP Huế.
Cùng với công tác dọn dẹp vệ sinh, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 còn phối hợp với địa phương khử trùng, tiêu độc, xử lý nguồn nước sinh hoạt, khơi thông cống rãnh, giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa công trình công cộng, góp phần để thành phố sớm khôi phục nhịp sống bình thường.
Đồng chí Nguyễn Đình Bách, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa cho biết: “Trận lũ vừa qua làm ngập hơn 80% diện tích của phường, nhiều khu vực ngập sâu, thiệt hại lớn cho người dân. Trong khó khăn, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ kịp thời của lực lượng vũ trang, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968, Quân khu 4. Ngay sau khi nước rút, các anh đã có mặt hỗ trợ địa phương dọn vệ sinh trường học, trục đường giao thông chính. Hiện nay, các tuyến đường cơ bản đã được vệ sinh sạch sẽ, giao thông thông suốt, các cháu học sinh sớm trở lại trường, phụ huynh cũng yên tâm hơn rất nhiều. Sự hỗ trợ của bộ đội thực sự là chỗ dựa vững chắc cho chính quyền và nhân dân”.

Lực lượng Quân y Sư đoàn 968 phun thuốc khử trùng các trường học trên địa bàn TP Huế.
Dẫu khối lượng công việc còn nhiều, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, sự tận tụy và quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 nói riêng, lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói chung, đang mang lại niềm tin và động lực cho nhân dân vùng lũ. Hình ảnh những người lính lấm lem bùn đất, cùng dân xúc rác, dọn trường, khơi cống, là minh chứng sinh động cho tình quân dân gắn bó keo sơn, thắm đượm nghĩa tình.


























