Sự ân hận muộn màng

Day dứt, ám ảnh và ân hận là những trạng thái cảm xúc giày vò bị cáo Đậu Cao Thắng (tại thời điểm phạm tội là Thiếu tá, Trưởng phân kho 84, Kho 182, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần) khi Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Quân sự khu vực 1 (Quân khu 5) tuyên án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng về tội 'Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ' theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 51 (Quân khu 5), khoảng 15 giờ 15 phút ngày 4-11-2023, Đậu Cao Thắng sau khi sử dụng rượu đã điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 43L1-7410 lưu thông trên đường Hoàng Thị Loan, phần đường một chiều hướng từ đường Hồ Tùng Mậu đi đường Ngô Sĩ Liên, thuộc địa phận phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng). Quá trình di chuyển, do bị rơi điện thoại nên bị cáo Thắng đã điều khiển xe quay lại đi ngược chiều trên làn đường dành cho xe ô tô để nhặt.

 Quang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Đậu Cao Thắng.

Quang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Đậu Cao Thắng.

Sau khi nhặt được điện thoại, Thắng tiếp tục tăng ga đi ngược chiều về phía trước thì bất ngờ phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 43F1-386.74 do anh Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1967, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu điều khiển chở anh Lê Minh Long, sinh năm 1992, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đang lưu thông đúng chiều ở phía trước.

Lúc này, do khoảng cách quá gần, không kịp xử lý nên Đậu Cao Thắng đã để xe mô tô do mình điều khiển tông vào phía trước, phần đầu của xe mô tô do Nguyễn Anh Tuấn điều khiển. Hậu quả làm anh Nguyễn Anh Tuấn bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng tử vong ngay sau đó, anh Lê Minh Long bị thương; Đậu Cao Thắng cũng bị thương và 2 xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 51 đã phân tích, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do Đậu Cao Thắng cố ý chấp hành không nghiêm quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia... vô ý gâu hậu quả nghiêm trọng, không gì bù đắp được cho gia đình nạn nhân có người tử vong. Ngoài bị xử lý hình sự, bị cáo Đậu Cao Thắng còn bị “tòa án lương tâm” phán xét suốt quãng đời còn lại, mọi ân hận đã quá muộn màng. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những ai coi thường, không chấp hành pháp luật, cố tình sử dụng rượu, bia khi lái xe...

Bài và ảnh: LÊ TÂY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/cac-van-de/su-an-han-muon-mang-796248
Zalo