Sống đẹp - Từ trái tim đến hành động

Một giáo viên sống đẹp sẽ không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn truyền cảm hứng sống, gieo niềm tin vào những giá trị tốt đẹp.

Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng mong muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa, để khi nhìn lại, ta có thể tự hào vì những điều mình đã làm, những giá trị mình đã vun đắp.

Có lẽ cũng vì thế mà cụm từ “sống đẹp” từ lâu đã trở thành lý tưởng, trở thành ánh sáng soi đường cho biết bao thế hệ.

Nhưng "sống đẹp" là gì? Làm thế nào để sống đẹp? Và tại sao chúng ta cần sống đẹp trong xã hội hôm nay? Tôi xin được chia sẻ bằng chính cảm nhận, trải nghiệm và niềm tin của mình.

“Sống đẹp” là gì? Sống đẹp là một cách sống, một thái độ sống tích cực, cao thượng, văn minh, có trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng và với xã hội. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa trí tuệ, tình cảm và hành động.

Sống đẹp không phải là sống cho thật hoàn hảo, thật nổi bật, mà là sống đúng với lương tâm, sống có lòng nhân ái, có đạo đức, sống biết yêu thương, sẻ chia và cống hiến.

Sống đẹp là khi chúng ta không thờ ơ với nỗi đau của người khác. Là khi ta dừng lại để nhặt một mảnh rác, dù chỉ là một mảnh nhỏ, nhưng nó khiến môi trường sạch hơn. Là khi ta không lợi dụng, không đạp lên người khác để tiến thân. Là khi ta biết tha thứ, biết lắng nghe, biết cảm thông. Sống đẹp đôi khi chỉ đơn giản là một ánh mắt ấm áp, một lời nói dễ nghe, một vòng tay đúng lúc.

 Tác giả bài viết là cô Ngô Thị Tuyết - Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 2, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả bài viết là cô Ngô Thị Tuyết - Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 2, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong gia đình - nơi tình yêu thương được gieo mầm. Gia đình là nơi đầu tiên mỗi con người học cách sống. Một người con sống đẹp sẽ hiếu kính với ông bà, cha mẹ; sẽ biết yêu thương, đùm bọc anh chị em. Một người cha, người mẹ sống đẹp sẽ là tấm gương sáng cho con cái. Một gia đình sống đẹp sẽ là nền tảng cho một xã hội nhân văn.

Có một câu chuyện mà tôi luôn nhớ mãi: Một cậu bé lớp 7, sau giờ tan học, không về nhà ngay mà nán lại chăm sóc người bà đang nằm viện. Hỏi ra mới biết, em mồ côi cha mẹ, sống với bà từ nhỏ. Mỗi ngày, ngoài giờ học, em đi nhặt ve chai phụ bà. Dù cuộc sống vất vả, em vẫn học rất giỏi và luôn lễ phép, ngoan ngoãn.

Tôi đã nhìn thấy “sống đẹp” - không phải từ những điều to tát, mà chính là từ đôi mắt trong veo, từ bàn tay nhỏ bé của em đang cầm chiếc khăn lau mồ hôi cho bà mình.

Trong nhà trường - nơi nhân cách được hình thành. Nhà trường không chỉ dạy chữ mà còn dạy người. Một học sinh sống đẹp sẽ trung thực trong học tập, lễ phép với thầy cô, chan hòa với bạn bè.

Một giáo viên sống đẹp sẽ không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn truyền cảm hứng sống, gieo niềm tin vào những giá trị tốt đẹp.

Tôi từng chứng kiến một học sinh lớp tôi tự nguyện hỗ trợ bạn bị khuyết tật học tập. Bạn ấy kiên nhẫn hướng dẫn từng bài, từng chữ, mà chưa bao giờ tỏ vẻ mệt mỏi. Khi tôi hỏi tại sao làm được điều ấy, bạn chỉ cười và nói: “Em nghĩ em làm được thì nên giúp bạn ấy, vì em thấy vui khi làm điều đó.” Có lẽ, sống đẹp đôi khi chỉ cần đơn giản như vậy: vì một niềm vui trong lòng, vì một trái tim biết yêu thương.

Trong cộng đồng – nơi con người kết nối bằng sự tử tế. Xã hội là tấm gương phản chiếu cách chúng ta sống với nhau. Một xã hội văn minh phải được xây dựng từ những con người biết sống đẹp.

Đó là người công nhân nhường suất ăn cuối cùng cho bạn đồng nghiệp đang mệt. Là cô lao công cặm cụi quét dọn dù trời mưa tầm tã. Là chú xe ôm sẵn sàng đưa một cụ già đi viện miễn phí. Là những chiến sĩ biên phòng suốt tháng không về nhà vì nhiệm vụ chống dịch nơi biên cương.

