Son Heung-min nói gì về màn trình diễn đầu tiên ở Mỹ?
Với màn ra mắt đầy hứa hẹn này, Son Heung-min đã cho thấy anh sẵn sàng cho những thử thách mới tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS).
Tân binh Son Heung-min đã để lại dấu ấn ngay trong trận ra mắt giải MLS khi mang về quả phạt đền quan trọng, giúp Los Angeles FC (LAFC) giành trận hòa 2-2 trước Chicago Fire rạng sáng 10/8 (giờ Việt Nam).
Phút 77, Son Heung-min bứt tốc đón đường chọc khe của Nathan Ordaz và bị Carlos Teran đẩy ngã trong vòng cấm. Trọng tài ban đầu cho trận đấu tiếp tục, nhưng sau khi VAR vào cuộc, LAFC được hưởng phạt đền. Denis Bouanga thực hiện thành công ở phút 81, ấn định tỉ số 2-2.

Son Heung-min mang về quả phạt đền cho LAFC. (Ảnh: Getty)
"Đó là một đường chuyền tuyệt vời. Rõ ràng đó là một pha va chạm và chắc chắn là một quả phạt đền, tôi không nghi ngờ gì về điều đó", Son chia sẻ sau trận. "Tôi hơi thất vọng vì không giành được ba điểm, nhưng tôi nghĩ mọi người đã nỗ lực rất nhiều. Vui vì được ra mắt và hy vọng sẽ sớm ghi bàn", Son Heung-min bày tỏ.
Trong trận đấu, cựu đội trưởng Tottenham cũng có nhiều pha dứt điểm đáng chú ý, trong đó có một cú sút bị cản phá ở thời gian bù giờ hiệp hai.
Son Heung-min vừa ký hợp đồng với LAFC hôm 6/8 với mức phí được cho là kỷ lục MLS, 26 triệu USD, khép lại một thập kỷ thi đấu cho Tottenham, nơi anh ghi 173 bàn sau 454 trận và trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng thứ 5 trong lịch sử câu lạc bộ.
Trận ra mắt của Son Heung-min diễn ra trên sân SeatGeek (Chicago), nơi có đông đảo cổ động viên mặc áo đấu LAFC in tên anh, vẫy cờ Hàn Quốc và giơ cao biểu ngữ chào mừng. Tiếng hò reo vang dội khi Son vào sân thay David Martinez ở phút 61, lúc tỉ số đang là 1-1.
Chicago Fire mở tỉ số ở phút 11 nhờ cú đánh đầu của Carlos Teran. Chỉ 8 phút sau, Ryan Hollingshead cũng đánh đầu ghi bàn gỡ hòa cho LAFC. Jonathan Bamba đưa Chicago vượt lên dẫn 2-1 ở phút 70, trước khi Son mang về quả phạt đền giúp đội khách giành lại 1 điểm.
Phát biểu trong buổi họp báo ra mắt trước đó, có sự góp mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng như Thị trưởng Los Angeles Karen Bass, Son Heung-min khẳng định anh đã sẵn sàng cống hiến và muốn ra sân "càng sớm càng tốt". Ngôi sao Hàn Quốc sẽ có cơ hội tiếp theo vào thứ Bảy tuần tới khi LAFC làm khách trước New England Revolution.
"Tôi đã có 30 phút thi đấu hôm nay để bắt nhịp. Tuần tới, chúng ta sẽ xem tôi tiến bộ thế nào trong các buổi tập và liệu tôi có thể tạo ra tác động lớn hơn hay không", Son nói.
Quốc Tiệp (theo AFP)