Sông Tô Lịch 'hồi sinh': Nước trong xanh, người dân mang cần ra câu cá
Chỉ một ngày sau khi được bổ cập nước từ Hồ Tây, sông Tô Lịch đã có một màn 'lột xác' ngoạn mục. Dòng nước đen kịt, hôi thối ngày nào giờ đã trong xanh hơn, thậm chí nhiều người dân đã bắt đầu mang cần ra câu cá...
Ngày 10/9, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, dọc theo tuyến sông Tô Lịch, sự thay đổi rõ rệt nhất chính là màu nước. Màu đen kịt đặc trưng vốn đã tồn tại hàng chục năm qua đã được thay thế bằng một màu xanh trong hơn, không còn bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Dòng nước đen kịt, hôi thối ngày nào trên sông Tô Lịch giờ đã trong xanh hơn.
Những cơn mưa rào của Hà Nội trong hai ngày qua cũng góp phần làm "sống lại" con sông. Điểm nhấn dễ nhận thấy nhất là màu xanh đang ngày một bao trùm. Trên bờ là màu xanh của cây cối, thảm cỏ. Còn dưới sông, màu xanh của nước đã ngập tràn.
Điều bất ngờ và thú vị nhất là sự xuất hiện của những người dân mang cần câu ra hai bên bờ sông, một hình ảnh đã từ rất lâu không còn xuất hiện. Giữa làn nước, từng đàn cá nhỏ đã bắt đầu tung tăng bơi lội, một hình ảnh tưởng chừng đã biến mất vĩnh viễn trên dòng sông này.

Người dân mang cần câu ra hai bên bờ sông để câu cá chiều 10/9.
Sự thay đổi kỳ diệu này là kết quả của việc Hà Nội chính thức bổ cập nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch từ trưa ngày 9/9. Dòng nước trong xanh từ hồ đã được dẫn qua một tuyến ống riêng dài khoảng 1,5km, gồm 2 đường ống HDPE song song với đường kính D1200.
Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội khẳng định, hệ thống đường ống riêng này đảm bảo nước sạch từ Hồ Tây sẽ không bị hòa lẫn với nước thải. Trong khi đó, toàn bộ nước thải sinh hoạt từ các họng xả dọc sông vẫn được thu gom triệt để và dẫn về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.


Dòng nước trong xanh từ hồ đã được dẫn qua một tuyến ống riêng dài khoảng 1,5km, gồm 2 đường ống HDPE song song với đường kính D1200.
Trong nhiều thập kỷ, sông Tô Lịch vốn được biết đến như một "dòng sông chết" của Thủ đô. Với chiều dài khoảng 14 km, dòng sông phải hứng chịu khoảng 150.000 m³ nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý mỗi ngày từ hàng trăm cửa xả.
Dự kiến, trước ngày 20/9, dự án sẽ tiếp tục bổ cập thêm nước đã qua xử lý từ Nhà máy Yên Xá, hứa hẹn sẽ duy trì sự trong sạch cho dòng sông một cách bền vững.