Sống lại một thời oanh liệt

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức về trận chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 của quân và dân ta vẫn vẹn nguyên trong trái tim những người lính từng tham gia chiến đấu ở nơi này.

Các chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm xưa xem miễn phí bộ phim Mưa đỏ

Các chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm xưa xem miễn phí bộ phim Mưa đỏ

Chiều cuối tháng 9, tại rạp Cinestar Đà Lạt, hơn 130 cán bộ, hội viên Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Lâm Đồng cùng người thân đã có dịp xem miễn phí bộ phim Mưa đỏ. Không chỉ là món quà tinh thần dành tặng các cựu chiến binh (CCB), hoạt động này còn là lời tri ân sâu nặng những người không tiếc máu xương vì sự nghiệp giải phóng đất nước. Đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay.

Trong không gian ấm áp của rạp chiếu phim, những người lính năm xưa như được sống lại quãng thời gian oanh liệt của mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại chiến trường Quảng Trị. Ông Trần Hồng Cầu (76 tuổi), ở xã Nam Ban Lâm Hà cùng vợ đã có mặt từ rất sớm để vào rạp xem phim cùng đồng đội. Ông từng trực tiếp chiến đấu tại Quảng Trị, còn bà là một thanh niên xung phong kiên cường trong kháng chiến chống Mỹ. Ký ức ùa về, ông nghẹn ngào: “Thực tế chiến đấu còn ác liệt hơn trên phim rất nhiều. Có tiểu đội chỉ vỏn vẹn 8 người nhưng phải đánh cận chiến với 2 trung đoàn địch. Mỗi người mang trên vai nhiều loại vũ khí, cuối cùng tất cả đều hi sinh. Những mất mát đó không thể nào quên”.

Trong dòng cảm xúc ấy, CCB Trần Công Toan (72 tuổi) cũng không giấu nổi niềm xúc động. Hình ảnh tái hiện chiến dịch Thành cổ khiến ông nhớ về những ngày mưa dầm, cơm vắt, sống giữa “chảo lửa” bom đạn. Nhiều đồng đội của ông đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất quê hương. “Xem phim, tôi lại thấy hình ảnh của đồng chí, đồng đội mình năm xưa. Đó là một thời tuổi trẻ dâng hiến trọn vẹn cho Tổ quốc”, ông bùi ngùi chia sẻ.

Bộ phim Mưa đỏ tái hiện chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị mùa hè đỏ lửa năm 1972, cách vĩ tuyến 17 - ranh giới chia cắt 2 miền Nam - Bắc không xa. Đây cũng là chiến trường khốc liệt giữa ta và địch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những người lính trẻ từ khắp mọi miền Tổ quốc đã hội tụ nơi đây, mang theo khát vọng hòa bình và tinh thần quả cảm. Họ đã chiến đấu, hi sinh để viết nên trang sử bi tráng, để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình.

Xem lại những hình ảnh bi tráng ấy, ông Trần Đình Kháng (80 tuổi), Chủ tịch danh dự Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ, xúc động chia sẻ: “Điều khiến tôi vui và tự hào hơn cả là lớp trẻ hôm nay đi xem phim, hiểu và trân trọng hơn những gì cha anh đã đánh đổi để có độc lập, tự do”.

Không chỉ là một buổi chiếu phim, đây còn là dịp để các CCB hội ngộ, cùng nhau ôn lại kỷ niệm không thể nào quên. Ông Lê Trung Tính - Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Được sự quan tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng hành, tài trợ của nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Hội đã tổ chức một hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Qua những thước phim, hội viên như được sống lại thời kỳ chiến đấu oanh liệt, còn thế hệ hôm nay thêm một lần được nhắc nhở về trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng”.

Khi bộ phim kết thúc, dư âm vẫn còn lắng đọng. Với những người lính Thành cổ năm xưa, đó là niềm hạnh phúc được gặp gỡ, sẻ chia và thêm gắn bó tình đồng đội. Với lớp trẻ hôm nay, đó là bài học sống động về lòng yêu nước, về sự hi sinh để đổi lấy hòa bình hôm nay. Những hoạt động ý nghĩa như thế không chỉ là sự tri ân quá khứ, mà còn góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào, hun đúc trách nhiệm để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục viết tiếp những trang sử mới cho quê hương, đất nước.

Lâm Trang .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/song-lai-mot-thoi-oanh-liet-394244.html