Chúng ta từng chứng kiến hàng nghìn người trẻ tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch. Họ không ngại hiểm nguy, không đòi hỏi vinh danh, chỉ mong góp chút sức trẻ để đất nước yên bình. Họ sống đẹp và họ khiến chúng ta tin rằng, lòng nhân ái là thứ không bao giờ mai một.

Vì sao chúng ta phải sống đẹp?

Sống đẹp giúp mỗi người sống có ý nghĩa hơn. Trong một thế giới đầy bon chen, sống đẹp giúp con người giữ vững bản chất thiện lương, làm chủ cảm xúc, sống có định hướng và mục tiêu rõ ràng. Khi sống đẹp, ta không chỉ thấy mình hạnh phúc, mà còn khiến người khác cảm thấy hạnh phúc. Đó là hạnh phúc lan tỏa, không cần lời, không cần trả ơn.

Sống đẹp góp phần xây dựng xã hội lành mạnh. Xã hội không thể phát triển nếu thiếu đi những con người biết sống tử tế, biết đặt lợi ích cộng đồng lên trên cái tôi cá nhân. Khi ai cũng sống đẹp, xã hội sẽ trở nên nhân ái, công bằng và đáng sống hơn.

Sống đẹp là liều thuốc tinh thần xoa dịu mọi vết thương, là ngọn lửa sưởi ấm những tâm hồn cô đơn, là sợi dây kết nối giữa người với người.

Sống đẹp là cách khẳng định giá trị bản thân. Sống đẹp không làm bạn trở nên giàu có, nhưng nó giúp bạn trở nên giàu lòng người.

Không ai nhớ bạn mặc gì, dùng điện thoại gì, ở nhà bao nhiêu tầng, nhưng họ sẽ nhớ bạn tử tế ra sao, đã từng giúp họ lúc nào. Danh vọng là thứ chóng phai, nhưng nhân cách thì trường tồn.

Làm thế nào để sống đẹp trong thời đại hôm nay?

Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Bạn không cần làm điều gì lớn lao để sống đẹp. Hãy bắt đầu từ việc chào hỏi người xung quanh, không vứt rác bừa bãi, giúp đỡ bạn bè, nói lời cảm ơn, xin lỗi đúng lúc. Hãy học cách lắng nghe mà không phán xét, chia sẻ mà không toan tính.

Giữ vững lòng tốt giữa thời đại số. Trong thời đại mạng xã hội phát triển, chúng ta dễ bị cuốn vào những ảo tưởng, dễ mất kiểm soát cảm xúc. Hãy tỉnh táo để không bị cuốn vào sự tiêu cực. Hãy dùng mạng xã hội để lan tỏa điều tốt đẹp, để động viên nhau, để truyền cảm hứng chứ không phải để công kích hay hạ bệ nhau.

Truyền cảm hứng và sống như một tấm gương. Mỗi người đều có thể là “người truyền cảm hứng” bằng chính cách sống của mình. Không cần phát ngôn lớn lao, không cần hào nhoáng, chỉ cần bạn sống đúng, sống thật, sống với tất cả yêu thương – bạn đã là một “ngọn lửa nhỏ” trong lòng ai đó rồi.

Sống đẹp – không đợi ngày mai. “Sống đẹp” không phải là điều xa xôi, không phải là đích đến cuối cùng, mà là hành trình mỗi ngày. Bạn không cần chờ đến khi mình giàu có, nổi tiếng, có địa vị mới sống đẹp. Hãy sống đẹp từ hôm nay, bằng trái tim, bằng hành động, bằng suy nghĩ.

Bởi vì cuộc sống chỉ thực sự đáng sống khi chúng ta sống một cách tử tế và nhân văn. Mỗi người hãy là một viên gạch nhỏ, xây nên một ngôi nhà mang tên “xã hội sống đẹp”. Và khi ấy, thế giới này sẽ không còn xa lạ, không còn bất công, không còn vô cảm. Bởi trong đó, có tôi, có bạn – những người đã chọn sống đẹp như một lẽ sống của đời mình.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" với 1 giải Nhất là 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. 2 giải Nhì: mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. 3 giải Ba, mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt. Giải đồng hạng: 600 Voucher Sống đẹp - Sống xanh – trị giá 1 triệu đồng/ voucher để mua bất kỳ dòng xe máy điện nào của VinFast (Thời hạn sử dụng voucher: Từ 01/02/2025 - 30/9/2025) dành cho 600 tác giả có bài viết đạt chất lượng do Ban tổ chức xét qua vòng sơ loại.

Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.

Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống Đẹp - Sống Xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.

Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2025.

Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.

Ngô Thị Tuyết - Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 2, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/song-dep-tu-trai-tim-den-hanh-dong-post250652.gd
Zalo