Son sắt niềm tin với Đảng

Tháng Tám lại về trên mảnh đất Điện Biên lịch sử. Trong sắc cờ đỏ sao vàng, mỗi người dân cùng hướng về mùa Thu cách mạng năm 1945 - thời khắc cả dân tộc vùng lên giành độc lập, mở ra một kỷ nguyên mới dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 81 năm đã trôi qua, từ những năm tháng chiến tranh, gian khó đến công cuộc dựng xây quê hương, niềm tin và khát vọng độc lập, tự chủ đã thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Điện Biên vững bước trên hành trình phát triển.

Chi bộ bản Pa Xa, xã Thanh Yên phát huy vai trò của đảng viên trong tuyên truyền, vận động, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Chi bộ bản Pa Xa, xã Thanh Yên phát huy vai trò của đảng viên trong tuyên truyền, vận động, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Điện Biên là vùng đất hội tụ của 19 dân tộc anh em. Trong những năm tháng đấu tranh cách mạng, đồng bào các dân tộc nơi đây sớm giác ngộ, tin tưởng vào Đảng, Chính phủ và con đường cách mạng đã lựa chọn, từ niềm tin ấy, nhân dân trở thành hậu phương vững chắc cho các đội vũ trang tuyên truyền. Các căn cứ cách mạng ở Pú Nhung, Xa Dung, Tủa Thàng và nhiều địa danh khác chở che cán bộ trong những năm tháng địch càn quét khốc liệt. Với sức mạnh lòng dân, hạt giống cách mạng bén rễ trên vùng đất biên cương.

Một dấu mốc quan trọng là tháng 8/1955, Chi bộ xã Quài Cang (nay thuộc xã Tuần Giáo) được thành lập với 5 đảng viên, trở thành chi bộ xã đầu tiên của vùng Tuần Giáo lúc bấy giờ. Trong những năm đầu 1950, đời sống nhân dân tại Khu tự trị Thái - Mèo gặp nhiều khó khăn, nạn đói bao trùm, các thế lực phản động lợi dụng tình hình để chống phá. Tại Tuần Giáo, chính quyền đã được thành lập nhưng chưa có chi bộ và đảng viên là người địa phương.

Trước yêu cầu xây dựng tổ chức cơ sở Đảng làm hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng, xã Quài Cang được Châu ủy Tuần Giáo chọn làm nơi thí điểm thành lập chi bộ xã đầu tiên trong vùng. Tháng 8/1955, Chi bộ xã Quài Cang chính thức thành lập với 5 đảng viên (1 chính thức và 4 dự bị); đồng chí Lò Văn Đôi (bản Kệt), được Châu ủy tin tưởng, cử làm Bí thư Chi bộ.

Dưới sự lãnh đạo của Khu ủy và Châu ủy, Chi bộ xã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất lương thực, khai hoang, tăng vụ, cải tiến kỹ thuật, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên được phát huy tích cực.

Trong căn nhà khang trang tại bản Cuông, ông Lò Văn Chung (72 tuổi) xúc động nhớ lại khoảnh khắc đầy tự hào khi chính thức trở thành đảng viên Đảng Cộng sản, sinh hoạt tại Chi bộ Quài Cang. Từ một đảng viên trẻ, ông lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại địa phương như: Bí thư Đoàn, Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy xã.  Trước khi nghỉ hưu, ông nhiều năm liền giữ vai trò là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã.

Ông Chung nhớ lại: “Chi bộ bản Cuông trước đây phải sinh hoạt ghép với mấy chi bộ và chỉ có 5 đảng viên thôi. Giờ thì có tới gần 30 đảng viên. Là những người sớm được giác ngộ, nên chúng tôi đã phát huy kiến thức được tiếp cận, tích cực dẫn dắt, giúp đỡ người dân cùng vươn lên. Bắt đầu từ tuyên truyền nâng cao nhận thức, tư duy trong sản xuất để nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Tại bản Pa Xa (xã Thanh Yên) niềm tin với Đảng đang được tiếp nối bởi lớp đảng viên trẻ. Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, từ nhỏ, chị Lò Thị Thu, dân tộc Lào đã được nghe những câu chuyện về đồng bào một lòng đi theo Đảng, Bác Hồ trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, xây dựng quê hương. Những câu chuyện ấy trở thành động lực để chị học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Năm 2025, chị Thu được kết nạp Đảng. Với chị, niềm vinh dự, tự hào ấy đi liền với trách nhiệm nêu gương, từ phát triển kinh tế gia đình đến vận động đoàn viên, thanh niên trong bản cùng xây dựng quê hương. Hiện bản Pa Xa có 138 hộ, 586 khẩu, chủ yếu là dân tộc Lào và Khơ Mú, với hơn 50 đảng viên. “Đội ngũ đảng viên thường xuyên bám cơ sở, đi đầu trong vận động nhân dân xóa nhà tạm, xây dựng nông thôn mới và bồi dưỡng quần chúng ưu tú cho Đảng” - Ông Lò Văn Thoan, Bí thư Chi bộ bản Pa Xa khẳng định.

Niềm tin sắt son với Đảng không chỉ thể hiện trong lời nói, mà được chứng minh bằng những đổi thay trên quê hương Điện Biên. Sau ngày giải phóng năm 1954, toàn tỉnh chỉ có 23 chi bộ với 212 đảng viên, đội ngũ cán bộ còn mỏng. Vượt qua khó khăn, đói nghèo và hủ tục, đồng bào các dân tộc vẫn một lòng tin theo Đảng để xây dựng cuộc sống mới. Từ đó, hệ thống chính trị từng bước được củng cố, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo nhân dân bảo vệ biên giới, phát triển kinh tế - xã hội.

Những kết quả đạt được trong năm 2026 tiếp tục cho thấy hiệu quả của sự đồng thuận giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Sáu tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của tỉnh duy trì đà tăng trưởng tích cực; GRDP của tỉnh tăng 8,67%; Điện Biên đón khoảng 965 nghìn lượt khách du lịch, doanh thu tăng hơn 17%. Nhiều dự án hạ tầng, đô thị, du lịch trọng điểm được triển khai, tạo động lực mới cho phát triển. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đứng đầu cả nước, thể hiện quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển.

Trong đời sống xã hội, “ý Đảng - lòng dân” càng được thể hiện rõ qua các chương trình an sinh. Hàng nghìn hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất; hàng trăm ngôi nhà Đại đoàn kết được xây dựng; nhiều gia đình chính sách, người có công với cách mạng được chăm lo chu đáo. Khi thiên tai xảy ra, chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân cùng chung tay khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Nhìn lại chặng đường 81 năm từ mùa Thu lịch sử 1945 đến hôm nay, có thể thấy, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong lịch sử Điện Biên chính là niềm tin của nhân dân với Đảng. Từ những căn cứ cách mạng giữa núi rừng, đến những chi bộ bản hôm nay đã có hàng chục đảng viên trẻ; từ những năm tháng đói nghèo sau chiến tranh, đến một Điện Biên đang vươn mình phát triển, tất cả đều khẳng định chân lý giản dị: Nơi nào Đảng bám dân, vì dân, nơi đó lòng dân bền chặt với Đảng.

Hà Linh

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xay-dung-dang/son-sat-niem-tin-voi-dang