Sư đoàn 324 (Quân khu 4): Khơi truyền thống, tạo động lực cống hiến

Những ngày cuối tháng 6 này, đi đến các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 324 (Quân khu 4) đâu đâu cũng sục sôi khí thế thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng 69 năm Ngày truyền thống Sư đoàn (1-7-1955 / 1-7-2024) và Đại hội Thi đua Quyết thắng Sư đoàn giai đoạn (2019 - 2024). Nhằm thực hiện thắng lợi, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền truyền thống, qua đó, khơi dậy ý chí, tạo động lực thi đua cống hiến trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Kể chuyện truyền thống trong giờ giải lao trên thao trường ở Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335.

Kể chuyện truyền thống trong giờ giải lao trên thao trường ở Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335.

Giờ giải lao trên thao trường Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335 nắng như đổ lửa, vậy mà cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6 vẫn say sưa nghe Thượng úy Phan Trọng Giáp, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 5 kể câu chuyện về tinh thần mưu trí chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn tại chiến trường Phu Bia nước bạn Lào. “... Từ ngày 18 đến ngày 25-5-1978, Tiểu đoàn 5 được giao nhiệm vụ tiến công tiêu diệt địch tại khu vực Bắc Phạ O Lo. Mặc dù địa hình rừng núi rậm rạp, hiểm trở nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã anh dũng, mưu trí vận dụng các tư thế vận động trên chiến trường để tiếp cận đội hình địch hết sức bí mật, an toàn. Nhờ đảm bảo bí mật nên khi ta nổ súng quân địch bất ngờ, hoảng loạn tháo chạy. Kết quả, Tiểu đoàn đã diệt 7 tên, bắt sống 17 tên phỉ, thu 18 súng, đưa 28 người dân về với cách mạng, làm chủ trận địa tạo điều kiện cho đội hình Sư đoàn tiến công địch trên toàn mặt trận”.

Trung đoàn 1 giáo dục truyền thống cho bộ đội.

Trung đoàn 1 giáo dục truyền thống cho bộ đội.

Không phải ngẫu nhiên mà Thượng úy Phan Trọng Giáp kể câu chuyện trên, khi cái nắng nóng trên bãi tập lên tới đỉnh điểm và cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6 đã thấm mệt sau mấy giờ huấn luyện chiến thuật, đề mục “Đại đội bộ binh tiến công địch ở địa hình rừng rậm”. Câu chuyện này là một phần lịch sử của Tiểu đoàn, lại được kể đúng thời điểm đã giúp cho cán bộ, chiến sĩ “thấm” hơn tinh thần mưu trí, dũng cảm và vận dụng các tư thế vận động ở địa hình núi cao rừng rậm tạo nên yếu tố bí mật, bất ngờ. Sau câu chuyện của Thượng úy Phan Trọng Giáp, bước vào giờ huấn luyện tiếp theo mỗi cán bộ, chiến sĩ như được tiếp thêm luồng sinh khí mới.

Không chỉ ở Tiểu đoàn 5, những ngày này, các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 324 đều tổ chức nhiều hoạt động khơi dậy truyền thống cho bộ đội. Cụ thể, bên cạnh tổ chức “tiếp lửa” qua các câu chuyện trong giờ giải lao trên thao trường, các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động như: Báo công, tham quan Nhà truyền thống Sư đoàn; tọa đàm, diễn đàn thanh niên; thi tìm hiểu lịch sử…

Sư đoàn 324 tổ chức cho bộ đội báo công, viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nhà truyền thống Sư đoàn.

Sư đoàn 324 tổ chức cho bộ đội báo công, viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nhà truyền thống Sư đoàn.

Có mặt trong lễ báo công, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn 324, chúng tôi hiểu rõ hơn về ý nghĩa, hiệu quả từ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống của Sư đoàn 324. Từ lời giới thiệu của Trung tá QNCN Nguyễn Văn Thắng, nhân viên Thư viện Sư đoàn 324, những chiến công oanh liệt của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn qua 69 năm như những thước phim quay chậm. Nhiều chiến sĩ mắt đỏ hoe, chăm chú ghi chép từng lời giới thiệu của anh Thắng.

Đứng cạnh tôi, Binh nhất Trương Xuân Hiếu, chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1 nói: “Qua những chiến công, sự hy sinh của các thế hệ cha ông đi trước, chúng tôi càng phải nêu cao trách nhiệm hơn nữa trong phát huy, gìn giữ truyền thống huy hoàng của Sư đoàn hai lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Từ đó, mỗi cán bộ, chiến ra sức thi đua huấn luyện giỏi, công tác tốt, xây dựng đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”.

 Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 phát huy truyền thống thi đua huấn luyện giỏi.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 phát huy truyền thống thi đua huấn luyện giỏi.

Thượng tá Nguyễn Giang Nam, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 324 cho biết: “Với bề dày truyền thống 69 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, trong đó có hơn 20 năm làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào. Từ nhiều năm nay, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chủ trương đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống. Từ những câu chuyện kể về truyền thống Sư đoàn, Quân đội… luôn thấm vào mỗi cá nhân. Qua đó, đã khơi dậy ý chí cống hiến, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, góp phần vào chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy của Sư đoàn không ngừng nâng lên. Kết quả nhiều năm liền Sư đoàn luôn hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ, được các cấp khen thưởng”.

Bài và ảnh: NGỌC THĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/su-doan-324-quan-khu-4-khoi-truyen-thong-tao-dong-luc-cong-hien-783417
Zalo